06/09/2003 10:25 GMT+7

Mừng hụt bởi tổng đài 108600

TRUNG NHÂN
TRUNG NHÂN

TT (Tiền Giang) -Lúc 10g45 ngày 29-8-2003, con tôi gọi tổng đài 108600 để hỏi điểm thi của Trường cao đẳng Công nghiệp 4. Cô nhân viên trực tổng đài cho biết tổng điểm thi của con tôi là 15 điểm và “đã trúng tuyển vào ngành 02”.

Được tin này cả nhà tôi vô cùng mừng rỡ và con tôi vội đi báo tin cho người thân cùng bạn bè. Để chắc ăn, sau đó ít phút tôi gọi lại tổng đài 108600 hỏi thật sự con tôi có đậu không. Lần này cô nhân viên trả lời là con tôi “không trúng tuyển” và thừa nhận trước đó nhân viên có sai sót.

Là con người lẽ đương nhiên ai cũng phạm ít nhiều sai sót, thế nhưng theo tôi, người trực tổng đài phải trả lời khách hàng những thông tin thật chính xác, riêng điểm thi cùng kết quả thi là một vấn đề nhạy cảm đối với các em học sinh trong lúc này.

Mong sao tổng đài 108600 cố gắng thông tin thật chính xác để không phụ lòng khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm tổng đài.

TRUNG NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên