30/06/2025 13:28 GMT+7

Alcaraz: 'Tôi không có gì để chứng minh tại Wimbledon'

Carlos Alcaraz có những chia sẻ đầy cảm xúc trước khi chuẩn bị bước vào trận đấu mở màn tại Wimbledon 2025 lúc 19h30 hôm nay 30-6.

Alcaraz - Ảnh 1.

Alcaraz sẵn sàng bắt đầu hành trình bảo vệ 2000 điểm tại Wimbledon - Ảnh: Reuters


Alcaraz tuyên bố sẽ bước vào giải đấu với đúng con người mình - một người không cần phải chứng tỏ bất cứ điều gì, mà chỉ cần sống thật với bản thân.

"Hơn hết, tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì về việc mình chẳng có gì để chứng tỏ" - tay vợt số 2 thế giới của PIF ATP Rankings chia sẻ.

"Đây là cuộc sống của tôi và tôi sống theo cách mà tôi nghĩ là đúng. Điều quan trọng không phải là bận tâm đến những gì người khác nói hay những kỳ vọng của họ, mà là tập trung vào những gì tôi thực sự cần và những gì khiến tôi cảm thấy thoải mái".

Đối với tay vợt người Tây Ban Nha, sự hiện diện của những người thân yêu xung quanh mang lại sự an tâm, điều thiết yếu để anh thể hiện phong độ tốt nhất. Gia đình, đội ngũ và bạn bè tạo thành một lớp đệm, giúp anh tập trung vào những điều quan trọng.

Alcaraz cho biết: "Gia đình đóng vai trò quan trọng. Được ở bên họ giúp tôi quên đi mọi thứ đang diễn ra bên ngoài. Nó giúp tôi rất nhiều khi trở lại các giải đấu với khao khát tập luyện và chơi hết sức mỗi ngày".

Giống như năm trước, để có thể dành nhiều thời gian hơn cho những người thân, Alcaraz đã chọn thuê một căn nhà cùng đội ngũ của mình. Thay vì ở khách sạn, anh tận hưởng một bầu không khí ấm cúng hơn, cho phép anh thư giãn trong thời gian rảnh rỗi.

"Việc tất cả chúng tôi ở cùng nhau trong một căn nhà tạo ra một bầu không khí gia đình. Trong suốt cả năm, chúng tôi đi từ khách sạn này sang khách sạn khác, và mặc dù điều đó cũng ổn nhưng không giống như vậy. Ở đây chúng tôi lập nhiều kế hoạch hơn, chơi những trò chơi giải trí,... Điều đó thực sự giúp tôi thư giãn và tận hưởng cuộc sống nhiều hơn, cả trong lẫn ngoài sân đấu", Alcaraz nói.

Alcaraz - Ảnh 2.

Alcaraz không hề chủ quan trước đối thủ Fognini tại vòng 1 Wimbledon - Ảnh: Reuters

Trận đấu vòng 1 của Alcaraz tại Wimbledon sẽ là cuộc chạm trán với Fognini, người mà anh đã từng đối đầu hai lần tại Rio de Janeiro (tay vợt 22 tuổi đang dẫn trước 2-0 trong lịch sử đối đầu Lexus ATP Head2Head). Tuy nhiên, tay vợt người Tây Ban Nha không hề chủ quan trước đối thủ người Ý.

Alcaraz nói: "Đó sẽ là một trận đấu tuyệt vời. Fabio là một VĐV rất tài năng, anh ấy luôn tạo ra  những cú đánh hay, điểm số đẹp. Các vòng đấu đầu tiên có thể nguy hiểm, vì vậy chúng tôi phải thực sự tập trung, chơi hết sức mình và tận hưởng trận đấu".

Wimbledon 2025 sẽ diễn ra từ ngày 30-6 và kết thúc vào ngày 13-7

Ban tổ chức Wimbledon 2025 công bố tổng quỹ thưởng kỷ lục hơn 72,7 triệu USD, mức cao nhất trong lịch sử giải đấu. Theo đó, các nhà vô địch nội dung đơn nam và đơn nữ năm nay sẽ nhận được khoản tiền thưởng hơn 4 triệu USD mỗi người, đánh dấu một cột mốc chưa từng có tại Wimbledon.

Alcaraz: 'Tôi chẳng có gì để chứng minh tại Wimbledon' - Ảnh 4.Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể: Lửa tình có thể đang nhen giữa Raducanu và Alcaraz

Theo chuyên gia ngôn ngữ cơ thể, nụ cười bẽn lẽn và cử chỉ vuốt tóc thẹn thùng của Emma Raducanu khi nhắc tới Carlos Alcaraz có thể là tín hiệu một tình yêu đang hé nở.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên