16/11/2003 09:40 GMT+7

Scotland dạy Hà Lan bài học thích đáng!

KHOA BÌNH
KHOA BÌNH

TTO - Hàng loạt bất ngờ đã xảy ra ở loạt trận lượt đi tranh vé vớt dự vòng chung kết (VCK) Euro 2004 diễn ra đêm 15-11, rạng sáng 16-11 (giờ VN). Gây chấn động nhất là kết quả Scotland - đội bóng gần như không có ngôi sao đá bại Hà Lan có những ngôi sao thượng hạng như Nistelrooy, Kluivert với tỷ số 1-0. Chiến thắng này đã giúp đoàn quân của HLV Berti Vogts rất lạc quan trước khi đặt chân đến Amsterdam làm khách trong trận lượt về vào đêm 19-11.

Lượt đi tranh vé vớt dự vòng chung kết Euro 2004:

eR1IfYDX.jpgPhóng to
Fadden vui mừng sau bàn thắng vào lưới Hà Lan phút 22
TTO - Hàng loạt bất ngờ đã xảy ra ở loạt trận lượt đi tranh vé vớt dự vòng chung kết (VCK) Euro 2004 diễn ra đêm 15-11, rạng sáng 16-11 (giờ VN). Gây chấn động nhất là kết quả Scotland - đội bóng gần như không có ngôi sao đá bại Hà Lan có những ngôi sao thượng hạng như Nistelrooy, Kluivert với tỷ số 1-0. Chiến thắng này đã giúp đoàn quân của HLV Berti Vogts rất lạc quan trước khi đặt chân đến Amsterdam làm khách trong trận lượt về vào đêm 19-11.

Báo Anh số ra ngày 16-11 đã không tiếc mỹ từ ca ngợi màn trình diễn tuyệt vời của Scotland. Báo Sunday Times giật dòng tít ngay trang nhất" Soctland dạy Hà Lan một bài học nhớ đời". Bài viết của tác giả Douglas Alexander có đoạn: "Những nỗ lực kiên cường và một bàn thắng tuyệt vời đã giúp người Scotland giành được chiến thắng vĩ đại trước cơn lốc màu da cam Hà Lan". Trong khi đó, báo Telegraph viết: "Thế hệ cầu thủ mới đã giúp Vogts và Scotland tìm được một trận thắng đúng lúc trước Hà Lan". Báo Guardian bình luận: "Sự kiên cường đã giúp Scotland vượt qua Hà Lan...".

Chiến thắng của Scotland là xứng đáng. Nhưng công bằng mà nói, Hà Lan đã thiếu may mắn khi trắng tay rời sân Hampden Park. Đội quân của HLV Dick Advocaat đã chơi lấn lướt và tạo ra hàng loạt cơ hội có thể chuyển thành bàn thắng, nhưng lại thiếu may mắn trong khâu dứt điểm. Trong đó đáng tiếc nhất là pha đánh đầu cận thành của Stam (phút 25) bị thủ môn Douglas cản phá được, rồi pha dứt điểm chạm xà phút 63 của tiền vệ Van der Meyde...

Sau trận đấu, ông Vogts nói rằng, những gì mà các học trò ông thể hiện là "vượt ngoài mong đợi". Nhưng ông cho biết, Scotland vẫn còn "90 phút máu lửa" ở Amsterdam. "Chúng tôi không thể ngủ quên trên chiến thắng. Chúng tôi chỉ mới bước được nửa đường đến Bồ Đào Nha...", Vogts nói.

Hai kết quả gây bất ngờ khác là Nga bị Xứ Wales cầm chân 0-0 trên sân nhà và Thổ Nhĩ Kỳ thua đội bóng nhỏ bé Latvia 0-1. Nga kiểm soát toàn bộ thế trận, nhưng đã bế tắc khi tìm cách xuyên thủng bức tường phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Xứ Wales. Tuy nhiên, với những gì thể hiện trong trận lượt đi, Nga hoàn toàn có thể nghĩ đến một kết quả tốt đẹp trong trận lượt về chơi trên sân khách Cardiff.

Trái ngược, Thổ Nhĩ Kỳ chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong trận lượt về ở Istanbul. Tác giả bàn thắng cho Latvia là Maris Verpakovskis nói rằng, anh không nghĩ Thổ sẽ có cơ hội lật ngược tình thế dù 4 ngày sau Lativa phải đến làm khách ở Istanbul.

Trận cầu còn lại, trái với dự đoán của nhiều người, Tây Ban Nha đã phải lội dòng nước ngược tìm chiến thắng chật vật 2-1 trước Na Uy. Chắc chắn, Tây Ban Nha sẽ rất chật vật khi đến làm khách ở Na Uy vào ngày 19-11.

KHOA BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên