
Soobin bật khóc trong concert - Ảnh: BTC
Concert của Soobin kết thúc mà mạng vẫn rần rần
Dù All-Rounder - concert đầu tiên trong sự nghiệp của Soobin - đã kết thúc vào tối 27-5 sau hai đêm cuồng nhiệt ở sân Mỹ Đình nhưng dư âm vẫn chưa kết thúc.
Soobin bật khóc, cúi đầu tri ân khán giả - Video: nhanhacdayyy
Trên mạng, Soobin trở thành một trong những từ khóa hot. Khán giả tiếp tục bàn luận về những khoảnh khắc đáng giá trong concert như cảnh hai bố con Soobin "khuấy động" sân khấu với hai tiết mục Mục hạ vô nhân, Ngồi tựa mạn thuyền cùng Binz.
Hình ảnh Soobin đứng lặng 9 giây khóc, nhìn khán giả phủ kín khán đài cũng viral trên các diễn đàn giải trí. Đặc biệt cảnh kết concert, Soobin ngồi khóc nức nở nhận được nhiều thảo luận của khán giả.
Nhiều khán giả cũng dành những lời khen có cánh cho concert quan trọng trong cột mốc 10 năm làm nghề của anh tài toàn năng này.
"Tuyệt đối điện ảnh", "concert quốc nội, chất lượng quốc tế", "đỉnh cao, mãn nhãn, mãn nhĩ", "sân khấu đẹp nhất mà tôi từng xem"… là bình luận của khán giả.
Một bộ phận khán giả cho rằng Soobin đã "chơi tất tay", "lỗ là cái chắc" nên "đòi" bù tiền vé gấp. Có khán giả kêu gọi nghệ sĩ làm tiếp concert ở TP.HCM.
Trong bài đăng sáng 29-5 trên trang cá nhân, "anh trai" Tự Long bình luận: "Xem Soobin làm concert xong thấy nuối tiếc vì mình đã già; thấy ghen tị vì lúc trẻ như Soobin mình cũng không thể làm được; thấy thèm khát vì không biết bao giờ mình làm được như Soobin".
Ê kíp Khi cuộc đời cho bạn quả quýt bị tố lạm quyền
Theo Korea Times, đoàn phim Khi cuộc đời cho bạn quả quýt đang vướng tranh cãi dữ dội sau một bài đăng ẩn danh lan truyền trên mạng xã hội. Cụ thể, người này tố ê kíp sản xuất lạm quyền, ngược đãi diễn viên phụ như ép họ cắt tóc, quay phim giữa mùa đông mà không cung cấp điều kiện hỗ trợ tối thiểu.
"Bộ phim này nổi tiếng trong giới diễn viên quần chúng là lịch quay cần tránh bằng mọi giá. Họ cắt giảm mọi chi phí liên quan đến diễn viên không nổi tiếng, kể cả đồ ăn hay chỗ nghỉ.
Trời thì lạnh cắt da cắt thịt, mà các cô chú lớn tuổi bị bỏ mặc, không có lấy một bữa ăn đàng hoàng hay cốc trà nóng. Chúng tôi bị đẩy tới quán ăn nào đó rồi bị yêu cầu ăn xong trong vòng 30 phút" - người này tố cáo.

Ê kíp Khi cuộc đời cho bạn quả quýt bị tố lạm dụng diễn viên quần chúng, không trả lương cho nhân viên - Ảnh: Netflix
Bài viết cũng tố rằng tổ phục trang cấm mặc đồ giữ nhiệt để không làm xấu dáng trang phục, bất chấp thời tiết giá buốt. Đồng thời khẳng định bị đối xử chẳng khác gì nô lệ.
Một bài viết ẩn danh khác cho biết từng tham gia sản xuất và bị yêu cầu lái xe vì nhân viên vận chuyển thiếu người, nhưng không được trả lương và còn bị quát tháo.
Ngay lập tức, Netflix lên tiếng cho biết đang tiến hành điều tra các cáo buộc và khẳng định luôn hợp tác chặt chẽ với các đối tác sản xuất tại Hàn Quốc để xây dựng một môi trường làm việc tốt hơn.
Clip học sinh song ca Viết tiếp câu chuyện hòa bình gây sốt mạng xã hội
Những ngày qua, một clip ghi lại màn song ca ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình của hai học sinh nam tại Trường THCS Tân Phước Khánh đang gây sốt trên TikTok.
Video hai học sinh nam song ca Viết tiếp câu chuyện hòa bình - Video: TikTok @thaoni_0111
Với giọng hát truyền cảm, tinh thần hồn nhiên và cảm xúc chân thành, màn trình diễn đã thu hút gần 6 triệu lượt xem, hơn 280.000 lượt yêu thích và hàng chục nghìn lượt chia sẻ.
"Giọng bên trái có lực nghe cảm giác hay hơn, hai bạn hát tốt quá nè"; "Bên phải Duyên Quỳnh, bên trái Võ Hạ Trâm hả?"; "Tôi nổi da gà luôn rồi" - một số bình luận khen ngợi của khán giả.
Ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung không chỉ gây ấn tượng trong cộng đồng mạng mà còn được đưa vào đề thi ngữ văn ở nhiều trường học.
Trường THPT Nguyễn Du (TP.HCM) yêu cầu học sinh lớp 11 nghị luận về giá trị hòa bình qua bài hát. Trường THPT Văn Lâm (Hưng Yên) dùng ca từ để học sinh lớp 12 trình bày quan điểm cá nhân.
Tại Đồng Nai, đề thi học sinh giỏi lớp 10 cũng xoay quanh chủ đề gìn giữ hòa bình.
Chia sẻ trước sự lan tỏa mạnh mẽ của bài hát trên Facebook, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết anh xúc động và hạnh phúc khi âm nhạc của mình có thể góp phần truyền cảm hứng, đồng hành cùng giáo dục và gieo mầm lý tưởng sống tích cực cho thế hệ trẻ.
Ông chủ BTS có nguy cơ đối mặt án tù
Ngày 28-5, tờ Yonhap News đưa tin Bang Si Hyuk - nhà sáng lập kiêm chủ tịch Hybe - đang bị điều tra vì cố ý cung cấp thông tin sai lệch cho nhà đầu tư trước khi công ty chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán.

Chủ tịch Hybe Bang Si Hyuk - Ảnh: Hybe
Cụ thể, Cơ quan Giám sát tài chính Hàn Quốc (FSS) đã mở cuộc điều tra đối với Bang Si Hyuk, nghi ngờ rằng ông từng phủ nhận việc Hybe có kế hoạch IPO nhằm che giấu các thỏa thuận tài chính bí mật.
Nguồn tin của Yonhap News cho biết vào năm 2020, Bang Si Hyuk đã ký kết một thỏa thuận với một số quỹ đầu tư tư nhân, chia sẻ lợi nhuận thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Hybe.
Qua thỏa thuận này, ông được cho là đã thu về khoảng 400 tỉ won.
Đáng nói, vào năm 2019 ông từng tuyên bố với các nhà đầu tư rằng việc Hybe niêm yết là "bất khả thi", trong khi công ty đang chuẩn bị niêm yết như nộp hồ sơ xin chỉ định kiểm toán viên.
Điều này đồng nghĩa với việc Bang Si Hyuk cung cấp thông tin sai lệch nhằm thao túng quá trình mua bán cổ phần.
Nếu hành vi của Bang Si Hyuk được xác nhận là đúng, ông có thể đối mặt với các án phạt bao gồm tối thiểu 5 năm tù hoặc thậm chí là tù chung thân.
Diễn viên Big Trouble in Little China qua đời ở tuổi 73
Theo Variety, Peter Kwong, nam diễn viên gốc Sacramento, California, được biết đến nhiều nhất qua vai Rain - một trong ba pháp sư võ thuật siêu năng lực trong phim hành động Big Trouble in Little China (1986) của đạo diễn John Carpenter, qua đời trong giấc ngủ vào ngày 27-5, hưởng thọ 73 tuổi.
Khởi nghiệp từ cuối những năm 1970, Peter Kwong tham gia nhiều phim truyền hình nổi tiếng như The A-Team, MacGyver, Miami Vice và Dynasty.

Từ trái sang phải: Peter Kwong bảo vệ Suzee Pai và Kim Cattrall trong phim Big Trouble in Little China và tại một buổi công chiếu vào năm 2019 - Ảnh: Deadline
Ngoài Big Trouble in Little China, năm 1986 ông còn xuất hiện trong hai phim khác là Never Too Young to Die cùng John Stamos và The Golden Child bên cạnh Eddie Murphy.
Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Peter Kwong hoạt động tích cực trong các tổ chức điện ảnh. Ông từng là ủy viên Hội đồng Quốc gia của Nghiệp đoàn Diễn viên Mỹ (SAG) hơn 10 năm, đồng thời là thành viên Hội đồng Quốc gia AFTRA.
Ông cũng tham gia Hội đồng Thống đốc của Viện hàn lâm Truyền hình và Ủy ban Điều hành nhánh diễn viên thuộc Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận