Phóng to |
Xe bị bẫy trên đường Lê Trọng Tấn |
Theo điện báo của bà con, 16g30 ngày 18-10-2003, chúng tôi có mặt trước nhà số 352. Tại đây có hai hố mà chiều ngang đã chiếm trọn mặt đường. Một chiếc xe tải nặng mang số 54N 1742 bị sa lầy không lên được đã chịu trận hơn một giờ chờ xe cứu nạn (ảnh). Trong khi đó, cứ mỗi xe tải đi qua, phụ xe phải xuống trước dò dẫm từng bước một. Những người cư ngụ ở đây cho biết tính chỉ từ 7g sáng đã có nhiều xe gắn máy bị sụp chìm gần lút xe và có hơn 20 xe tải bị mắc lầy.
Theo lời người dân ở đây, về đêm cứ hết xe này đến xe khác sa bẫy. Tiếng hò hét để đẩy xe lên của những chiếc xe nhỏ, tiếng gầm rú của cần cẩu trục xe lớn liên tục suốt đêm khiến bà con không tài nào chợp mắt được. Và cũng do tình trạng đường sá hư hỏng như thế nên lượng xe qua lại con đường này giảm đáng kể khiến việc buôn bán làm ăn trở nên ế ẩm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận