Ban đầu, quán ăn này chỉ phục vụ người đến lo tang lễ. Nhưng sau khi dân tình phát hiện ra mì ở đây ngon đến mức "quên cả sầu", một làn sóng giả làm thân nhân của người đã khuất bắt đầu nở rộ. Người ta đến không phải để khóc thương, mà là để ăn cho no!
Dự tang lễ là phụ, ăn mì mới là chính!
Thấy lượng khách ngày càng đông, ban quản lý nhà tang lễ đành mở cửa cho tất cả vào ăn, nhưng kèm theo quy định "ăn nghiêm túc, không quấy rầy khách viếng".
Theo một nhân viên, bí quyết làm nên bát mì khiến người ta sẵn sàng chờ hàng tiếng đồng hồ chính là nước hầm xương ninh lâu, nguyên liệu tươi rói và xốt ớt cay đến mức "ăn vào là tỉnh cả người". Nhiều hôm, cảnh tượng chen lấn xếp hàng còn náo nhiệt hơn cả khu vực đặt vòng hoa viếng.
Mì được bán với giá 10 nhân dân tệ/bát (khoảng 35.000 đồng), phổ biến nhất là mì thịt băm trộn lạc.
Có người chấp nhận xếp hàng cả tiếng đồng hồ chỉ để được ăn một bát mì trong nhà tang lễ.
Được biết, nhiều người hay tin về những bát mì tại nhà tang lễ này đến từ một thực khách đăng bài khen ngợi trên mạng xã hội vào tháng 2-2025. Từ đó đến nay, nhà tang lễ này đã chính thức trở thành "thánh địa ẩm thực" mới của Quý Châu.
"Cậu bạn tôi bảo mì ở đây ngon lắm", một tài khoản viết trên Xiaohongshu. "Xếp hàng chờ ăn còn dài hơn cả hàng đặt hoa viếng!", một người tiếp lời.
Trên Douyin, hàng loạt video khoe vé ăn mì tại căng tin nhà tang lễ khiến nhiều người tò mò tìm đến. Một thực khách vừa húp nước mì vừa triết lý: "Đời người ngắn ngủi, phải tranh thủ ăn thêm bát nữa!".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận