Cuộc hội ngộ cuối năm tiễn năm 2020, đón chào năm 2021 diễn ra rất xôm tụ. Buổi gặp mặt có đầy đủ anh hào nổi bật nhất trong năm 2020. Phía bên kia, chị Khẩu Trang há miệng cười như địa chủ trúng mùa.
Năm nay chị Khẩu Trang trúng đậm. Dịch bệnh tung hoành khắp nơi, các nhà máy liên tục tăng ca sản xuất để phục vụ nhu cầu dùng khẩu trang phòng dịch. Năm 2020, Khẩu Trang chính là nhân vật hot nhất. Chị cười cười nói nói:
-Ối dào! Hy vọng sau đợt dịch cô rô na này, mọi người ý thức bảo vệ sức khỏe của mình hơn. Đâu chỉ có con cô rô na, còn nhiều bệnh khác còn lây qua đường hô hấp. Tôi thật áy náy khi để giá khẩu trang có thời điểm tăng chóng mặt. Rất may, nhờ cùng chung tay chống dịch, giá khẩu trang đã kịp hãm lại cuối năm... Bà con sang năm nhớ mang khẩu trang thường xuyên nhé.
Chị Y tế phờ phạc nhưng vẫn nở nụ cười tươi rói. Năm nay chị Y tế đã cố gắng hết sức, nhiều y bác sĩ bỏ cả con cái, vợ chồng để cùng chung tay đẩy lùi dịch. Chị hãnh diện nói:
-Nhiều người đã tạm quên gia đình, quên ăn, quên ngủ...tất cả vì đại cuộc đẩy lùi dịch bệnh cô rô na. Dù trang thiết bị còn hạn chế, nhưng chúng ta đã vào cuộc chống dịch bằng cả trái tim.
![](https://cdn.tuoitre.vn/ttc/r/2020/12/16/tranh-biem-hoa-vaccne-covid-19-tranh-vui-1608111028.jpg)
Tiếng vỗ tay hoan hô chị Y tế nhiệt liệt. Phía bên nọ, anh Công An ra vẻ mệt mỏi. Anh nói nhát gừng:
-Dịch bệnh lộ nhiều cái xấu xí của con người. Tích trữ lương thực, thuốc men, khẩu trang...để rồi làm khổ nhau. Nhiều người còn đem dịch bệnh ra đùa giỡn. Tin tặc phao tin đồn nhảm làm bọn tôi đuổi bắt đến bơ phờ. Dịch bệnh đã khổ rồi, không thương nhau thì đừng hại nhau chứ.
Ông Vận Tải có một năm thất thu nặng. Giãn cách xã hội, du lịch tạm thời ngưng hoạt động, làm ông thua lỗ quá mạng. Ông rầu rĩ than dịch:
-Dịch gì ác nhơn quá, làm tôi mất nguyên một năm. Coi như sang năm phải cày trả nợ tiền xăng dầu, tiền lương cho anh em.
Chị Khẩu Trang động viên:
-Ông Vận Tải lo gì? Sắp tới là cuối năm. Tết đến nhu cầu đi lại tăng, ông tha hồ hốt cú chót gỡ gạc cho cả năm.
Ông Vận Tải toang nở nụ cười thì chị Y Tế cảnh báo:
-Ấy ấy...đừng chủ quan. Tên đồ tể Cô Rô Na còn lảng vảng đâu đây! Mình cần phải cẩn thận. Tết nhứt tụ tập đông người, đi lại nhiều, hắn càng khoái chí. Hy vọng vị cứu tinh sẽ sớm đến với chúng ta...
Chị Khẩu Trang lại nhanh nhẩu:
-Là ai? Ai sẽ cứu chúng ta?
Chị Y Tế mắt sáng rực đầy hy vọng:
-Là ông Vắc-xin đó. Tôi tin rằng ông ấy sẽ sớm xuất hiện...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận