Trọng tài Marco Antonio Ortiz Nava tiếp cận Lionel Messi để xin chữ ký.
CLB Inter Miami có trận ra quân tại CONCACAF Champion Cup gặp Sporting Kansas City. Lionel Messi và đồng đội đã thi đấu với cái lạnh thấu xương -22 độ C trên sân Sporting Park. Dù điều kiện khắc nghiệt, Inter Miami vẫn thi đấu tốt và giành chiến thắng 1-0.
Messi là người ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu này. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của anh trong năm dương lịch 2025.
Tuy nhiên, câu chuyện sau trận đấu mới thật sự "nóng". Trọng tài người Mexico, Marco Antonio Ortiz Nava, được cho là đã tiếp cận Lionel Messi để xin kỷ vật.
Ban đầu, tờ The Sun của Anh cho biết vị vua áo đen muốn xin áo đấu của Messi. Ngôi sao Argentina đồng ý, nhưng chỉ trao chiếc áo số 10 quý giá của mình trong phòng thay đồ ở hậu trường để tránh những ánh mắt dòm ngó.
Tuy nhiên, sự việc sau đó được xác nhận rằng trọng tài không xin áo, mà là xin chữ ký. Ông được cho là muốn lấy chữ ký cho một người thân có nhu cầu. Nhưng dù với bất cứ lý do nào, điều này vẫn vi phạm quy tắc ứng xử của trọng tài.
CONCACAF (Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribê) nhanh chóng vào cuộc và xử lý vụ việc với tốc độ nhanh không kém một pha phản công của Messi. "Sau khi điều tra, CONCACAF xác nhận trọng tài đã xin chữ ký của cầu thủ. Hành vi này không phù hợp với quy tắc ứng xử và các quy trình hiện hành", một phát ngôn viên của liên đoàn tuyên bố.
Về phần mình, ông Marco Antonio Ortiz Nava thừa nhận sai lầm và chấp nhận mọi án phạt từ CONCACAF. Dù chưa rõ hình thức kỷ luật cụ thể nhưng có lẽ lần sau muốn thấy Messi trên sân cỏ, ông phải mua vé vào sân với tư cách khán giả.
Vào ngày 26-2, Inter Miami sẽ tiếp đón Sporting Kansas City trong trận lượt về ở CONCACAF Champion Cup trên sân vận động Chase.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận