
Bộ đội thu nhặt các khúc gỗ, tấm ván còn có thể tận dụng để người dân dựng tạm lều - Ảnh: DANH TRỌNG
Ở các xã Xa Dung, Mường Luân và Tìa Dình, hàng trăm hộ dân phải di dời khẩn cấp. Chính quyền địa phương và người dân đang nỗ lực tìm cách xây dựng lại bản mới cho dân.
Sau 5 ngày kể từ trận lũ quét kinh hoàng, bản Tìa Mùng nằm sâu trong thung lũng của xã Tìa Dình (tỉnh Điện Biên) vẫn chìm trong cảnh hoang tàn. Bùn đất phủ dày đặc khắp nơi, nhiều ngôi nhà bị vùi lấp không còn dấu vết, một số căn khác sập xuống chỏng chơ giữa đất trời...
Những ngày qua, hàng chục chiến sĩ Tiểu đoàn 2 (Trung đoàn 82, Sư đoàn 355, Quân khu 2) đang nỗ lực giúp dân khắc phục hậu quả sau lũ dữ.
Bộ đội băng rừng vào bản giúp dân
Thượng úy Hạng A Dơ - chính trị viên phó Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 82 - cho biết do đường vào bản Tìa Mùng bị sạt lở, chia cắt nghiêm trọng nên đơn vị buộc phải trú quân nhờ tại nhà dân ở khu vực ngoài bản, cách nơi cần cứu trợ hơn 5km.
Mỗi sáng các chiến sĩ hành quân bộ hơn 5km vào bản để giúp dân khắc phục hậu quả lũ quét. Trong lớp bùn đất dày đặc, họ xắn tay áo, dùng cuốc xẻng đào bới tìm kiếm tài sản còn sót lại cho người dân.
Một nhóm khác tháo dỡ những căn nhà bị sập, thu nhặt các khúc gỗ, tấm ván còn có thể tận dụng để người dân dựng tạm lều, lán che mưa nắng. Mọi vật dụng còn dùng được đều được giữ lại, tận dụng tối đa. Bên cạnh đó, đơn vị cũng hỗ trợ di dời các hộ dân đang sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn.
Theo thượng úy Hạng A Dơ, giai đoạn khó khăn nhất là khi mới tiếp cận địa bàn. Ngay sau khi nhận lệnh, lực lượng hành quân đến khu vực Pá Vạt (xã Mường Luân) thì gặp tuyến đường bị sạt lở, chia cắt hoàn toàn.
Không chờ khắc phục, các chiến sĩ quyết định cõng quân trang và hàng cứu trợ, mỗi người vác khoảng 35kg băng rừng, lội suối, đi bộ gần 30km để tiếp cận bản Tìa Mùng.
Anh ái ngại nén tiếng thở dài khi chiến sĩ lôi ra trong đống đổ nát những bao thóc đã nảy mầm, rễ lúa trắng muốt đâm xuyên qua bao tải.
"Bước chân vào đến bản, nhìn thấy cảnh tan hoang của người dân khiến anh em trong đơn vị xót xa. Chính vì vậy anh em chúng tôi quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, cố gắng giúp được gì hay việc ấy", anh nói.

Bộ đội dọn dẹp giúp người dân bản Tìa Mùng, xã Tìa Dình (Điện Biên) - Ảnh VŨ TUẤN
Tìm đất xây bản mới
Trưởng bản Tìa Mùng Giàng A Chếnh cho hay cả bản có 70 hộ dân. Hôm xảy ra lũ quét, 8 ngôi nhà đã bị lũ cuốn phăng, hơn chục ngôi nhà nữa bị ngập bùn đất, cây cối làm cho xiêu vẹo không còn ở được. Mấy ngày nay những hộ dân bị hỏng nhà hay những hộ có nguy cơ bị sạt lở phải chuyển đi ở nhờ nhà khác chắc chắn hơn.
Cán bộ về vận động, người dân đã chọn nương cà phê của hai hộ trong bản để làm bản mới. A Chếnh cho biết thế hệ ông bà của dân bản đã về đây định cư từ những năm 70 của thế kỷ trước và chưa bao giờ bản bị sạt lở hay lũ quét.
"Bà con trong bản đùm bọc nhau, lúc hoạn nạn lại có công an, bộ đội, chính quyền và cả người dân ở nơi khác đến giúp. Dân bản thấy ấm lòng, họ cũng nhường cơm xẻ áo, sẵn sàng nhường đất, cùng nhau dựng bản mới để ổn định cuộc sống", A Chếnh cho hay.
Theo Phó chủ tịch UBND xã Tìa Dình Vũ Thế Hiệp, trước mắt chính quyền xã huy động lực lượng giúp người dân ổn định cuộc sống. Riêng bản Tìa Mùng, cơ quan chức năng đã đến khảo sát. Toàn bộ 70 hộ dân trong bản nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao, phải di dời.
"Chúng tôi đã tìm được đất, ở ngay gần bản. Người dân rất đồng thuận, các cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm đếm, đo đạc và thực hiện nhanh các thủ tục để sớm xây dựng bản mới cho người dân", ông Hiệp cho hay.
BÌNH LUẬN HAY