
Ca sĩ Trúc Nhân khóc
Ở phần 2 Cuộc hẹn cuối tuần, Trúc Nhân khóc, khóc nức nở mà không quên hài hước: "Hôm nay chú giặm nền kỹ lắm mà chú khóc vì con quá trời".
Mà không chỉ Trúc Nhân khóc, MC Long Vũ cũng lấy tay lau nước mắt. Khán giả than trời: "Bạn ơi, bạn lấy nhiều nước mắt của tui quá rồi nha!", "Lấy nhiều nước mắt của tui!", "Hay tuyệt! Người nghệ sĩ không chỉ tài năng mà còn có trái tim thật ấm áp".
"Trúc Nhân là món quà của gia đình chị"
Fan nhí ấy là Pi (tên thật Hồng Minh) bị hội chứng Down và bệnh tim bẩm sinh. Vì bệnh nên Pi bị hạn chế về ngôn ngữ, không thể hiện cảm xúc, sợ đám đông. Điều kỳ diệu là Pi rất thích nhạc của Trúc Nhân.
Trailer Cuộc hẹn cuối tuần với khách mời Trúc Nhân
Cứ bật các bài hát của Trúc Nhân là Pi có thể nhảy và bật ra tiếng, đôi mắt em sáng bừng, bớt đau đớn vì bệnh tật. Điều này đã được mẹ Pi viết lại và gửi đến Trúc Nhân qua mạng xã hội.
Trúc Nhân cũng đã gửi tặng Pi món quà là chiếc cặp có chữ ký của mình cùng bức thư cảm ơn cuộc đời đã cho anh được gặp Pi qua âm nhạc, và cảm ơn vì âm nhạc mà anh được làm bạn với con. Anh viết: "Khán giả như con là một sự kỳ diệu mà cuộc đời này đã ban tặng cho chú!".

Trúc Nhân và bé Pi trong Cuộc hẹn cuối tuần - Ảnh: Chụp qua màn hình
Câu chuyện này diễn ra cách đây 2 năm. Giờ đây, Pi và mẹ được ban tổ chức mời đến phim trường gặp gỡ trực tiếp với thần tượng của mình.
Pi đến chỗ lạ có phần nhút nhát, nhưng dường như cảm nhận được cảm xúc, thấy Trúc Nhân khóc, đôi mắt Pi cũng rơm rớm. Còn mẹ Pi nói với Trúc Nhân: "Em là món quà của gia đình chị".
Trúc Nhân xúc động nói với MC Long Vũ: "Ngày hôm nay em ngồi ở đây, thấy kết quả em làm hiện hữu theo nghĩa đen và nghĩa bóng.
Em cảm thấy quá may mắn khi làm được nghề này, được sinh ra trong cuộc đời này, và được mang lời ca tiếng hát cho tất cả những người thân yêu".
Tự hào và vui vì giữ sợi dây gắn kết gia đình
Trúc Nhân sinh ra ở Bình Định, lớn lên ở Vũng Tàu, học khoa mỹ thuật tại Trường đại học Văn Lang. Sau đó anh tham gia Giọng hát Việt mùa 1, lọt vào top 8. Từ cuộc thi này anh chính thức hoạt động với vai trò ca sĩ chuyên nghiệp.

Trúc Nhân viết thư pháp tặng MC Long Vũ và khán giả
Âm nhạc Trúc Nhân có màu sắc riêng khó lẫn. Anh nỗ lực để làm mới về hình ảnh cũng như phong cách biểu diễn. Mỗi sản phẩm ra mắt đều tạo sự chú ý của giới trẻ.
Thế nhưng đến với Cuộc hẹn cuối tuần, khán giả được thấy một Trúc Nhân rất khác. Ngay chính anh cũng thừa nhận với MC Long Vũ: "Ngày hôm nay em rất là bất ngờ. Anh có thể lôi các cảm xúc sâu tận cùng bên trong trái tim cho khán giả thấy".

Trúc Nhân biểu diễn các bài hát quen thuộc của mình như Vẽ, Bốn chữ lắm, Lớn rồi còn khóc nhè, Thật bất ngờ, Không ra gì
Ở phần đầu chương trình, Trúc Nhân vui tươi, hài hước khi nói về hành trình âm nhạc nhiều dấu ấn và cột mốc của mình. Trong câu chuyện anh dành tình cảm rất lớn cho gia đình, cho mẹ, ba, ông bà.
Anh hài hước kể: "Tôi gắn cho ông bà camera trong phòng, ngoài sân vì người già không biết té như thế nào. Camera có âm thanh nên lâu lâu tôi cũng hay hù bà nội".
Mỗi lần ra sản phẩm là Trúc Nhân mời cả nhà đến dự. "Tôi cảm thấy tự hào và vui vì giữ sợi dây gắn kết gia đình. Ước mơ của tôi là được dắt ba mẹ đi du lịch nhiều hơn, nhưng ba mẹ hay bàn ra", anh chia sẻ, không quên nhắn gửi khá là hài hước đến ba mẹ qua chương trình:
"Nhớ khỏe nha anh chị, anh chị khỏe là món quà cho em đó. Mẹ đừng xài kem trộn, ba đừng lén hút thuốc nha".

Trúc Nhân ôm mặt khóc nấc khi thấy Pi và mẹ bước vào - Ảnh: chụp màn hình
Trúc Nhân xúc động nói: "Trong cuộc đời cái may mắn nhất của con người là vẫn còn có cơ hội để được báo hiếu".
Được gặp fan nhí đặc biệt, được nói lên những cảm xúc thật của trái tim, anh hài hước kết luận: "Cuộc đời Nhân từng có nhiều quyết định đúng và sai, nhưng có lẽ tham gia Cuộc hẹn cuối tuần là một trong những quyết định đúng đắn nhất".
BÌNH LUẬN HAY