
Jun Hee, người chơi 222, chuyển dạ và sinh con ngay giữa trò chơi sinh tử - Ảnh: Netflix
Trong Squid Game 3, người chơi 222 là Jun Hee (do Jo Yu Ri đóng) sinh con trong hoàn cảnh ngặt nghèo, đứa bé cũng bị đẩy vào trò chơi sinh tử.
Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim.
Đứa trẻ đặc biệt trong Squid Game 3
Jun Hee tham gia trò chơi sau khi bị bạn trai cũ là người chơi số 333, Lee Myung Gi (Im Si Wan đóng) lừa đầu tư vào tiền điện tử khiến cô vỡ nợ. Trong một thử thách, cô bị gãy mắt cá chân và bắt đầu chuyển dạ.
Với sự giúp đỡ của người chơi 149, bà Geum Ja (Kang Ae Sim) và người chơi 120, Hyun Ju (Park Sung Hoon), Jun Hee sinh con trong hoàn cảnh ngặt nghèo, phải trốn tránh lính canh và các thí sinh khác.
Bị thương và kiệt sức, Jun Hee cố gắng tiếp tục nhưng nhận ra mình không thể sống sót. Rất đau lòng, cô nói lời vĩnh biệt Gi Hun (người chơi 456, nhân vật chính của phim do Lee Jung Jae thủ vai) và tự tử, giao phó đứa con cho anh.
Trailer cuối cùng của Squid Game 3
Những kẻ tạo ra trò chơi đã gán số của người mẹ cho đứa bé, biến nó thành người chơi 222 mới.
Đến trò chơi cuối cùng, chỉ còn ba người chơi: Gi Hun, đứa bé và Myung Gi - cha ruột của nó. Người chơi số 333 - có lẽ là kẻ bị ghét nhất loạt phim - cố lừa Gi Hun, dọa ném chính con mình xuống đất, nhưng rồi lại thua khi giao tranh và rơi xuống đất.
Chỉ còn lại hai người, Gi Hun đối mặt với lựa chọn tự tử hoặc phải giết đứa bé. Anh đã chọn tự tử và đứa bé trở thành người chiến thắng.
Gây tranh cãi hay thấm đẫm nhân văn?
Ở trên là một loạt tình tiết thương tâm. Bộ phim chọn sử dụng một con búp bê robot và công nghệ CGI để tạo hình đứa bé sơ sinh thay vì chọn một em bé thật đóng vai này. Điều này giúp hạn chế những nguy hiểm có thật. Do đó, đứa trẻ cũng không có nhiều biểu cảm sống động.
Đạo diễn Hwang Dong Hyuk, nhà sáng tạo của Squid Game, nói với trang truyền thông Tudum: "Đứa bé đại diện cho thế hệ tương lai.
Tôi tin chúng ta có trách nhiệm và nghĩa vụ cố gắng hết sức vì một thế giới tốt đẹp hơn cho thế hệ tương lai. Việc đứa bé chiến thắng phù hợp với ý nghĩa của Squid Game".

Gi Hun lương thiện đến tận phút cuối - Ảnh: Netflix
Nhiều khán giả đồng ý với góc nhìn này. Trong trò chơi, nhiều người chơi hy sinh bản thân để bảo vệ tính mạng cho đứa bé, thể hiện thông điệp nhân văn của loạt phim: dù con người lâm vào đường cùng và phải giết chóc để chiến thắng, nhân tính ở họ luôn thể hiện ở chỗ sẵn sàng bảo vệ cho những sinh linh bé bỏng và yếu đuối nhất.
Tuy nhiên, đây là một trong những tuyến truyện gây tranh cãi bậc nhất của Squid Game 3.
Việc sử dụng công nghệ CGI gây tranh cãi về mức độ chân thực. Việc Gi Hun chọn hy sinh để đứa trẻ sơ sinh chiến thắng cũng gây tranh cãi. Một số khán giả không hiểu nổi tại sao nhân vật chính lại chọn như vậy dù anh khao khát đoàn tụ với con gái ngoài kia.

Hình ảnh đứa bé sống sót được bao bọc trong chiếc áo số 222 của mẹ và chiếc áo số 456 của Gi Hun là rất ý nghĩa - Ảnh: Netflix
Nhưng một số khá đông khán giả hiểu lựa chọn của Gi Hun thấm đẫm nhân văn. Là một người giữ được sự lương thiện, không muốn bàn tay mình vấy máu, Gi Hun không thể giết chết một đứa trẻ vì lợi ích của chính mình.
Cảnh Gi Hun hôn đứa bé, ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng đặt nó xuống sàn rồi ra đi khiến nhiều người xúc động.
Cảnh sinh đẻ chia rẽ khán giả
Một tình tiết gây tranh cãi khắp cõi mạng liên quan đến đứa bé chính là cảnh sinh đẻ của Jun Hee.
Một khán giả viết: "Jun Hee sinh con trong chưa đầy 15 phút, không chảy máu, không gì cả, nhưng gãy mắt cá chân lại được miêu tả đau đớn hơn việc sinh con. Đứa bé không có tã, chỉ được cho ăn hai lần nhưng vẫn sống sót".

Cảnh sinh đẻ gây xúc động nhưng cũng gây tranh cãi - Ảnh: Netflix
Nhiều khán giả cũng cho rằng trong khoảng 10 phút sau khi sinh con, Jun Hee đứng dậy đi lại là tình tiết vô lý. Một người viết: "Y như thể cô ấy làm chuyện đó hàng tuần vậy. Ai đã viết kịch bản này?".
Khán giả cho rằng Hwang Dong Hyuk, một đạo diễn nam giới, thiếu hiểu biết cơ bản về quá trình sinh nở.
BÌNH LUẬN HAY