17/03/2004 19:56 GMT+7

Tôi không muốn dừng "Gặp nhau cuối tuần"!

PHAN BÌNH
PHAN BÌNH

TTO - Sau bài viết: "Gặp nhau cuối tuần: thân ái chào tạm biệt!" được đăng tải, bạn đọc Phan Bình viết: "Nhờ Tuổi Trẻ Online gửi một số ý kiến và suy nghĩ của tôi tới chương trình gặp nhau cuối tuần, như một lời tâm tình cùng chương trình".

Tôi là một fan của chương trình "Gặp nhau cuối tuần". Tôi thiết nghĩ VTV nói chung và chương trình nói riêng gần đây đã có những tiến bộ vượt bậc trong việc tăng cường nội dung trên mọi lĩnh vực trong đó có lĩnh vực giải trí.

Tôi có thể khẳng định tôi và nhiều người rất mong và bố trí thời gian để xem chương trình gặp nhau cuối tuần. Đành rằng chương trình còn có những điều được và chưa được - đó cũng là điều tất nhiên trong mọi sự vận động và phát triển.

Chương trình "gặp nhau cuối tuần" thực sự đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu được của nhiều người thế mà nay lại nói lời chia tay tôi thấy cũng hơi buồn và hụt hẫng và lại vì những lý do như Bác chủ nhiệm chương trình trả lời phỏng vấn báo chí "là chương trình đã đến đỉnh cao thì phải có điểm dừng".

Ô hay, như vậy Ban quản lý chương trình có ích kỷ quá không? Sao lại không cống hiến tiếp, làm mất đi những món ăn tinh thần của công chúng, với lại đây là lĩnh vực phục vụ tinh thần nhân dân chứ đâu có phải kinh doanh hay những ngôi sao bóng đá hay ca nhạc mà cứ đến đỉnh cao phải từ giã.

Lý do nữa, bác chủ nhiệm chương trình đưa ra là không có diễn viên, đạo diễn chuyên nghiệp cái đó thì có khó gì có thể đào tạo lớp trẻ luôn sẵn sàng tham gia mà kinh phí của chương trình là có lãi thu từ quảng cáo thì còn lo gì ...

Về nội dung thì sao không tổ chức phát động thi, viết, đã tổ chức rồi nhưng phải xem lại đã tốt chưa? Đây là suy nghĩ của tôi, người thường xuyên xem chương trình và tôi thiết nghĩ không ít độc giả có chung suy nghĩ, mong ban quản lý xem xét.

PHAN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0