
Đội xử lý đến trại heo của một hộ dân ở xã Sơn Cẩm Hà giúp dân - Ảnh: LÊ TRUNG
Sáng, quán nước giải khát trước cổng trụ sở ủy ban xã Sơn Cẩm Hà, một nhóm người uống vội ly cà phê rồi lên xe máy, vội vã.
"Đội xử lý heo dịch của xã lập ra đó, họ đi đến các thôn giúp dân tiêu hủy heo bị dịch tả châu Phi, phun hóa chất tiêu độc khử trùng các ổ dịch", Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà Phạm Việt Hậu nói.
Cả ngày giúp dân tiêu hủy heo bệnh, tối về "ngán cơm"
Họ thuộc tổ xung kích của Hội đồng tiêu hủy, tổ tiêu độc khử trùng phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm do UBND xã Sơn Cẩm Hà lập ra, giúp dân phòng chống dịch, tiêu hủy heo bệnh.
Len lỏi con đường vào một trại heo của dân thôn Trung An, mùi hôi thối nồng nặc xốc đến mũi, buồn nôn.
Hàng chục con heo chết nằm la liệt. Mười mấy người của đội xử lý tản ra, mỗi người mỗi việc. Nhóm thì tất tả phun hóa chất tiêu độc khử trùng quanh chuồng trại.
Nhóm còn lại vào chuồng, khiêng xác heo chết ra đặt lên cân. Một nhóm khác lái xe múc ra phía đồi múc đất đào hố chôn heo chết. Công việc thành thục như một thói quen mà cả nửa tháng nay họ đã làm.

Đưa heo chết đi tiêu hủy - Ảnh: LÊ TRUNG
Xót xa. Ông Phan Kim Anh (51 tuổi, thôn Trung An) nhìn vào chuồng heo gần 30 con chết la liệt của mình. "Đàn heo phát bệnh, lơ ăn cách đây hai ngày. Rồi lần lượt chết, tôi báo cho chính quyền xã cử lực lượng vào giúp tiêu độc khử trùng, tiêu hủy, chôn heo", ông kể và nói rằng gần cả trăm triệu đồng đi theo đàn heo bệnh.
Lau mồ hôi, anh Nguyễn Đức Thông, thôn đội trưởng thôn Trung An, thành viên của đội xử lý, kể hơn nửa tháng nay anh em trong đội giúp dân cật lực.
Khi đến nhà, anh em triển khai mỗi người một việc như phun tiêu độc khử trùng, giúp dân chôn heo, tiêu hủy.
Ở xã số lượng hộ nuôi heo lớn, heo bị dịch chết cũng nhiều nhưng lực lượng giúp dân tiêu hủy mỏng. Dù vậy ai cũng cố gắng làm hết sức mình để giúp người dân.
"Heo họ bị dịch, chết, thiệt hại kinh tế, dân buồn lắm. Mỗi ngày làm nhiệm vụ chôn heo cũng mệt lắm, số heo chết đem chôn lớn. Tiếp xúc với mùi hôi thối cả ngày, đến tối về thấy cơm là ngán", anh Thông nói.

Ông Anh xót xa nhìn đàn heo chết - Ảnh: LÊ TRUNG
Ông Nguyễn Phước Đạt, cán bộ thú y ở xã, cho biết trên địa bàn có rất nhiều trang trại nuôi heo, anh em trong đội đi xuyên suốt gần 20 ngày qua với lực lượng khoảng hơn 15 người. Nhiều trại heo có heo nặng 200-300kg, anh em của đội giúp dân khiêng đem chôn tiêu hủy.
Khi đến nhà dân, đội sẽ trao đổi hướng dẫn cho hộ chăn nuôi, kiểm tra chuồng, lấy mẫu kiểm tra theo đúng quy định.
Nếu những con heo có dấu hiệu bị bệnh phải tiêu hủy. Trường hợp heo khỏe mạnh thì khuyến cáo cách ly, theo dõi.

Khiêng heo bị dịch đem đi chôn, tiêu hủy - Ảnh: LÊ TRUNG
Quyết liệt dập dịch
Thống kê từ ngày 20-7 đến nay, trên địa bàn xã xảy ra dịch bệnh dịch tả heo châu Phi với các ổ dịch tại 10 thôn, 34 hộ có heo mắc bệnh. Tổng số heo mắc bệnh và đã tiêu hủy hơn 600 con, trọng lượng tiêu hủy hơn 31 tấn, xã cũng có quyết định công bố dịch.
Ông Hoàng Anh Tuấn, phó chủ tịch UBND xã, cho biết hiện nay tình hình dịch bệnh rất phức tạp, xã cũng tập trung cho việc xử lý ngay trọng điểm tất cả các ổ dịch khi mới xuất hiện, có thông tin là triển khai lực lượng dập ngay. "Bên cạnh đó hỗ trợ dân dập dịch, chôn heo bệnh để tiêu hủy, tránh bùng phát dịch diện rộng", ông Tuấn nói.
Theo ông Phạm Việt Hậu - chủ tịch UBND xã, từ khi có dịch, UBND xã đã họp triển khai đồng bộ, cả hệ thống vào cuộc, thành lập đội xung kích dập dịch, tiêu hủy heo bệnh, tinh thần là giúp dân, xã cũng có đề nghị thành phố hỗ trợ lực lượng này. "Dù gặp nhiều khó khăn nhưng xã sẽ quyết liệt dập dịch", ông Hậu nói.

Đội xử lý làm việc bất kể ban đêm - Ảnh: LÊ TRUNG

Phun hóa chất tiêu độc khử trùng - Ảnh: LÊ TRUNG

Cân heo trước khi tiêu hủy - Ảnh: LÊ TRUNG

Đào hố chôn heo chết - Ảnh: LÊ TRUNG

Công việc của đội từ khi xuất hiện dịch - Ảnh: LÊ TRUNG

Làm việc trong đêm tối - Ảnh: LÊ TRUNG

Phút nghỉ ngơi ăn uống của đội xung kích xã Sơn Cẩm Hà - Ảnh: LÊ TRUNG
BÌNH LUẬN HAY