
Kevin Spacey từng bị các công tố viên dán nhãn là ‘kẻ bắt nạt tình dục’ trong phiên tòa hình sự ở London năm 2023 - Ảnh: REUTERS
Tranh cãi Kevin Spacey nhận giải Thành tựu trọn đời tại Cannes
Theo The Guardian, diễn viên từng đoạt Oscar Kevin Spacey sẽ nhận giải Thành tựu trọn đời tại gala của Quỹ Better World ở Cannes vào tuần tới, nhằm ghi nhận những đóng góp nghệ thuật xuất sắc và tầm ảnh hưởng lâu dài suốt nhiều thập kỷ của ông.
Ông hiện cũng có mặt tại Cannes để tìm nhà phân phối cho phim mới The Awakening, đang trình chiếu tại hội chợ phim Marché du Cannes.
Từng là một trong những ngôi sao lớn nhất Hollywood, Kevin Spacey bị "quay lưng" sau hàng loạt cáo buộc tấn công tình dục từ năm 2017. Tuy nhiên ông được tuyên trắng án trong cả hai vụ kiện lớn tại New York (2022) và London (2023).
Quyết định vinh danh Spacey khiến nhiều người tranh cãi, nhất là trong bối cảnh Cannes năm nay đang chịu nhiều áp lực từ phong trào #MeToo, khi các cáo buộc và bản án liên quan đến những nhân vật nổi tiếng như Gérard Depardieu phủ bóng liên hoan phim.
Chuyên gia truyền thông Mark Borkowski cho rằng giải thưởng này cho thấy “ngành điện ảnh đang dang tay đón ông trở lại”, đồng thời phản ánh thực tế rằng công chúng dễ quên lãng các xì căng đan khi thời gian trôi qua.
Tang lễ DJ Tete diễn ra trong nước mắt
Theo Thairath, chiều 19-5, thi thể DJ Tete được đưa về nhà ở huyện Bo Phloi, tỉnh Kanchanaburi để làm lễ tang.
Gia đình tổ chức lễ viếng trong ba ngày, hỏa táng vào ngày 22-5 tại chùa Nong Krathum. Do thi thể đã phân hủy, nghi thức tắm rửa không được thực hiện, nạn nhân được đặt trong quan tài lạnh.

Tang lễ của nam DJ xấu số diễn ra trong nước mắt, cha của anh quyết tâm tìm ra sự thật cho con trai - Ảnh: THAIRATH
Không khí tang lễ bao trùm sự đau đớn và bàng hoàng. Cha nạn nhân nghẹn ngào chia sẻ: “Con tôi làm nghề giải trí, từng va chạm nhiều, nhưng không đáng để bị giết dã man như vậy. Tôi sợ rằng kẻ chủ mưu vẫn đang lẩn trốn có thể đã rời khỏi Thái Lan. Với tư cách người cha, dù sợ, tôi phải tìm ra sự thật”.
Trước đó, vào ngày 18-5, Bangkok Post đưa tin DJ Tete, 33 tuổi, bị bắt cóc và sát hại dã man với ba phát đạn vào đầu, tay bị trói, thi thể vứt trong rừng. Cảnh sát cho rằng đây là vụ giết người có tính toán, thi thể bị phi tang sau khi sát hại nơi khác.
Cảnh sát Thái Lan hiện đang truy bắt 5 nghi phạm, một người đã bị bắt. Đồng thời nghi vụ việc liên quan đến bạn gái của một trùm ma túy đang lẩn trốn.
Đài MBC xin lỗi vụ MC Oh Yoanna tự tử
Tối 19-5, Đài MBC chính thức lên tiếng xin lỗi sau khi Bộ Lao động Hàn Quốc công bố kết luận điều tra về vụ tự sát của nữ MC Oh Yoanna gây rúng động dư luận hồi đầu năm.
Trong bản tin thời sự News 9, Đài MBC thừa nhận có hành vi bạo hành tại nơi làm việc và cam kết chịu trách nhiệm: “Chúng tôi tiếp nhận kết luận điều tra với thái độ nghiêm túc. Xin gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất tới gia đình cô Oh Yoanna và cầu nguyện cho cô được yên nghỉ".

Đài MBC lên tiếng xin lỗi cố phát thanh viên thời tiết Oh Yoanna và gia đình của cô - Ảnh: NAVER
Đài MBC cũng cho biết sẽ thành lập bộ phận chuyên trách hỗ trợ nhân viên không thuộc biên chế chính thức nhằm cải thiện môi trường làm việc.
Ngoài ra, Bộ Lao động Hàn Quốc kết luận môi trường làm việc tại Đài MBC tồn tại hành vi bắt nạt, vi phạm 6 điều khoản về quyền lợi người lao động. Do đó nhà đài bị xử phạt 15 triệu won.
Theo SBS, Oh Yoanna không được xem là "người lao động" theo Luật Tiêu chuẩn lao động do ký hợp đồng qua công ty quản lý, không phải nhân viên chính thức. Tuy nhiên do vụ việc gây chú ý lớn, Bộ Lao động đã điều tra ngoại lệ và xác nhận có hành vi quấy rối nơi làm việc.
'Jennifer Lawrence có lẽ là ngôi sao điện ảnh cuối cùng'
Theo Variety, trong cuộc trò chuyện gần đây trên The Louis Theroux Podcast, Sean Penn - nam diễn viên từng hai lần đoạt Oscar nhận định: "Jennifer Lawrence có lẽ là ngôi sao điện ảnh cuối cùng". Theo ông nhiều diễn viên trẻ hiện nay không đủ sức thuyết phục và nên nghỉ việc.
Sean Penn cũng dành lời khen cho Tom Cruise, gọi anh là “nghệ sĩ phi thường” và là yếu tố không thể thiếu trong các bộ phim hành động như Mission: Impossible.

Jennifer Lawrence tại Liên hoan phim Cannes 2025 - Ảnh: REUTERS
Cuộc tranh luận về việc liệu ngôi sao điện ảnh còn tồn tại hay không vẫn đang diễn ra trong giới Hollywood. Một số đạo diễn tên tuổi như Quentin Tarantino từng cho rằng sự trỗi dậy của dòng phim siêu anh hùng, đặc biệt là Marvel, đã làm lu mờ khái niệm ngôi sao điện ảnh, khi các diễn viên như Chris Evans được nhớ đến với vai Captain America hơn là chính họ.
Tuy nhiên, Harrison Ford phản bác: “Tôi nghĩ điều đó thật vô lý. Vấn đề không phải là còn hay không còn ngôi sao điện ảnh. Ngày nào cũng có những diễn viên tuyệt vời xuất hiện. Việc họ có trở thành sao hay không cũng không phải điều quan trọng.
Nếu phim cần ngôi sao, họ sẽ tìm thấy. Tôi chỉ là một diễn viên kể chuyện, không phải một ngôi sao điện ảnh như người ta vẫn gọi”.
DreamWorks tung trailer The Bad Guys 2
Theo Animation Magazine, DreamWorks vừa tung trailer The Bad Guys 2, phần tiếp theo của cú hit hoạt hình năm 2022.
Biệt đội “tội phạm hoàn lương” gồm Mr. Wolf, Mr. Snake, Mr. Shark, Mr. Piranha và Ms. Tarantula sẽ tiếp tục hành trình làm người tốt… bất thành, lần này phải đối đầu với nhóm phản diện mới mang tên The Bad Girls.
Trailer The Bad Guys 2
Dẫn đầu là Kitty Kat (Danielle Brooks), cùng Pigtail (Maria Bakalova) và Doom (Natasha Lyonne), nhóm “nữ quái” hứa hẹn mang đến loạt tình huống dở khóc dở cười.
Phim tiếp tục do Pierre Perifel đạo diễn, lần này kết hợp cùng JP Sans - người từng là trưởng nhóm hoạt họa nhân vật trong phần đầu tiên. Âm nhạc do nhà soạn nhạc từng nhận đề cử Oscar - Daniel Pemberton đảm nhiệm.
Dàn sao cũ như Zazie Beetz, Richard Ayoade, Alex Borstein và Lilly Singh cũng trở lại. Với doanh thu phần đầu vượt 250 triệu USD và loạt sách gốc bán trên 30 triệu bản, The Bad Guys 2 được kỳ vọng là bom tấn hoạt hình tiếp theo của DreamWorks, mang thông điệp tích cực “ai cũng có cơ hội thay đổi”.
BÌNH LUẬN HAY