
Weah (thứ 2 từ phải sang) không hài lòng với Tổng thống Donald Trump - Ảnh: REUTERS
Mọi chuyện bắt nguồn từ buổi viếng thăm Nhà Trắng của toàn đội Juventus vào ngày 18-6. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mời đội bóng nước Ý đến giao lưu, khi họ sang Mỹ chuẩn bị tham dự FIFA Club World Cup 2025.
Nhưng rồi những phát biểu được cho 'không phù hợp' của ông Trump đã khiến không khí trở nên kém vui trong Phòng Bầu dục ngày hôm đó.
Những người công khai bày tỏ thái độ lại chính là 2 cầu thủ người Mỹ trong đội Juventus, Timothy Weah và Weston McKennie. Trong đó Weah thẳng thắn tuyên bố rằng anh “chỉ muốn đá bóng, chứ không phải làm chính trị”, tờ New York Times dẫn lời.
Trong buổi giao lưu này, ông Trump bất ngờ có những câu nói gây tranh cãi, khiến các cầu thủ Juventus phải khó xử.
Cụ thể khi đang bắt tay toàn đội, ông Trump bất ngờ hỏi: “Có cô gái nào lọt vào đội bóng của các cậu không?".
Các cầu thủ tỏ ra ngạc nhiên, trao đổi ánh mắt khó xử, một số người cười gượng. Khi đại diện CLB trả lời rằng Juventus có một đội bóng nữ rất mạnh, ông Trump đáp lại: "Nhưng họ nên thi đấu với phụ nữ".
Phát ngôn này được cho là nhằm củng cố lập trường của ông Trump về việc phản đối người chuyển giới nữ tham gia thi đấu ở các môn thể thao dành cho nữ. Từ đầu năm nay, ông đã ký sắc lệnh hành pháp cấm người chuyển giới thi đấu trong các giải thể thao nữ tại Mỹ.
Không dừng lại ở đó, khi các cầu thủ vẫn còn đang đứng xung quanh, ông Trump ngồi vào bàn rồi bất ngờ đưa ra phát biểu về chính sách đối ngoại liên quan đến Iran.
Những bức ảnh do các hãng tin đăng tải cho thấy trong khoảnh khắc đó, toàn đội Juventus "sượng trân", chẳng ai ngờ lại bị lôi kéo vào một tình huống không liên quan gì đến bóng đá như thế.

Timothy thẳng thắn cho biết anh không hài lòng với Tổng thống Trump - Ảnh: REUTERS
Timothy Weah, con trai của huyền thoại George Weah, sau đó đã lên tiếng phản đối.
“Họ chỉ bảo chúng tôi phải đến đó. Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra. Khi ông ấy bắt đầu phát biểu, tôi chỉ ngồi nghĩ chuyện gì thế này? Tôi không quan tâm đến chính trị. Tôi chỉ muốn đá bóng thôi, thật sự là như vậy", anh nói.
Mô tả trải nghiệm "kỳ lạ" tại Nhà Trắng, anh cho biết cảm thấy bị đặt vào thế khó. “Không ai nói trước với chúng tôi rằng đó sẽ là một bài phát biểu chính trị. Chúng tôi tưởng chỉ là buổi chào hỏi bình thường,” anh chia sẻ.
Không phát biểu gì sau chuyến viếng thăm Nhà Trắng, nhưng Weston McKennie, một tuyển thủ Mỹ khác của Juventus từng nhiều lần chỉ trích ông Trump trong quá khứ, cũng tỏ thái độ không hài lòng ra mặt.
Cũng như Weah, trước đó McKennie cũng thể hiện sự lúng túng khi bị cuốn vào "khoảnh khắc chính trị".
BÌNH LUẬN HAY