12/03/2025 20:00 GMT+7

'Phê' ma túy nghe tiếng gọi ảo giác, cầm dao ra đường đâm chết người

Sau khi chơi ma túy, nam thanh niên bị ảo giác nghe có người nói ‘ra đây’, nên cầm dao xông ra đường đâm chết một người đang dừng xe.

Án chung thân cho thanh niên vô cớ đâm chết người sau khi dùng ma túy - Ảnh 1.

Khánh nhận án chung thân về tội giết người sau khi sử dụng ma túy - Ảnh: PHƯƠNG LOAN

Ngày 12-3, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Văn Đông Khánh (25 tuổi, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) án chung thân về tội giết người.

Tòa cũng tuyên hai bị cáo khác là Võ Nguyễn Quang Vũ (39 tuổi, trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam) 9 năm tù về hai tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và che giấu tội phạm; Võ Thanh Hận (35 tuổi, trú TP Tam Kỳ) 7 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, khoảng 15h ngày 22-7-2024, Hận đến nhà Vũ ở phường An Xuân, TP Tam Kỳ, lúc này Khánh cũng đang ở đây chơi (Vũ là anh em cô cậu ruột với Khánh).

Vũ và Hận góp tiền mua ma túy đá về nhà, sau đó lấy bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá để cả ba cùng chơi ma túy.

Đến tối cùng ngày, Khánh lấy ma túy đá đã mua từ trước tiếp tục sử dụng một mình.

Sau khi chơi ma túy, Khánh vào phòng ngủ của Vũ nằm nghỉ và bị ảo giác nghe tiếng người đàn ông nói bên tai "Ra đây, ra đây", sau đó nghe tiếng bước chân. Khánh lấy con dao Thái Lan dài khoảng 20cm ở phòng bếp bỏ vào túi quần đi ra trước nhà.

Sau chơi ma túy, bị ảo giác nghe người nói bên tai ‘ra đây’, thanh niên vô cớ giết người đi đường - Ảnh 3.

Các bị cáo Khánh, Vũ và Hận (từ trái sang) - Ảnh: PHƯƠNG LOAN

Đi bộ theo đường bê tông cách nhà 40m, Khánh thấy anh H.B.H. (sinh năm 1980, trú TP Tam Kỳ) đang dừng xe máy. Khánh không nói gì, đi đến cầm dao đâm liên tiếp bốn nhát trúng vào cổ, ngực, vai anh H..

Bị đâm bất ngờ, anh H. la lên "mi làm chi rứa, mi làm chi rứa" rồi ngã gục tại chỗ, máu ra nhiều, bị thủng tim tử vong tại chỗ.

Trong lúc đâm, Khánh bị dao cắt gây thương tích ở ngón út bàn tay trái, máu chảy ra nhiều. Thấy H. nằm bất động, Khánh bỏ dao vào túi quần chạy về nhà Vũ, rồi chạy xe máy về phòng trọ của bạn ở quận Hải Châu, TP Đà Nẵng lẩn trốn.

Vũ biết em mình đâm chết anh H., sợ bị công an phát hiện nên lau vết máu từ tay của Khánh rơi vãi trong nhà, giấu điện thoại của Khánh và bộ dụng cụ chơi ma túy đá.

Công an tỉnh Quảng Nam vào cuộc điều tra, xác định thủ phạm gây án chính là Khánh. Một ngày sau đó, lực lượng công an đã bắt giữ, di lý Khánh từ Đà Nẵng về Quảng Nam.

Sau chơi ma túy, bị ảo giác nghe người nói bên tai ‘ra đây’, thanh niên vô cớ giết người đi đường - Ảnh 4.Thầy giáo bị hàng xóm đâm tử vong

Do mâu thuẫn trong sinh hoạt nên Đặng Thanh Tùng (nghiện ma túy) đã dùng gậy gỗ, dao tự chế đánh, đâm nhiều nhát vào hàng xóm (là thầy giáo) khiến nạn nhân tử vong.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0