26/07/2025 14:10 GMT+7

Phạm Băng Băng tái xuất phim Hollywood thất bại, nỗ lực trở lại còn xa vời

Phạm Băng Băng tái xuất màn ảnh rộng với phim Hollywood The Ice Road: Vengeance của đạo diễn Jonathan Hensleigh. Nhưng danh tiếng của cô cùng sự góp mặt của tài tử Liam Neeson không thể gánh nổi.

Phạm Băng Băng - Ảnh 1.

Poster phim The Ice Road: Vengeance - Ảnh: IMDb

The Ice Road: Vengeance do Liam Neeson đóng chính vừa ra mắt vào cuối tháng 6. Tuy nhiên phim tệ đến mức chỉ đạt 20% trên Rotten Tomatoes, và mất hút trên bảng xếp hạng top 10 doanh thu phòng vé trong ngày ở phòng vé Bắc Mỹ.

Nhà phê bình Kent Hill trên Rotten Tomatoes cho biết: "Dù bạn bè cảnh báo xem phim này chỉ phí thời gian nhưng vì sự yêu mến dành cho Phạm Băng Băng, tôi vẫn cố xem đến cuối. Và quả thật, phim tệ đến mức khó tin. Một lần nữa, chỉ biết nói lời xin lỗi với nữ diễn viên bị phong sát: con đường trở lại bằng hình thức "xuất khẩu rồi quay về nội địa" đã thất bại".

Cốt truyện nhạt nhẽo, phi lý

Gắn mác là phần tiếp theo của The Ice Road từng gây sốt trên Netflix vào năm 2021, nhưng nội dung chẳng liên quan gì. Mục đích duy nhất là tận dụng danh tiếng thương hiệu để kiếm thêm tiền.

Nhân vật Mike (do Liam Neeson thủ vai) đang đau buồn trước cái chết của anh trai. Để hoàn thành tâm nguyện của anh mình, ông lên đường đến Kathmandu, Nepal, thuê hướng dẫn viên Dani Yangzhen (Phạm Băng Băng thủ vai) để leo núi từ sườn nam dãy Himalaya, mang tro cốt anh trai lên núi an táng.

Trailer The Ice Road: Vengeance

Thế nhưng ngay khi còn chưa lên núi, cả hai bị cuốn vào vụ bắt cóc con tin. Họ dấn thân vào hành trình giải cứu con tin và chống lại thế lực tội phạm.

Trong vài năm trở lại đây, Liam Neeson liên tục tham gia các phim thuộc dòng "giải cứu", nhưng chất lượng phim ngày càng đi xuống. Dù phần đầu The Ice Road không xuất sắc, phim vẫn đạt điểm trên mức trung bình (5,6/10) trên IMDb.

Cây bút Khói Cô Đơn của tờ Sohu nhận định: "Nghe có vẻ là phim hành động, nhưng phim chỉ đơn giản là câu chuyện trả thù rập khuôn và phi lý. Lạm dụng thương hiệu, đi chệch hoàn toàn khỏi nguyên tác, thêm thắt vô tội vạ".

Phạm Băng Băng - Ảnh 2.

Tạo hình của Phạm Băng Băng và Liam Neeson trong The Ice Road: Vengeance - Ảnh: The Hollywood Reporter

Kịch bản vô cùng sáo mòn, tình tiết đầy sơ hở. Toàn bộ động cơ của nhóm tội phạm là để mua một mảnh đất, vậy mà sẵn sàng thảm sát cả một xe người.

Nhân vật Mike và Dani Yangzhen, một người là tài xế, người kia là hướng dẫn viên leo núi, khi bị lôi vào vụ bắt cóc không hề tỏ ra bị động mà lại hành xử như siêu chiến binh, sẵn sàng đâm chém, nổ súng mà không cần lý do chính đáng.

Một nhân vật phụ - cha của nữ chính thứ hai - bị giết ngay trước mặt, nhưng cô gái chỉ vài giây sau đã tươi cười vui vẻ như không có chuyện gì.

Không có đại cảnh nào ấn tượng, bối cảnh cũng sơ sài, dàn dựng qua loa. Phim chủ yếu quay chớp nhoáng ở những nơi có sẵn, chỉ trừ cảnh cao độ tại Kathmandu, vài đoạn đường đèo hiểm trở và phong cảnh thiên nhiên vùng núi là còn có chút giá trị hình ảnh.

Phạm Băng Băng - Ảnh 3.

Điểm sáng duy nhất của phim là sự xuất hiện của Phạm Băng Băng - diễn viên Trung Quốc bị "đóng băng" hoạt động nghệ thuật trong nước - Ảnnh: IMDb

Lần này, Phạm Băng Băng có chút đột phá về hình ảnh: trang điểm đặc hiệu để che làn da trắng và vẻ ngoài mong manh, cố gắng hóa thân vào vai hướng dẫn viên leo núi.

Tuy nhiên, điều khiến khán giả khó chấp nhận là: các hướng dẫn viên leo Everest ở sườn nam hầu hết là người Sherpa, nên việc cô đảm nhận vai này khiến nhân vật trở nên gượng gạo và lạc quẻ ngay từ đầu.

Hơn nữa, dù có cố gắng tạo hình hợp vai đến đâu thì trong từng cử chỉ, động tác bản năng hay ngôn ngữ cơ thể, cô vẫn không toát lên vẻ gì của người leo núi chuyên nghiệp.

Phạm Băng Băng nỗ lực trở lại showbiz Trung Quốc

Thực tế, Phạm Băng Băng rất nỗ lực trong những năm gần đây. Không thể hoạt động tại Trung Quốc, cô xoay vòng khắp các thị trường ngoài nước. Sau khi thử sức ở Hollywood, rồi hợp tác với đạo diễn Hàn Soái quay phim Green Night tại Hàn Quốc, lần này cô lại "bắt sóng" được Liam Neeson để tham gia The Ice Road: Vengeance.

Với kịch bản tệ như thế này, cô vẫn nhắm mắt đồng ý quay vì có mục đích rất rõ ràng. Liam Neeson dù sao cũng là sao hạng A quốc tế. Được hợp tác cùng ông là một "chiến tích" không nhỏ, thỏa mãn tham vọng vươn ra thị trường toàn cầu - điều mà cô luôn khao khát từ thời còn là "nữ hoàng thảm đỏ quốc tế".

Phạm Băng Băng - Ảnh 4.

Đầu tháng 7, Phạm Băng Băng gây sốt khi tái hiện vai diễn Thanh Xà nổi tiếng của Trương Mạn Ngọc cách đây hơn 30 năm - Ảnh: SOHU

Mục tiêu quan trọng hơn là tìm đường quay lại Trung Quốc. Chỉ cần một nhà phát hành trong nước mua lại bản quyền dưới dạng "phim ngoại lẻ", chiếu hạn chế thì cũng coi như mở đường cho cô xuất hiện lại trên truyền thông.

Tham vọng đó thể hiện rõ ràng trong nội dung phim. Cốt truyện nhiều lần nhấn mạnh: chỉ cần vượt biên sang Trung Quốc là sẽ an toàn, không còn bạo lực. Đáng tiếc, nỗ lực ấy vẫn không thể giúp phim phát hành ở Trung Quốc. Thậm chí trên Douban còn chẳng có nổi một trang thông tin chính thức.

Phạm Băng Băng - Ảnh 5.

Dù bị "đóng băng" khỏi ngành giải trí Trung Quốc suốt 7 năm qua vì bê bối trốn thuế, Phạm Băng Băng vẫn đút túi hàng tỉ nhân dân tệ mỗi năm - Ảnh: SINA

Tờ Sina cho biết Phạm Băng Băng chăm chỉ làm nghề, không phải vì tiền, mà chỉ đơn giản là cô yêu nghề diễn. Trong làng giải trí Trung Quốc, 99% ngôi sao - kể cả những người quay phim ngày đêm không nghỉ - cũng không kiếm nhiều tiền bằng cô.

Bởi tháng 5 vừa qua, truyền thông đưa tin: thương hiệu mỹ phẩm do cô sáng lập - Fan Beauty - đạt doanh thu 14,5 tỉ nhân dân tệ trong năm 2024. 

Nói cách khác, Phạm Băng Băng không cần đóng phim để kiếm sống, cô chỉ đơn giản là muốn trở lại Cbiz, muốn cho cả thế giới thấy: nếu tôi quay lại, tôi vẫn là đỉnh lưu. Lần này thất bại, nhưng có lẽ Phạm Băng Băng sẽ không dừng lại và tiếp tục tìm kiếm cơ hội mới.

Phạm Băng Băng tái xuất phim Hollywood thất bại, nỗ lực trở lại showbiz Trung Quốc còn quá xa vời - Ảnh 6.Phạm Băng Băng nhận giải Biểu tượng Điện ảnh

Nữ diễn viên kiêm nhà sản xuất phim Phạm Băng Băng sẽ nhận giải Biểu tượng Điện ảnh tại Liên hoan phim Singapore (SGIFF) năm 2023.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0