
Tổng thống Donald Trump dọa tước quốc tịch Rosie O’Donnell và khuyên bà nên ở lại Ireland - Ảnh: REUTERS
Theo Variety, trong bài đăng vào lúc sáng sớm 12-7 (giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump bất ngờ tuyên bố đang cân nhắc việc tước quốc tịch Mỹ của nữ diễn viên kiêm người dẫn chương trình Rosie O'Donnell.
"Vì Rosie O'Donnell rõ ràng không có lợi cho đất nước vĩ đại của chúng ta, tôi đang nghiêm túc cân nhắc việc tước bỏ quyền công dân của bà ta. Bà ấy là một mối đe dọa đối với nhân loại và nên ở lại đất nước Ireland xinh đẹp nếu họ còn muốn nhận bà ta" - ông Trump viết.
Rosie O'Donnell đáp trả gay gắt ông Trump
Chỉ vài giờ sau, Rosie O'Donnell đăng đàn trên Instagram, phản pháo mạnh mẽ lời đe dọa của ông Trump.
Bà gọi ông là "một tội phạm lừa đảo, kẻ nói dối lạm dụng tình dục không có lương tâm", đồng thời khẳng định việc rời khỏi Mỹ để sang Ireland sinh sống là hành động bảo vệ chính mình khỏi "sự hỗn loạn mà ông ta tạo ra".
"Tôi phản đối mọi điều mà ông ta đại diện và có hàng triệu người như tôi. Ông sẽ trục xuất hết tất cả những người chống lại sự độc ác của ông à? Ông chỉ là một trò hề, đến một câu hoàn chỉnh cũng nói không ra nổi" - Rosie O'Donnell đáp trả gay gắt.

Mối thù giữa ông Trump và danh hài Rosie O'Donnell kéo dài gần 20 năm, kể từ năm 2006 - Ảnh: REUTERS
Không dừng lại ở đó, nữ diễn viên còn chia sẻ hình ảnh ông Trump chụp cùng tỉ phú tai tiếng Jeffrey Epstein - người từng bị cáo buộc điều hành đường dây buôn bán tình dục trẻ vị thành niên và qua đời trong tù năm 2019.
Bà ám chỉ mối liên hệ giữa tổng thống Mỹ và Jeffrey Epstein như một minh chứng cho "sự nguy hiểm thực sự" mà ông Trump mang lại.
Rosie O'Donnell tuyên bố đanh thép: "Ông gọi tôi là mối đe dọa với nhân loại, nhưng tôi chính là điều ông sợ nhất: một người phụ nữ mạnh mẽ, đồng tính, làm mẹ, dám nói sự thật và là một người Mỹ rời đất nước trước khi ông thiêu rụi nó".

Rosie O'Donnell ví bản thân mình là tổ hợp những thứ ông Trump sợ nhất - Ảnh: AFP
Cuộc khẩu chiến giữa Donald Trump và Rosie O'Donnell không phải chuyện mới. Mối bất hòa giữa Donald Trump và Rosie O'Donnell bắt đầu từ năm 2006.
Lúc đó, Rosie O'Donnell công khai chỉ trích ông Trump trên chương trình The View vì cho phép một Hoa hậu Hoàn vũ tiếp tục giữ vương miện sau bê bối. Bà gọi ông Trump là "kẻ lừa đảo", "gã đàn ông với mái tóc giả", và chế nhạo đạo đức kinh doanh của ông.
Ông Trump lập tức đáp trả bằng những lời lẽ miệt thị, gọi Rosie O'Donnell là "kẻ thất bại", "người phụ nữ kinh tởm cả trong lẫn ngoài".
Từ đó cuộc khẩu chiến giữa hai người trở thành một mối thù công khai, kéo dài suốt gần hai thập kỷ. Họ nhiều lần công kích nhau qua báo chí, truyền hình và đặc biệt là trên mạng xã hội.
BÌNH LUẬN HAY