09/05/2025 08:20 GMT+7

Nước Mỹ vỡ òa trong niềm vui khi có tân Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên

Việc Hồng y Robert Prevost trở thành tân Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên trong lịch sử Giáo hội Công giáo đã tạo ra một làn sóng phấn khích và niềm tự hào lớn lao trên khắp nước Mỹ.

tân Giáo hoàng - Ảnh 1.

Hồng y Robert Prevost lần đầu xuất hiện với tư cách tân Giáo hoàng Leo XIV trên ban công Vương cung Thánh đường Thánh Peter - Ảnh: REUTERS

Việc một hồng y sinh ra tại Chicago trở thành tân Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên vào chiều 8-5 đã tạo nên làn sóng xúc động và phấn khích trên khắp nước Mỹ, từ các nhà thờ lớn ở Manhattan đến các giáo dân bình thường ở Texas, California và Georgia.

Tân Giáo hoàng Leo XIV, 69 tuổi, là người Mỹ đầu tiên trong lịch sử gần 2.000 năm của Giáo hội Công giáo nắm giữ ngôi vị này.

Hàng chục ngàn người ở Quảng trường Thánh Peter vỡ òa khi giáo hội có tân Giáo hoàng

Việc ông được chọn không chỉ làm dấy lên niềm tự hào dân tộc, mà còn thắp lên hy vọng về một thời kỳ cải cách, hòa giải và đoàn kết mới trong nội bộ Giáo hội cũng như trên chính trường toàn cầu.

Niềm vui từ Chicago lan rộng khắp nước Mỹ

Người dân Chicago đã không giấu nổi niềm vui sướng khi nhà lãnh đạo hơn 1,4 tỉ tín đồ Công giáo trên toàn cầu lại đến từ thành phố này, theo Hãng tin AFP.

Linh mục William Lego, cha xứ của Giáo xứ St. Turibius ở Chicago, người từng học cùng lớp với Giáo hoàng Leo XIV thời còn là chủng sinh ở Michigan, chia sẻ: "Tôi nghĩ người bạn cùng lớp của tôi đã được chọn. Họ đã chọn đúng người".

"Mọi điều tuyệt vời, kể cả Giáo hoàng, đều đến từ Chicago!", Thị trưởng Chicago Brandon Johnson thể hiện niềm vui sướng trong bài đăng trên mạng xã hội.

tân Giáo hoàng - Ảnh 2.

Nhiều người Mỹ có mặt trực tiếp tại Quảng trường Thánh Peter phấn khích khi nhìn thấy tân Giáo hoàng - Ảnh: REUTERS

Nhiều người Mỹ không khỏi cảm thấy tự hào khi đất nước được một tổ chức cổ kính như Tòa thánh Vatican tín nhiệm đến vậy.

"Việc có vị Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên là điều gì đó mới mẻ và tươi mới", Alex Freeman, 33 tuổi, một người tổ chức sự kiện ở Atlanta, chia sẻ. "Đó là một phần của câu chuyện nước Mỹ mới".

Ông David Axelrod, chiến lược gia kỳ cựu của Đảng Dân chủ, cũng không giấu nổi sự phấn khích: "Trời ơi!! Một giáo hoàng người Mỹ! Đến từ Chicago!!".

Khi tin tức được công bố, các nhà thờ từ bờ Đông sang bờ Tây nước Mỹ đã nhanh chóng đón lượng tín hữu đông đảo đến tham dự thánh lễ, cầu nguyện và thắp nến mừng sự kiện lịch sử này.

Tại nhà thờ St. Patrick ở Manhattan, bà Rosaria Vigorito, 66 tuổi, chia sẻ: "Tôi cảm nhận được sự phấn khích chỉ trong vài phút bước quanh nơi này".

tân Giáo hoàng - Ảnh 3.

Nhiều người không giấu nổi sự xúc động khi đứng trước Giáo xứ St. Mary of the Assumption ở Chicago, nơi Đức Giáo hoàng Leo XIV theo học khi còn nhỏ - Ảnh: REUTERS

tân Giáo hoàng - Ảnh 4.

Nhiều người dân Chicago đã đến nhà thờ cầu nguyện sau khi Hồng y Robert Prevost được công bố là tân Giáo hoàng - Ảnh: REUTERS

tân Giáo hoàng - Ảnh 5.

Các em học sinh ở Chicago bày tỏ sự phấn khích trước tin mừng - Ảnh: REUTERS

Hy vọng cải cách và đoàn kết dưới thời tân Giáo hoàng

Bên cạnh sự vui mừng, nhiều người kỳ vọng tân Giáo hoàng Leo XIV sẽ trở thành cầu nối giữa các cộng đồng văn hóa và tôn giáo khác nhau, thậm chí mang lại hòa bình trong những khu vực xung đột, theo báo New York Times.

"Tôi hy vọng ngài có thể hòa giải các quốc gia đang chiến tranh và giúp họ đạt được hòa bình", Oscar Salvador, một công nhân người Mexico, nói.

Cùng kỳ vọng, Azul Montemayor, 29 tuổi, một quan chức ở Houston, chia sẻ: "Tôi chỉ hy vọng Ngài tiếp tục di sản bao dung của cố Giáo hoàng Francis và không bị ảnh hưởng bởi các tư tưởng bảo thủ đang phổ biến".

Trong khi đó, không ít tín hữu mong chờ một thời kỳ cải cách sâu rộng hơn dưới thời Giáo hoàng Leo XIV.

"Tôi hy vọng Giáo hội Công giáo sẽ điều chỉnh điều này - đó là cho phép phụ nữ được làm linh mục", bà Vigorito chia sẻ.

Tại Washington, nhà ngoại giao người Peru Julio Aiana tỏ ra xúc động khi nhắc đến nguồn gốc gắn bó của tân Giáo hoàng với Peru: "Chúng tôi rất vui vì giờ đây chúng ta có một Giáo hoàng mang một nửa dòng máu Peru", nhắc đến việc Ngài đã nhập tịch Peru sau nhiều năm phục vụ tại quốc gia này.

Ciro Benitez, một nhà phân tích, cho rằng sự đa văn hóa của Giáo hoàng Leo XIV là "dấu hiệu cho thấy chúng ta có thể mở rộng ra nhiều nền văn hóa khác nhau".

Dù chưa biết nhiều về vị Giáo hoàng mới, bà Rosario Gonzales, 72 tuổi, một tín hữu người nhập cư gốc Philippines, vẫn cảm thấy lạc quan: "Ông ấy có dáng dấp của một Giáo hoàng", bà cười nói.

Và mong mỏi của bà Annie Elm, một giáo dân từ North Carolina, đã tóm gọn hy vọng của nhiều người: "Tôi hy vọng Ngài sẽ tử tế và bao dung - chào đón tất cả mọi người".

Nước Mỹ vỡ òa trong niềm vui khi có tân Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên - Ảnh 7.Tân Giáo hoàng Leo XIV: Từ nước Mỹ đến trái tim châu Mỹ

Chiều 8-5 (theo giờ Rome), Hồng y người Mỹ Robert Francis Prevost được chọn trở thành Giáo hoàng thứ 267 của Giáo hội Công giáo và Ngài cũng chính là Giáo hoàng đầu tiên đến từ nước Mỹ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0