
Thành Lộc, Hữu Châu trong một suất diễn vở 13 đức thầy trên sân khấu Thiên Đăng - Ảnh: HỒ LAM
Xuất hiện trong chương trình Khách sạn 5 sao, hai nghệ sĩ gạo cội của sân khấu TP.HCM, NSƯT Thành Lộc và NSƯT Hữu Châu, đã có những chia sẻ chân thành, hài hước về tình bạn tri kỷ gắn bó hơn 30 năm qua trên sàn diễn và trong cuộc sống.
"Bớt chọc ghẹo, bớt nói móc lại thì hòa bình thế giới!", NSƯT Hữu Châu vừa cười vừa nhắn nhủ người bạn diễn thân thiết khi nghe những chia sẻ của Thành Lộc.
Có những lời chưa nói
Sau khi xem lại một số trích đoạn diễn cùng nghệ sĩ Thành Lộc trong loạt kịch Ngày xửa ngày xưa, Hữu Châu xúc động chia sẻ:
"Những người nghệ sĩ diễn chung cùng nhau đôi lúc cũng có bất đồng ý kiến, giận hờn hay lẫy nhau nhưng khi nghĩ lại thì tất cả đều vì cái chung, là sân khấu. Nên chúng tôi dằn lại và gìn giữ cho "ngôi nhà chung" đó tồn tại hơn 30 năm".
Chia sẻ về lần giận hờn Thành Lộc lâu nhất, Hữu Châu nói anh không rõ bao lâu. Nhưng nhớ đó là vào ngày giỗ của NSND Bảy Nam (mẹ ruột NSND Kim Cương):
"Chị Kim Cương có mời hai anh em tôi tới dự tại Nhà hát TP và sắp ghế thế nào mà chúng tôi ngồi cạnh nhau, rồi ngồi nói chuyện qua lại, nói kiểu gì mà quên hết luôn giận dỗi".
Hữu Châu hài hước kể có đôi lúc cũng "nói xấu vui" Thành Lộc: "Tôi có nói xấu anh Lộc. Anh Lộc thì hay nói tôi khùng nhưng ảnh còn khùng nặng hơn tôi nữa đó".
Thành Lộc, Hữu Châu chia sẻ về nhau trong chương trình Khách sạn 5 sao - Video: VTV
Đáp lại Hữu Châu, chương trình chiếu tặng anh "một món quà nhỏ". Đó chính là những chia sẻ "chưa bao giờ nói ra" của Thành Lộc.
Thành Lộc kể gia đình Hữu Châu và gia đình anh đều hoạt động nghệ thuật. Từ thời ông nội Hữu Châu (nghệ sĩ Năm Nghĩa) và ba của Thành Lộc (NSND Thành Tôn) đã là anh em với nhau trong hoạt động nghệ thuật của các bậc tiền bối.
"Chúng tôi cùng diễn chung trên sân khấu 5B Võ Văn Tần hồi xưa rồi tới sân khấu Idecaf, còn giờ là sân khấu Thiên Đăng. Vừa là anh em, đồng nghiệp mà cũng vừa là chú cháu về mặt vai vế.
Chúng tôi thân thiết nhau đến mức biết được tật xấu của nhau, chịu đựng được nhau và nhìn mọi sự việc méo mó theo lăng kính hài hước", Thành Lộc nói.
Nhận xét về tính cách của Hữu Châu, Thành Lộc cho rằng Hữu Châu là một người rất "khó chịu" trong hoạt động nghệ thuật, "khó tới mức hầu như các đồng nghiệp từ lớn tới bằng, nhỏ tuổi hơn đều gọi Hữu Châu là ngoại".

Thành Lộc, Lê Khánh, Hữu Châu trong suất diễn Giáng Hương hồi cuối năm 2023 - Ảnh: HỒ LAM
Thành Lộc kể trên sàn tập sân khấu Ngày xửa ngày xưa có tính ngẫu hứng rất mạnh, ai diễn cũng ngẫu hứng và dùng cái đó phối hợp với nhau để tạo ra vở kịch hoàn hảo nhất.
"Chính vì sự ngẫu hứng đó mà dễ gây xung đột. Có những lúc tôi và Hữu Châu xung đột với nhau đến mức không nhìn mặt nhau luôn. Nhưng thiệt ra trong quá trình đó thì ông Lộc bao giờ cũng nhường nhịn bởi ông Lộc lớn tuổi hơn, là đàn anh của ông Châu nên thôi mình lớn thì chịu lép, nhường Châu chút xíu cũng không sao.
Nhưng rõ ràng trong hoạt động nghệ thuật, ông Châu là người nghệ sĩ tự nguyện gắn bó với ông Lộc. Đó là điều mà làm cho ông Lộc rất cảm động".
Hữu Châu tâm sự những lời tâm tình như thế này chưa bao giờ được đôi bạn diễn tri kỷ nói trực tiếp với nhau: "Chỉ bất quá là khi đang diễn thì tôi xoay qua nói ổng: Thôi còn có hai người già với nhau, đùm bọc nhau đó!".
BÌNH LUẬN HAY