Những phận người đổi thay nhờ Tuổi Trẻ

15 năm trôi qua, sau nhiều bận chuyển nhà, nhiều giấy tờ quan trọng của gia đình bị thất lạc, nhưng lá thư gửi kèm chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đầu tiên Tuổi Trẻ vẫn còn đây.

Tuổi Trẻ  - Ảnh 1.

Những lá thư từng khiến tôi vỡ òa

Những tờ giấy cho tôi vẫn giữ vẹn nguyên cái cảm giác sung sướng đến vỡ òa, mà cả đêm nằm săm soi không sao ngủ được.

Đó không chỉ là kỷ niệm, mà còn là dấu ấn thời thanh xuân sôi nổi, khát khao được cống hiến, cháy hết mình cùng những đam mê của tôi đã được Tuổi Trẻ ghi lại.

Bắt đầu bằng sự tình cờ

"Giờ có báo chí vào cuộc thì may ra. Cũng còn tùy báo nhưng nếu có Tuổi Trẻ thì chắc chắn hơn". Nhìn thấy cô em hàng xóm nước mắt ngắn nước mắt dài, có dấu hiệu bị trù dập với quyết định cho thôi việc khi phản ánh vụ việc tiêu cực của lãnh đạo xảy ra ở bến xe buýt Đắk Nông, đang nghe "quân sư" "bày mưu tính kế", tôi bước sang hỏi chuyện. 

Tập thể người lao động ở đây đã kiến nghị, làm đơn gửi đi khắp nơi nhưng mọi sự rơi vào im lặng. Mọi sự hy vọng giờ chỉ còn một chút mong manh đặt vào tiếng nói của truyền thông. Nhưng họ đang rối trí vì không biết bắt đầu từ đầu. Vậy là có bao nhiêu uẩn ức, họ đua nhau tòng tọc "xả" ra cho tôi nghe bằng hết.

Gửi bài viết đến Đường dây nóng báo Tuổi Trẻ rồi thắc thỏm đợi chờ. Đây không phải là lần đầu tiên tôi viết bài cộng tác với Tuổi Trẻ, nhưng là bài viết đầu tiên của tôi, khi về Đắk Nông công tác, mà lại còn là chuyện chẳng mấy hay ho gì. Thật tình thì tôi cũng hơi e ngại.

Nhưng tuổi trẻ mà, thấy chuyện bất bình không thể làm ngơ, viết gửi đi rồi vừa mong được Tuổi Trẻ đăng, để thông tin ấy đến được tai những người có thẩm quyền, níu giữ lại chút hy vọng cho những người yếu thế. 

Vừa khấn cầu Tuổi Trẻ đừng đăng, khi tôi không chỉ riêng mình mà còn chồng đang làm việc tại tỉnh. Có những quy luật bất thành văn, muốn tồn tại phải chấp nhận.

Cầm trên tay tờ Tuổi Trẻ có bài đăng của mình mà tôi vừa mừng, vừa lo. Nhìn đâu cũng thấy hình như người ta đang thầm thì chỉ trỏ mình. Mang Tuổi Trẻ tặng cô em hàng xóm, nó nhảy cẫng lên reo hò "Tuổi Trẻ lên bài, có hy vọng rồi chị ơi".

Trong cuộc họp giao ban báo chí của tỉnh, sếp chủ trì chốt hạ: "Tuổi Trẻ lúc nào cũng đi trước một bước, tỉnh chưa biết gì thì họ đã lên bài. Thông tin Tuổi Trẻ luôn nhanh chóng, chính xác, kịp thời. Hay thật".

Tôi không hiểu ý của vị lãnh đạo tỉnh kia là khen hay chê, nhưng trong giao ban báo chí, Tuổi Trẻ luôn được "điểm" đầu tiên và trong những cuộc "trà dư, tửu hậu" dân Đắk Nông vẫn có câu cửa miệng "Tuổi Trẻ đã lên rồi, không chìm được đâu".

Rồi như chuyện Trường mầm non H.P.L., 6 tháng liền giáo viên không nhận được lương, đơn thư như bươm bướm rải khắp nơi, các cơ quan có thẩm quyền đùn qua đẩy lại, vụ việc kéo dài mọi việc tưởng chừng như bế tắc, rơi vào im lặng. 

Bài lên Đường dây nóng, ngày báo ra, các sạp báo ở Gia Nghĩa không còn một tờ Tuổi Trẻ, với lời khẳng định chắc nịch "Tuổi Trẻ đăng vậy mà, sai sao được mà sai".

Tuổi Trẻ  - Ảnh 2.

Ảnh minh họa: TRÍ ĐỨC

Tuổi Trẻ làm đổi thay những phận người

Sau khi nhận được nhuận bút "khủng" từ Tuổi Trẻ, như được tiếp thêm năng lượng, sau những giờ hành chính, tôi tranh thủ thời gian len lỏi mọi ngóc ngách, bắt chuyện với tất thảy mọi người để tìm đề tài.

Mỗi khi có thông tin, đề tài, ngoài việc ghi chép chi tiết cẩn thận, tôi thường trao đổi với anh trưởng văn phòng đại diện của báo tại Buôn Ma Thuột. 

Tuy chưa một lần gặp mặt nhưng anh luôn chân thành, trao đổi, góp ý thẳng thắn với tôi trên từng bài viết. Mỗi khi nhận bài tôi gửi đến, câu đầu tiên anh luôn hỏi "em đã kiểm tra thông tin chính xác chưa?".

Tuổi Trẻ  - Ảnh 3.

Kỷ niệm của Tuổi Trẻ

Không chỉ cuộc sống của tôi thay đổi sau khi cộng tác cùng Tuổi Trẻ, mà những phận người xuất hiện trên Tuổi Trẻ cũng đã có sự khởi sắc.

Trong rất nhiều nhân vật của tôi trên Tuổi Trẻ, tôi nhớ bạn Nguyễn Đức Cường - lúc đó là sinh viên Đại học Bách khoa TPHCM. Tôi viết giới thiệu Cường trong chương trình Vì ngày mai phát triển của báo khi Cường đang học năm 4. 

Sau khi ra trường, Cường rải hồ sơ khắp nơi nhưng toàn những công việc không được như ý. Cường xin tôi tờ báo Tuổi Trẻ có bài viết về anh, để "làm đẹp" hồ sơ xin việc của mình vì anh nghe "đồn" ông chủ bút bi Thiên Long, nơi anh nộp hồ sơ rất có "cảm tình" với những người đến từ Vì ngày mai phát triển.

Nguyễn Thị Huyền, một học sinh khuyết tật nhà nghèo ở Đak Mil, có nguy cơ nghỉ học khi chưa học hết cấp 2. Với học bổng "Bạn tôi - Người vượt khó", đã giúp con đường đến trường của Huyền nhẹ nhàng và dễ dàng hơn. 

Huyền đã tốt nghiệp cấp 3, lựa chọn học nghề và hiện giờ em đã có một cuộc sống khá ổn định.

Tuổi Trẻ không chỉ biết lắng nghe mà với sức mạnh của mình còn giúp bao phận người đổi thay, và cũng chỉ có Tuổi Trẻ mới có thể khả năng làm nên điều kỳ diệu đó.

Để mỗi khi có bất cứ chuyện gì, tờ báo tôi muốn chia sẻ đầu tiên vẫn mãi là Tuổi Trẻ.

Những phận người đổi thay nhờ Tuổi Trẻ - Ảnh 7.

Tính đến ngày 16-6, cuộc thi viết Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi đã nhận được gần 400 bài dự thi. Tuổi Trẻ cảm ơn bạn đọc đã hưởng ứng.

Những phận người đổi thay nhờ Tuổi Trẻ - Ảnh 8.Tin tức sáng 16-6: Đề xuất gỡ khó cho thiếu lái xe hạng FC; Ngành ngân hàng lãi 66.000 tỉ

Tin tức đáng chú ý: Sáng nay Quốc hội sẽ thông qua sửa đổi Hiến pháp 2013; Đề xuất mở thêm các đợt sát hạch giải quyết thiếu lái xe hạng FC; Các ngân hàng lãi 66.000 tỉ đồng...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0