Nguyễn Thanh Lập: 'Trở thành kỹ sư mới đủ lời cám ơn bạn đọc Tuổi Trẻ ..."
P.VŨ
TTO - Trưa 7-9, Nguyễn Thanh Lập ("Hai lần đậu ĐH nhưng cổng trường vẫn còn xa") cùng anh trai là Nguyễn Thanh Tân đã đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ và được tận mắt chúng kiến các đường dây thông tin của TT đều bị nghẽn mạch do sự kiện của em. Dùng bữa cơm thân mật tại căn tin báo TT, Lập và Tân cứ nói mãi không nên lời để diễn tả nỗi xúc động của mình.
Lập (mặc áo trắng) và anh trai đang trò chuyện với anh Hà Thạch Hãn, Thư ký tòa soạn báo Tuổi Trẻ (trái).
TTO - Trưa 7-9, Nguyễn Thanh Lập ("Hai lần đậu ĐH nhưng cổng trường vẫn còn xa") cùng anh trai là Nguyễn Thanh Tân đã đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ và được tận mắt chúng kiến các đường dây thông tin của TT đều bị nghẽn mạch do sự kiện của em. Dùng bữa cơm thân mật tại căn tin báo TT, Lập và Tân cứ nói mãi không nên lời để diễn tả nỗi xúc động của mình.
Tân kể "Sáng nào em cũng đọc TT được dán trên bản tin của KTX. Hôm qua, thấy bài viết về Lập, em đọc, hồi hộp mà không dám nói cho Lập hay, sợ hai anh em mừng hụt, đã buồn lại buồn hơn...".
Đến trưa thì có nhiều người đến tìm, nhiều lời đề nghị giúp đỡ... rất hấp dẫn, hai anh em mừng không ngủ được. "Và bây giờ đến báo Tuổi Trẻ thì lại càng mừng hơn", Lập tiếp lời. Cả hai đều bảo rằng sự quan tâm của bạn đọc báo là vượt quá sự mong đợi. "Chắc đến ngày trở thành kỹ sư công nghệ thông tin em cũng chưa đủ lời để cám ơn độc giả".
BÌNH LUẬN HAY