
GS Nguyễn Bửu Triều (thứ 2 từ trái) bên cạnh các thế hệ thầy thuốc ngoại khoa như GS Đặng Hạnh Đệ, GS Trần Bình Giang và các bác sĩ trẻ - Ảnh chụp mùa xuân năm 2020 khi GS Triều ở tuổi 98 - Ảnh: L.ANH
Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, GS Trần Bình Giang, nguyên giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết GS Bửu Triều là lứa bác sĩ ngoại khoa đầu tiên của lĩnh vực ngoại khoa Việt Nam. Ông nguyên là chủ nhiệm khoa phẫu thuật tiết niệu - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chủ nhiệm bộ môn ngoại của Trường đại học Y Hà Nội, đã đào tạo ra rất nhiều người thầy của ngoại khoa, trong đó có cả GS Trần Bình Giang, vì vậy thế hệ sau này là gọi GS Triều là "người thầy của những người thầy".
Theo GS Giang, GS Triều có rất nhiều sáng kiến mới trong phẫu thuật tiết niệu và là người đầu tiên đưa nội soi tiết niệu vào Việt Nam.
GS cũng góp phần cùng các GS đầu ngành ngoại khoa như GS Tôn Thất Tùng, GS Nguyễn Trinh Cơ, GS Nguyễn Dương Quang, GS Nguyễn Đình Hối, GS Đỗ Đức Vân... xây dựng ngành ngoại khoa Việt Nam, là những tên tuổi nổi bật không chỉ trong nước mà còn được thế giới biết đến, ghi nhận.
Những năm sau này, khi đã nghỉ hưu, GS Triều vẫn tích cực đóng góp, hỗ trợ, đào tạo cho các bác sĩ ngoại khoa thế hệ sau. Năm 2022, thầy trò ngành y đã rất xúc động được đón GS Nguyễn Bửu Triều, khi đó đã ở tuổi 100, về dự lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống của bộ môn ngoại, Trường đại học Y Hà Nội.
"Thầy là người thầy mẫu mực, suốt cuộc đời là tấm gương sáng cho các thế hệ học trò học tập và noi theo, luôn khiêm nhường không màng lợi danh, nhưng đã nỗ lực đóng góp phát triển ngành ngoại khoa từ những năm đất nước ta còn khó khăn nhất đến những ngày hôm nay.
Thầy có những đóng góp thầm lặng nhưng xuất sắc trong suốt cuộc đời với công tác đào tạo, là một tượng đài của Trường đại học Y Hà Nội và của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Tôi không biết dùng từ nào để diễn tả nỗi đau, sự mất mát của các thế hệ học trò" - một học trò của GS Triều viết trên trang cá nhân.
"Các thế hệ thầy trò ngành ngoại khoa chúng tôi sẽ có mặt tại tang lễ của thầy vào thứ hai tới, 21-7, để tiễn đưa người thầy đáng kính về nơi an nghỉ" - GS Giang cho hay.
BÌNH LUẬN HAY