
Amanda Nguyễn trong buổi lễ tốt nghiệp tại Trường đại học Fulbright Việt Nam ngày 7-6 - Ảnh: FUV
Trong chuyến trở lại Việt Nam ngày 7-6, Amanda Nguyễn - người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ - đã tham dự lễ tốt nghiệp của Trường ĐH Fulbright Việt Nam và có buổi chia sẻ bàn tròn với báo chí.
Dưới đây là một số nội dung đáng chú ý của Amanda Nguyễn trong cuộc trò chuyện cùng các phóng viên.
Xúc động nhận thư của Chủ tịch nước
"Có thể tôi hơi thiên vị, nhưng tôi thật sự nghĩ rằng người Việt là những người xuất sắc nhất trên thế giới" - Amanda Nguyễn khẳng định. "Tôi biết ơn lịch sử hào hùng của dân tộc mình, sự kiên cường xuyên suốt nhiều thế kỷ đã tạo nên con người tôi hôm nay", cô nói.
Khi suy nghĩ về hình ảnh nào có thể đại diện cho bản thân, Amanda tâm sự có nhiều người nói cô giống như một con "phượng hoàng". Nhưng cô nói mình thích hình ảnh con rồng hơn. "Với tôi, văn hóa Việt Nam là vượt qua mọi thử thách, là vươn lên không ngừng để chạm đến điều mình đã đặt ra, giống như tinh thần của một con rồng".
Lớn lên ở Mỹ, Amanda kể mình chỉ biết về Việt Nam qua lời kể của cha mẹ. "Khi đến Việt Nam, tôi thật sự bất ngờ trước sự chào đón nồng hậu của cộng đồng. Tôi từng lo lắng không biết người Việt sẽ đón nhận mình như thế nào, nhưng mọi thứ đã vượt xa kỳ vọng".
Một trong những kỷ niệm khiến cô xúc động nhất là lá thư đầu tiên cô nhận được sau khi trở về từ chuyến bay vào không gian là của Chủ tịch nước Lương Cường. Ngoài ra, Amanda rất ấn tượng khi thấy Đại sứ Mỹ tại Việt Nam ngồi cùng anh hùng Phạm Tuân để xem khoảnh khắc cô bay vào không gian.
"Tôi vô cùng biết ơn. Tôi cũng rất trân trọng sự ủng hộ của cộng đồng người Việt, cả trong nước và khắp nơi trên thế giới", cô nói.
"Văn hóa Việt ăn sâu vào tôi"
Amanda chia sẻ trong tủ áo của cô có khá nhiều bộ đồ phi hành gia, có bộ có gắn quốc kỳ, có bộ không. "Nhưng dù mặc bộ nào, khi nhìn vào gương, tôi và cả người khác đều thấy rõ tôi là người Mỹ gốc Việt. Tôi tin văn hóa Việt Nam đã ăn sâu vào tôi, đặc biệt là tinh thần cộng đồng, luôn gắn bó, luôn giúp đỡ nhau. Chính tinh thần đó đã mang lại cho tôi nhiều giá trị trên hành trình của mình".
Amanda kể lại khi bắt đầu hành trình của mình, cô từng cảm thấy rất đơn độc: "Tôi là ai mà có thể đứng nói chuyện với Giáo hoàng, hay chia sẻ với các nhà lãnh đạo liên bang?". Nhưng rồi cô nhận ra: "Chính câu chuyện của chúng ta là thứ vũ khí mạnh mẽ nhất, và nó sẽ tạo ra sự thấu cảm. Nếu ta đủ dũng cảm để kể, sẽ luôn có người lắng nghe".
Cô cũng chia sẻ một giá trị sống mà bản thân luôn tâm niệm: "Tôi tin rằng không ai là không có sức mạnh, nhất là khi ta cùng nhau làm việc vì những mục tiêu lớn lao. Tất cả mọi người đều xứng đáng được nhìn thấy. Những điều chưa được nhìn thấy không có nghĩa là bất khả thi. Chúng vẫn hoàn toàn có thể xảy ra".
Theo Amanda, nhân tài có mặt ở khắp mọi nơi. Vấn đề là làm thế nào để tạo ra cơ hội để họ có thể kể câu chuyện của mình và được kết nối với những điều họ xứng đáng được trở thành một phần. "Đó là điều tôi luôn mong muốn mang lại, đặc biệt cho các đối tác, những người có cơ hội đồng hành cùng tôi trong các dự án STEM và giáo dục khoa học", Amanda Nguyễn nói.
Mở cánh cửa không gian cho nhiều người
Cô chia sẻ mình rất muốn góp sức mở cánh cửa không gian cho nhiều người hơn nữa, nhất là người Việt Nam. Cô xem việc mình có cơ hội bay vào không gian sẽ giúp thế giới chú ý hơn đến những nhân tài Việt Nam, phát hiện những người Việt Nam tài năng khác trên nhiều lĩnh vực. Từ đó, họ có được những cơ hội mới.
Amanda chia sẻ hiện tại mình có nhiều dự án, đặc biệt với Trung tâm Vũ trụ quốc gia Việt Nam, để hỗ trợ, kết nối những tài năng tiếp cận với nhiều cơ hội. "Trong quá trình hợp tác với Trung tâm Vũ trụ quốc gia và một số tổ chức khác, tôi càng nhận ra Việt Nam có rất nhiều người xuất sắc. Tôi hy vọng thế giới sẽ biết đến họ nhiều hơn, nhìn thấy họ rõ hơn".
Ngoài ra, Amanda cũng kỳ vọng trong thời gian tới có thể đưa một số chương trình giáo dục về STEM về Việt Nam, giúp các bạn học sinh tiếp cận với nhiều chương trình giáo dục hiện đại và gieo thêm niềm đam mê khoa học, vũ trụ cho học sinh, sinh viên. Cô cho biết thêm sẽ có những sự hợp tác giữa cô và Trường đại học Fulbright Việt Nam trong thời gian tới trong lĩnh vực giáo dục.
4 bài học quý giá
Tại lễ tốt nghiệp chương trình cử nhân 2025 của Trường ĐH Fulbright Việt Nam, nữ phi hành gia và nhà hoạt động xã hội Amanda Nguyễn đã có bài phát biểu với vai trò là diễn giả danh dự.
Trong bài chia sẻ của mình, cô đã đúc kết từ câu chuyện cuộc đời và gửi gắm đến các bạn trẻ bốn lời khuyên. Đầu tiên là sự đồng cảm. Thứ hai, nhận ra rằng chúng ta là tổng hòa của nhiều bản thể. Thứ ba là lòng dũng cảm. Và cuối cùng là tình yêu thương.
Từng được đề cử Nobel hòa bình
Amanda Nguyễn là nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ gốc Việt, người sáng lập tổ chức Rise chuyên vận động chính sách cho nạn nhân bị tấn công tình dục.
Cô từng được đề cử Nobel hòa bình (2019) và là người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào không gian trong chương trình vũ trụ dân sự (2025). Amanda hiện hoạt động tích cực trong các lĩnh vực khoa học, nhân quyền và giáo dục.
BÌNH LUẬN HAY