
Chân dung người mẫu Trung Hạo Bân - Ảnh: SINA
Theo Sina, ngày 8-6, Trung Hạo Bân nhận được lời mời từ một người tự xưng là "ông chủ cũ từng hợp tác", đề nghị anh sang Thái Lan để chụp ảnh bìa cho tạp chí thời trang.
Tối cùng ngày, lúc 23h33, Trung Hạo Bân lên chuyến bay FD531 từ sân bay Bạch Vân (Quảng Châu) đến sân bay Don Mueang (Bangkok, Thái Lan), hạ cánh vào 2h12 sáng 9-6.
Khoảng 3h15, anh rời sân bay và lên một chiếc xe Toyota. Chiếc xe này đưa anh đến tỉnh Tak - khu vực giáp biên giới Thái Lan và Myanmar.
Từ thời điểm đó, Trung Hạo Bân mất liên lạc hoàn toàn với gia đình. Khách sạn mà anh đã đặt trước - B Your Home Hotel - xác nhận anh không đến nhận phòng.
Hành trình giải cứu Trung Hạo Bân
Ngày 10-6, anh bất ngờ gọi điện về cho mẹ, giọng hoảng hốt, chỉ kịp nói rằng cần nạp 100 tệ vào điện thoại vì "không có sóng, không có mạng" rồi vội vàng cúp máy.
Gia đình cảm thấy lo lắng vì thái độ bất thường của Trung Hạo Bân - nhất là khi người cha mới qua đời hồi tháng 4 do tai nạn và anh vốn là người luôn quan tâm đến sức khỏe tinh thần của mẹ.
Ngày 13-6, Trung Hạo Bân liên lạc qua video với chị gái với thần sắc hoảng sợ và lời nói rời rạc. Anh cho biết mình bị lừa sang Myanmar nhưng không rõ đang ở đâu. Anh khẳng định người đã lừa mình chính là "ông chủ cũ", đồng thời dặn dò gia đình hãy chăm sóc mẹ.

Dù cơ quan chức năng Trung Quốc và Thái Lan đã phối hợp điều tra lộ trình di chuyển và phương tiện liên quan, nhưng tình hình chính trị bất ổn tại Myanmar gây cản trở lớn cho công tác phối hợp - Ảnh: SOHU
Sau đó, chị gái của anh lập tức trình báo Công an quận Phiên Ngu (Quảng Châu) và cảnh sát Thái Lan tại Bangkok.
Đến ngày 26-6, Công an quận Phiên Ngu chính thức lập án điều tra với cáo buộc "giam giữ người trái phép".
Gia đình Trung Hạo Bân cũng trực tiếp sang Thái Lan để tìm kiếm và nhờ sự hỗ trợ của Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan và Myanmar. Qua điều tra, cảnh sát Thái xác nhận nam người mẫu bị đưa đến khu vực giáp biên giới Thái - Myanmar.
Trước tình hình nghiêm trọng, Đại sứ quán Trung Quốc tại Myanmar đã vào cuộc, khẩn trương phối hợp với cơ quan chức năng địa phương để tìm kiếm và giải cứu nạn nhân.
Ngày 4-7, Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan thông báo chính thức: Trung Hạo Bân đã được giải cứu an toàn nhờ sự phối hợp của nhiều bên liên quan.

Trung Hạo Bân là trụ cột kinh tế trong gia đình. Việc anh mất tích khiến mẹ anh - người vừa mất chồng chưa lâu - rơi vào trạng thái kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần - Ảnh: WEIBO
Vụ việc cho thấy các chiêu trò lừa đảo xuyên quốc gia đang trở nên tinh vi hơn. Kẻ gian thường đóng giả là người quen cũ để tạo cảm giác tin cậy, rồi đưa ra lời mời gọi hấp dẫn "việc nhẹ lương cao"
Theo đánh giá của cơ quan chức năng, Trung Hạo Bân bị đưa từ Thái Lan đến vùng biên giới gần Myawaddy - nơi được cho là có nhiều hoạt động lừa đảo, cưỡng ép lao động và đòi tiền chuộc.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan đã một lần nữa phát đi thông báo cảnh báo công dân nước này cần đặc biệt cẩn trọng với các lời mời gọi "việc nhẹ lương cao" ở nước ngoài.
Thông báo nhấn mạnh rằng người nước ngoài làm việc tại Thái Lan bắt buộc phải có giấy phép lao động hợp pháp - mọi trường hợp làm việc không giấy phép đều có thể bị xử lý hình sự hoặc trục xuất.
Bạn gái của diễn viên Vương Tinh cảnh báo
Theo đó, bạn gái của nam diễn viên Vương Tinh lên tiếng kêu gọi cộng đồng nâng cao cảnh giác: "Mùa hè là thời điểm cao điểm của xin việc, thực tập, du lịch. Vì vậy mọi người nhất định phải cảnh giác. Hãy quan tâm đến người thân, bạn bè xung quanh, đặc biệt là học sinh và trẻ vị thành niên.
Các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi, thậm chí được lên kế hoạch chi tiết để nhắm đến từng người. Phòng tránh vẫn là cách tốt nhất để giữ an toàn. Mong rằng những người đang bị giam giữ sẽ sớm bình an trở về".

Bạn gái của diễn viên Vương Tinh lên tiếng kêu gọi cộng đồng nâng cao cảnh giác - Ảnh: China News
Trước đó vào rạng sáng 5-1, bạn gái của Vương Tinh từng lên mạng cầu cứu vì nam diễn viên mất tích khi sang Thái Lan đóng phim.
Theo cô, Vương Tinh mất liên lạc vào trưa 3-1 (giờ Bắc Kinh) tại khu vực giáp biên giới Thái - Myanmar. Ngay sau đó, cô trình báo Công an Thượng Hải và liên hệ với Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan cũng như Lãnh sự quán ở Chiang Mai.
Thông tin Vương Tinh mất tích nhanh chóng được nhiều nghệ sĩ chia sẻ, lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Ngày 7-1, Thủ tướng Thái Lan xác nhận tìm thấy nam diễn viên. Tối 10-1, Vương Tinh lên máy bay trở về nước.
BÌNH LUẬN HAY