
Khối chiến sĩ tăng thiết giáp là lực lượng đột kích quan trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Khối này được trang bị vũ khí súng tiểu liên Việt Nam STV-215 - Ảnh: CHÂU TUẤN
Sau khi báo Tuổi Trẻ Online đăng tải bài viết Dấu ấn vũ khí, xe chỉ huy made in Việt Nam tại lễ diễu binh ngày 30-4, nhiều bạn đọc đã gửi về những bình luận đầy xúc cảm và tự hào.
Tự hào vì súng, xe do Việt Nam chế tạo
Sự kiện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước không chỉ là màn trình diễn quy mô, còn là nơi hội tụ của lòng yêu nước và khát vọng vươn lên của dân tộc, xem mà rưng rưng nước mắt, thấy tự hào trước sức mạnh của quân đội, đoàn kết của dân tộc… là những bình luận chung của nhiều bạn đọc.
Bạn đọc Tuấn Anh cho biết: "Không ngờ có ngày mình lại được nhìn thấy những khí tài này do chính người Việt mình sản xuất. Cảm giác đó thật sự khó tả".
Bạn Bích Anh bình luận ngắn gọn mà sâu sắc: "Thành quả sau 50 năm độc lập".
Trong khi đó, bạn Duyminh viết: "Hoành tráng, tự hào và đầy cảm xúc khi chứng kiến những khoảnh khắc đẹp và đầy ý nghĩa trong lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước".
Nhiều bạn đọc khẳng định khí tài Việt không chỉ là vật chất, mà còn là tinh thần làm chủ, là ý chí tự lực tự cường:
"Thế hệ trẻ chúng tôi cần phải học tinh thần làm chủ công nghệ này. Những gì hôm nay được chiêm ngưỡng không chỉ là khí tài, mà là khát vọng của cả dân tộc" - bạn Minh Phát viết.
Bạn Hạnh An chia sẻ "rất tự hào, một chiếc xe Việt dẫn đoàn diễu hành đầy kiêu hãnh, xem qua tivi mà nổi cả da gà".
Còn bạn Lê Hoài (Bình Dương) chia sẻ: "Chiếc xe chỉ huy chạy ngang, người bên cạnh tôi vỗ tay rần rần. Người Việt mình giờ tự sản xuất, tự thiết kế, tự làm chủ. Từng cái bánh xe lăn bánh là từng vòng quay của khát vọng".

Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, chỉ huy dẫn đầu các khối đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam và dân quân tự vệ, đứng trên xe chỉ huy VF9 (VinFast) - Ảnh: CHÂU TUẤN
Khí thế diễu binh
Bạn Hòa Trang khẳng định: "Quá hoành tráng, thực sự phải ở trong dòng người sáng 30-4 mới thấy hết được niềm tự hào với khí tài, quân trang và đại diện công nghiệp Việt".
Bạn Nhung chia sẻ: "Sáng 30-4 xem qua livestream thôi mà cũng thấy không khí quá hào hùng. Tự hào giây phút các khối diễu binh lần lượt tiến vào lễ đài. Quá ghen tị với những anh em hôm nay được xem trực tiếp".
Bạn Sơn Nhung nhận xét: "Trang phục, đội hình, sự uy nghi không kém cạnh gì quân đội các nước phát triển khác. Quan trọng nhất là lòng tự tôn dân tộc hiển hiện trong từng bước chân".
Trong khi đó, bạn Tô Chí Hùng viết: "Hào hùng, khí thế, mãnh liệt niềm tự hào hai tiếng Việt Nam".
Bạn đọc Tuổi Trẻ, những người thấy dòng chảy lịch sử hôm nay, đã góp thêm một phần tiếng nói cho niềm tự hào chung. Bởi một khẩu súng, một chiếc xe là sự kết tinh của trí tuệ Việt, bản lĩnh Việt và tương lai Việt Nam.

Khối nữ sĩ quan thông tin được trang bị máy vô tuyến điện VRH-811S, ăng ten 3 lá ngụy trang của Việt Nam sản xuất - Ảnh: CHÂU TUẤN
Trong lễ diễu binh, diễu hành sáng 30-4 tại TP.HCM, người dân cả nước đặc biệt chú ý đến sự xuất hiện của nhiều loại khí tài, vũ khí và xe chỉ huy do chính Việt Nam sản xuất.
Báo Tuổi Trẻ ghi nhận các mẫu súng bộ binh như STV-215, STV-380, STV-022 cùng 4 xe chỉ huy mang thương hiệu Việt Nam đã lăn bánh qua lễ đài, các tuyến đường trung tâm trong sự trầm trồ của hàng ngàn người dân.
Đây là những lần hiếm hoi những sản phẩm công nghiệp quốc phòng nội địa được giới thiệu đồng bộ, cho thấy bước tiến trong khả năng làm chủ công nghệ quốc phòng của đất nước.
Dấu ấn "made in Vietnam" không chỉ nằm ở hình ảnh khí tài, mà còn là niềm tự hào to lớn về một Việt Nam độc lập, tự cường sau 50 năm thống nhất.
BÌNH LUẬN HAY