12/07/2025 07:19 GMT+7

Ngôi sao opera mang tình ca Pháp bất hủ xuống khán đài, Nhà hát Hồ Gươm như nổ tung

Đ.Dung
và 1 tác giả khác

Ngôi sao opera thế giới Joseph Calleja ngẫu hứng đi xuống khán đài, hát vang bài tình ca bất hủ của nước Pháp. Nhà hát Hồ Gươm chìm trong ánh sáng của những giai điệu vừa cổ điển vừa gần gũi hơn bao giờ hết.

Nhà hát Hồ Gươm - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tham dự hòa nhạc đêm 10-7 tại Nhà hát Hồ Gươm - Ảnh: BTC

Hòa nhạc The Light of Melody diễn ra hai đêm 10 và 11-7 tại Nhà hát Hồ Gươm, mở màn cho chuỗi sự kiện kỷ niệm 2 năm khánh thành nhà hát và hướng tới 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân; 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chương trình do Cục Công tác chính trị, Bộ Công an chỉ đạo Nhà hát Hồ Gươm tổ chức, với sự tham gia của ba nghệ sĩ xuất sắc của sân khấu opera thế giới Marcello Alvarez, Kathryn Lewek, Joseph Calleja, cùng các nghệ sĩ Việt Nam Bùi Công Duy, nhạc trưởng Trần Nhật Minh, Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội, Hợp xướng Phương Nam và Hợp xướng Gió Xanh.

Nhà hát Hồ Gươm - Ảnh 2.

Ngoài ba nghệ sĩ quốc tế, hòa nhạc còn có sự tham gia của Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội, Hợp xướng Phương Nam và Hợp xướng Gió Xanh - Ảnh: Đ.DUNG

Joseph Calleja đi xuống khán đài hát bản tình ca bất hủ

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong chương trình là lúc nghệ sĩ Joseph Calleja mang theo một trong những bài nhạc tình hay nhất của thế giới La Vie En Rose vừa đi bộ xuống khán đài vừa hát.

Tenor người Malta nổi tiếng với giọng hát trữ tình mạnh mẽ này không chỉ phô diễn tài năng của mình mà dường như còn muốn mang opera đến gần hơn với khán giả, tạo nên một trải nghiệm gần gũi và đầy cảm xúc.

Joseph Calleja xuống khán đài và hát La Vie En Rose - Video: Đ.DUNG

Khán giả có cơ hội được "thưởng lãm" giọng hát tuyệt đẹp, với khả năng xử lý các nốt cao đầy uy lực và kỹ thuật smorzando (giảm dần âm lượng một cách tinh tế) của ông ở một cự ly rất gần.

Đáng nói nghệ sĩ đã mang đến một luồng gió tươi mới cho tác phẩm nổi tiếng này nhờ phong cách hiện đại, gần với crossover, vừa quen thuộc vừa mới lạ.

Sân khấu Nhà hát Hồ Gươm dường như nổ tung. Sau khi hát xuống, nghệ sĩ còn cảm ơn, thả tim cho khán giả Hà Nội một cách đầy cảm xúc.

Nhà hát Hồ Gươm - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Joseph Calleja đi xuống khán đài và hát La Vie En Rose - Ảnh: Đ.DUNG

"Chiêm ngưỡng" opera thế giới ở Nhà hát Hồ Gươm

Nghệ sĩ Marcelo Álvarez là giọng tenor opera nổi tiếng người Argentina, từng đóng vai nam chính trong nhiều vở nhạc kịch kinh điển thế giới.

Kathryn Lewek - một trong những giọng soprano coloratura hàng đầu thế giới hiện nay, đặc biệt nổi tiếng với vai Nữ hoàng Đêm tối trong vở opera Die Zauberflöte (The Magic Flute) của Mozart.

Còn Joseph Calleja được mệnh danh là một trong những giọng nam cao trữ tình hay nhất thế giới với phong cách trình diễn giàu cảm xúc.

Cùng với những nghệ sĩ phía Việt Nam, cả ba đã có hai đêm The Light of Melody đầy cảm xúc tại Nhà hát Hồ Gươm. 19 tiết mục, trong đó nhiều tuyệt tác của những nhà soạn nhạc nổi tiếng như Verdi, Puccini, Bellini, Giordano, đã tái hiện bức tranh thu nhỏ của lịch sử opera thế giới.

Nhà hát Hồ Gươm - Ảnh 4.

Hai nghệ sĩ Marcelo Álvarez và Joseph Calleja (phải) - Ảnh: Đ.DUNG

Từ vẻ lãng mạn, mãnh liệt đậm chất Ý; rực rỡ, sôi động, quyến rũ của âm nhạc Tây Ban Nha đến sự hào hùng, tráng lệ mà tinh tế của âm nhạc Nga…

Overture từ vở ballet Grafina Mazira, Ah! Tout Est Bien Fini... Ô Souverain, O soave fanciulla, Quando Nascesti Tu, Caro Nome, Je Veux Vivre, La Milonga del trovador, Granada, Spanish Dance N1, Nessun Dorma, Song to the moon, Un di felice, Sempre libera, Nelle tu mani, La Vie En Rose, Parla piu piano, Polovtsian Dances, Brindisi.

Đặc biệt ba nghệ sĩ thế giới đã có một màn hòa giọng cảm xúc vui tươi, sôi động, ca ngợi tình yêu và cuộc sống với Brindisi. Đây là một trong những đoạn nhạc nổi tiếng và được yêu thích nhất trong lịch sử opera, trích từ vở opera kinh điển La Traviata.

Nhà hát Hồ Gươm - Ảnh 5.

Ba nghệ sĩ quốc tế đã có một đêm cảm xúc tại Nhà hát Hồ Gươm - Ảnh: Đ.DUNG

Nhà hát Hồ Gươm - Ảnh 6.

Nhạc trưởng Trần Nhật Minh (thứ hai từ phải qua) cùng ba nghệ sĩ opera thế giới - Ảnh: Đ.DUNG

Tiết mục đồng thời khép lại hòa nhạc The Light of Melody trong những tràng pháo tay "không ngớt" của khán giả thủ đô. Như Kathryn Lewek nói họ đã "có một trải nghiệm đáng nhớ ở Việt Nam".

Bởi không chỉ được đứng cùng sân khấu cùng hai giọng nam cao nổi tiếng thế giới mà dàn nhạc phía Việt Nam cũng đã biểu diễn thật tuyệt vời, tinh tế, đẹp đẽ, và đầy cảm xúc. "Thật sự rất vui khi được hát trong một không gian như thế này", cô chia sẻ.

Ngôi sao opera mang tình ca bất hủ của nước Pháp xuống khán đài, Nhà hát Hồ Gươm như ‘nổ tung' - Ảnh 7.Hòa nhạc Bài ca chiến thắng: Bình yên của đất nước có bóng dáng của cha ông đi trước

‘Chúng tôi làm chương trình này không phải chỉ để nhìn lại quá khứ mà còn nhắc nhở trong từng nụ cười, từng bước đi bình yên của đất nước hôm nay đều có bóng dáng của những con người đi trước’.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0