Ngày về xúc động của cựu binh 76 tuổi sau hành trình 1.300km bằng xe máy, vợ ra đón tận sân ga

Gặp lại vợ sau 20 ngày chạy xe máy vào TP.HCM xem lễ diễu binh, diễu hành, người cựu chiến binh 76 tuổi Trần Văn Thanh ở Nghệ An rưng rưng xúc động.

cựu chiến binh - Ảnh 1.

Ông Thanh gặp lại vợ sau chuyến hành trình đáng nhớ ở sân ga Vinh tối 5-5 - Ảnh: TÂM PHẠM

Trưa 6-5, trong căn nhà nhỏ của cựu chiến binh Trần Văn Thanh - 76 tuổi, ngụ phường Quang Trung, thành phố Vinh, Nghệ An - tấp nập người ra vào. Nhiều bà con chòm xóm tới hỏi thăm sức khỏe, trò chuyện rôm rả về hành trình ông Thanh tự chạy xe máy vào TP.HCM để xem lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ngồi bên cạnh, bà Nguyễn Thị Hải - vợ ông - nắm chặt đôi tay sạm nắng của chồng. Bà không giấu được những giọt nước mắt khi nhắc về khoảng thời gian ông Thanh chạy xe máy vượt cả ngàn cây số vào TP.HCM đã nhận được quan tâm của cộng đồng.

"Ông ấy đã thực hiện được tâm nguyện của mình là thắp hương tưởng nhớ đồng đội và tận mắt chứng kiến lễ diễu binh lịch sử trong ngày đại lễ của đất nước. Tôi cũng thấy vui lây", bà Hải nói.

Đêm khuya 5-5, chuyến tàu SE6 tuyến Sài Gòn - Vinh dừng bánh ở ga Vinh. Trong dòng người hối hả xuống tàu, nhiều người ấn tượng với hình ảnh người cựu chiến binh Trần Văn Thanh mặc bộ quân phục chỉnh tề, ánh mắt cương nghị. 

Phía dưới sân ga, bà Hải ôm bó hoa thấp thỏm đứng đợi ông Thanh trở về nhà sau gần 20 ngày xa cách. Gặp lại chồng, bà Hải mừng mừng tủi tủi. Bà Hải kể sáng sớm 17-4, bà đi chợ trở về nhà thì không thấy chồng ở đâu, liền gọi điện thì ông Thanh báo qua nhà người bạn.

"Phải tới chiều tối, khi trên mạng xã hội chia sẻ chuyện ông chạy xe máy vào TP.HCM, hàng xóm qua báo tôi mới biết. Lúc đó tôi rất lo lắng vì tuổi ông đã cao, lại chạy xe máy đường dài có thể gặp bất trắc trên đường", bà Hải nhớ lại.

Bà Hải và các con gọi điện khuyên can ông Thanh gửi xe máy lại và chọn phương tiện khác như ô tô hoặc tàu hỏa để đảm bảo an toàn. Vậy nhưng người cựu chiến binh 76 tuổi vẫn giữ tâm nguyện chạy xe máy dọc các tỉnh miền Trung để thắp hương cho đồng đội ở nghĩa trang Quảng Trị và "ngắm hòa bình đất nước".

Dọc đường Nam tiến, ông Thanh nhận được sự dõi theo của cộng đồng mạng và sự giúp đỡ của người dân hai bên đường. Nỗi âu lo của bà Hải cũng vơi dần khi ông Thanh vượt hơn 1.300km đến TP.HCM đúng ngày lễ diễu binh, diễu hành.

cựu chiến binh - Ảnh 2.

Ông Thanh và vợ bày tỏ lời cảm ơn tới sự quan tâm của cộng đồng trong hành trình của mình - Ảnh: DOÃN HÒA

Tiếp chuyện, bà Trần Thị Ngọc Bích - tổ trưởng tổ dân phố 7, nơi ông Thanh sinh sống - cho biết ông Thanh là cựu chiến binh gương mẫu, đảm nhận nhiều vai trò ở khối như Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi, trưởng tổ dân phố trong nhiều năm liền.

"Chỉ đến năm 2022, khi sức khỏe của vợ suy giảm, ông mới tạm nghỉ để có thời gian chăm vợ. Ông hiền lành, ít nói, cho nên khi nghe tin ông có một quyết định táo bạo là tự chạy xe máy đi xa cả ngàn cây số, chúng tôi hết sức bất ngờ.

Dõi theo hành trình của ông Thanh, chúng tôi vô cùng xúc động, tự hào vì ông đã giữ được tinh thần, ý chí của một người lính Cụ Hồ", bà Bích nói.

Ông Thanh nói rằng đây là lần chạy xe máy xa nhất của ông từ trước đến nay. Mỗi ngày ông đi được trên dưới 150km. Chuyến đi này không chỉ để được tận mắt chứng kiến buổi lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, mà còn để thắp nén tâm hương tại chiến trường Quảng Trị, gửi lời tri ân đến những người đồng đội không trở về.

"Hành trình từ quê Bác đến thành phố mang tên Bác lần này là tâm nguyện lớn, để tôi được nhìn rõ hơn đất nước mình sau nửa thế kỷ hòa bình", ông Thanh chia sẻ.

Hỏi về dự định sắp tới ông có tham dự lễ diễu binh, diễu hành dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 hay không, ông Thanh hóm hỉnh: "Nếu vợ đồng ý, tôi cũng sẽ tiếp tục chạy xe máy ra thủ đô Hà Nội, vì tôi còn giữ sức khỏe và có kinh nghiệm sau chuyến đi vào TP.HCM vừa qua".

Ngày về xúc động của cựu binh 76 tuổi sau hành trình 1.300km bằng xe máy - Ảnh 3.Cựu chiến binh 76 tuổi rưng rưng lên tàu về nhà sau hành trình 1.300km bằng xe máy

Cựu chiến binh 76 tuổi lên tàu về Nghệ An, sau hành trình 1.300km đến TP.HCM bằng xe máy, hoàn thành tâm nguyện xem lễ diễu binh mừng 30-4.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0