
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường cùng các đại biểu đi vòng quanh linh cữu lần cuối, tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương - Ảnh: TTXVN
Đúng 7h sáng nay 25-5, tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội diễn ra lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, trưởng Ban Tổ chức Lễ Quốc tang điều hành lễ truy điệu.
Theo Phó thủ tướng thường trực, tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, trong những ngày qua đã có hơn 830 đoàn với hơn 10.500 người, đại diện các cơ quan, đoàn thể, địa phương, đơn vị, lực lượng vũ trang nhân dân, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế đã đến viếng nguyên Chủ tịch nước tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội), hội trường Thống Nhất (TP.HCM) và quê nhà.
Trong đó, có nhiều đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế, nhiều lãnh đạo các nước, bạn bè quốc tế đã gửi điện chia buồn tới Đảng, Nhà nước, nhân dân và gia đình nguyên Chủ tịch nước.
"Hôm nay, trong niềm tiếc thương vô hạn, chúng ta tập trung tại đây để tiễn đưa đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước về nơi an nghỉ cuối cùng. Thay mặt ban tổ chức lễ tang, tôi xin tuyên Lễ truy điệu đồng chí Trần Đức Lương bắt đầu", ông Nguyễn Hòa Bình nói.
Ngay sau đó, quốc ca được cử hành trang trọng.
Tiếp đó, Phó thủ tướng thường trực đã mời Chủ tịch nước Lương Cường, trưởng Ban Lễ tang lên đọc lời điếu.
Mở đầu lời điếu, Chủ tịch nước Lương Cường nêu rõ: Đồng chí Trần Đức Lương, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước - nhà lãnh đạo có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc đã vĩnh biệt chúng ta.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường, trưởng Ban Lễ tang đọc Lời điếu - Ảnh: TTXVN
Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn với Đảng ta, Nhà nước ta, nhân dân ta và gia quyến đồng chí. Hôm nay trong niềm tiếc thương vô hạn, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đồng bào, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, bạn bè quốc tế và gia đình tổ chức trọng thể lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí Trần Đức Lương - nhà lãnh đạo có uy tín lớn, một tấm gương sáng về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, người đảng viên cộng sản kiên trung về nơi an nghỉ cuối cùng.
Theo Chủ tịch nước Lương Cường, hơn 50 năm hoạt động cách mạng, phấn đấu, trưởng thành, từ khi tập kết ra Bắc năm 1955, khi công tác trong ngành địa chất đến khi giữ cương vị Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã trải qua nhiều cương vị, trên nhiều lĩnh vực công tác, từ khoa học kỹ thuật, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giáo dục đối ngoại…
Đặc biệt giai đoạn đầu đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, trên cương vị là Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (1987-1992), Phó thủ tướng (1992-1997), đồng chí Trần Đức Lương có nhiều đóng góp quan trọng trong tổ chức thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, góp phần đưa nước ta vượt qua những khó khăn, thách thức của thời kỳ đầu đổi mới.
Từ năm 1997, khi được bầu làm Chủ tịch nước, đồng chí Trần Đức Lương đã có những đóng góp quan trọng trong xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; thực hiện thành công đường lối đối ngoại đa dạng hóa, đa phương hóa, tích cực, chủ động hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế; mở ra những cơ hội lớn cho sự phát triển đất nước; tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh; giữ vững ổn định chính trị, xã hội; nâng cao vai trò, vị thế, uy tín Việt Nam, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.
Trong thực tiễn, đồng chí là cán bộ lãnh đạo có bản lĩnh chính trị vững vàng, dày dạn kinh nghiệm, luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với lợi ích quốc gia, dân tộc, "có tầm nhìn xa, trông rộng, quyết đoán, điềm đạm, cẩn trọng, tâm huyết, trí tuệ".
Đồng chí luôn trăn trở, đưa ra những giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
Chủ tịch nước Lương Cường nêu rõ nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương là một trong những lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững sự đoàn kết trong Đảng, có phong cách làm việc dân chủ, khoa học, luôn đặt lợi ích của Đảng, dân tộc lên trên hết, trước hết; được đồng bào, đồng chí, bạn bè quốc tế yêu mến.
Trong gia đình, đồng chí là người chồng, người cha, người ông trách nhiệm, mẫu mực, giàu lòng yêu thương và đức độ.
"Với 88 năm tuổi đời, 65 năm tuổi Đảng và hơn 50 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Trần Đức Lương đã không ngừng nỗ lực cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc, vì hạnh phúc nhân dân", Chủ tịch nước Lương Cường nói.
7h14: Sau lời điếu của Chủ tịch nước Lương Cường, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình nêu rõ để tỏ lòng thương tiếc nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, kính mời các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng bào, đồng chí, gia đình dành một phút mặc niệm.
Sau phút mặc niệm thành kính, ông Nguyễn Hòa Bình đã mời đại diện gia đình nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương lên phát biểu.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước mặc niệm tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương - Ảnh: TTXVN
Nói lời cảm tạ, ông Trần Tuấn Anh, con trai nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tỏ lòng cảm ơn Đảng, Nhà nước, nhân dân, bạn bè quốc tế đã tổ chức trọng thể lễ Quốc tang, đến viếng, tiễn đưa ba mình về nơi an nghỉ cuối cùng.
"Thay mặt cho mẹ tôi, các chị em gái, vợ tôi và toàn thể các con cháu trong gia đình, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến tất cả các quý vị đã đến dự lễ truy điệu và tiễn đưa ba tôi - đồng chí Trần Đức Lương trong hành trình cuối của cuộc đời", ông Tuấn Anh nói.
Ông Trần Tuấn Anh cho biết, trong cuộc đời, ba ông - nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương - đã sống, làm việc và cống hiến không mệt mỏi vì lý tưởng cách mạng cao đẹp, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.
Dù ở bất cứ cương vị nào, từ người cán bộ địa chất đến Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng với công việc, gần gũi với nhân dân và giản dị trong lối sống.
"Trong công việc và cuộc sống, ba đã dạy chúng tôi bài học về lòng yêu nước, về sự tận tâm với công việc, về cách sống chân thành, giản dị, khiêm nhường và những trách nhiệm đối với đất nước, với nhân dân. Những lời dạy và tấm gương của ba sẽ luôn là hành trang cho các thế hệ con cháu chúng tôi trong cả công tác, cuộc sống. Với mẹ tôi, gia đình tôi - ba là người chồng mẫu mực, suốt đời thủy chung, luôn là chỗ dựa vững chắc cho cả gia đình…", ông Trần Tuấn Anh nói.
Ông nhấn mạnh dù ba đã an nghỉ nhưng trong trái tim mỗi người thân trong gia đình, hình ảnh và di sản tinh thần của ba sẽ luôn sống mãi cùng với gia đình, cùng với chúng tôi. Chúng tôi nguyện sẽ tiếp bước con đường mà ba chúng tôi đã đi, luôn sống, tận hiến để góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mà ba chúng tôi đã cống hiến trong cả cuộc đời mình.
Ông Tuấn Anh cũng xin được nói lời thay mẹ và gia đình.
"Ba ơi ba đã sống một đời trọn vẹn nghĩa tình với Đảng, với dân, với nước, với quê hương và với cả gia đình. Di sản của ba để lại không chỉ là những thành tựu trong sự nghiệp cách mạng, mà còn là tình yêu thương, trí tuệ, sự tận tụy, lòng nhân ái và cả đức khiêm nhường.
Chúng con xin hứa sẽ sống sao cho xứng đáng với những gì ba đã dạy dỗ. Chúng con - các con, các cháu sẽ thay ba chăm sóc mẹ lúc tuổi già và sẽ luôn đùm bọc yêu thương nhau như ba hằng mong muốn. Chúng con mong ba an nghỉ nơi vĩnh hằng, luôn dõi theo và phù hộ cho mẹ, cho tất cả chúng con, cho gia đình, cho quê hương đất nước mà ba vẫn hằng yêu mến", ông Trần Tuấn Anh xúc động nói.

Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương - Ảnh: TTXVN
7h22: Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình thông báo lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương kết thúc và kính mời đại diện gia đình, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi vòng quanh linh cữu tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về nơi an nghỉ cuối cùng.
Trong tiếng nhạc trầm hùng, gia quyến đi vòng quanh linh cữu, tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước lần cuối.
Bà Nguyễn Thị Vĩnh, Phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương dẫn đầu đoàn gia quyến đi vòng quanh linh cữu, tiễn biệt ông lần cuối. Bà bật khóc nức nở.

Gia quyến đi vòng quanh linh cữu lần cuối, tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương - Ảnh: TTXVN
Sau đó, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu lần lượt đi vòng quanh linh cữu tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú… đã lần lượt, chậm rãi đi vòng quanh tiễn biệt ông lần cuối.
7h26: Bắt đầu lễ di quan, đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương ra sân bay Nội Bài để về quê nhà Quảng Ngãi.
Các sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Đội nghi lễ chuẩn bị các thủ tục để tiến hành lễ di quan.
Các chiến sĩ tiêu binh rước di ảnh, khung gắn huân chương, huy chương cao quý của nguyên Chủ tịch nước và cờ Tổ quốc phủ trên di quan ra khỏi nhà tang lễ.
Phía sau, các chiến sĩ tiêu binh chia làm hai hàng khiêng linh cữu ra sân nhà tang lễ - nơi đặt cỗ linh xa.
Trong tiếng nhạc Hồn tử sĩ, linh cữu nguyên Chủ tịch nước được chuyển ra linh xa đặt bên ngoài Nhà tang lễ Quốc gia.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường đi hai bên cùng chuyển linh cữu từ trong nhà tang lễ ra linh xa. Phía sau là gia quyến, các đại biểu tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước.
Linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được các tiêu binh đặt lên linh xa, phủ lên trên là cờ Tổ quốc.
7h40: Đoàn linh xa bắt đầu di chuyển từ hội trường Nhà tang lễ Quốc gia ra cổng.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gia đình, cùng bạn bè quốc tế đi sát đoàn xe, bày tỏ sự tiếc thương đối với nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Lễ di quan, đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương qua các tuyến phố ở Hà Nội, ra sân bay Nội Bài để vào Quảng Ngãi.
Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương diễn ra vào lúc 15h chiều nay tại nghĩa trang quê nhà, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
Cùng thời gian này, tại hội trường Thống Nhất, TP.HCM và tại hội trường T50, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, số 142 Lê Trung Đình, TP Quảng Ngãi cũng diễn ra lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường đưa linh cữu của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương ra linh xa - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Di ảnh của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được tiêu binh đưa ra ngoài linh xa - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương trước khi được di chuyển khỏi Nhà tang lễ Quốc gia - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Đội danh dự đặt lồng kính lên linh xa để đảm bảo an toàn, trước khi xe rời khỏi Nhà tang lễ Quốc gia đến sân bay Nội Bài - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương bật khóc khi đứng trước linh xa - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường cùng gia quyến nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đi sau linh xa - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Xe chở linh xa di chuyển trên đường phố Hà Nội - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Xe chở di ảnh nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương rời khỏi Nhà tang lễ Quốc gia - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Linh xa nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương rời khỏi Nhà tang lễ Quốc gia đến sân bay Nội Bài. Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương sẽ được tổ chức vào chiều cùng ngày tại nghĩa trang quê nhà, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Phó chủ tịch nước Lào Pany Yathotou đi quanh linh cữu lần cuối, tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương - Ảnh: TTXVN

Phó chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam Men Sam An đi quanh linh cữu lần cuối, tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương - Ảnh: TTXVN

Gia quyến nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại lễ truy điệu - Ảnh: TTXVN

Đội danh dự đứng trang nghiêm chuẩn bị cho lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Tại hội trường Thống nhất (TP.HCM), từ 7h sáng, nhiều đoàn đại biểu là nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM và các tỉnh, thành, các cơ quan, đơn vị và nhân dân TP.HCM đã có mặt để dự lễ truy điệu, đưa tiễn nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về nơi an nghỉ cuối cùng.

Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM tại lễ truy điệu - Ảnh: HỮU HẠNH
Tham dự lễ truy điệu tại hội trường Thống Nhất có các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước: nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm, nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.
Tham dự còn có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo: Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang; Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP.HCM và các tỉnh, thành.
Phát biểu cảm tạ, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được - trưởng Ban Tổ chức lễ viếng và lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại TP.HCM - cho biết ngày 24 và sáng 25-5, lễ tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã nhận được sự quan tâm, tình cảm tiếc thương vô hạn của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và nhân dân.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được - trưởng Ban Tổ chức lễ viếng và lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại TP.HCM - phát biểu cảm tạ - Ảnh: HỮU HẠNH
Tại hội trường Thống nhất, đã ghi nhận 428 đoàn đại biểu với 3.604 lượt người đến viếng, chia buồn cùng gia quyến.
Ông Được thay mặt ban tổ chức lễ tang gửi lời cảm ơn đến các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP.HCM, các tỉnh, thành, đại diện cơ quan bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, lực lượng vũ trang nhân dân, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các đồng chí, đồng nghiệp, bà con gần xa, cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh truyền hình đã gửi thư, điện chia buồn và gửi vòng hoa đến viếng, đưa tin, dự lễ truy điệu tại hội trường Thống nhất.
"Trong lúc tổ chức tang lễ, có điều gì sơ suất ban tổ chức lễ tang mong được lượng thứ", ông Được phát biểu.

Các nguyên lãnh đạo không kìm được xúc động trong lễ truy điệu - Ảnh: HỮU HẠNH

Cờ rủ được treo tại hội trường Thống nhất, TP.HCM - Ảnh: HỮU HẠNH

Nhiều đoàn đại biểu dự lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại hội trường Thống nhất, TP.HCM - Ảnh: HỮU HẠNH
Tại Quảng Ngãi, từ 7h sáng, từng dòng người đến hội trường T50, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi để dự lễ truy điệu, đưa tiễn nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về đất mẹ.

Lễ truy điệu tại hội trường T50 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi - Ảnh: TRẦN MAI
Trong không khí trang nghiêm, xúc động, nhiều đoàn đại biểu là nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi và các tỉnh, cùng người dân đã có mặt tại hội trường T50, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi để dự lễ truy điệu, đưa tiễn nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về đất mẹ.
Những đôi mắt vời vợi buồn thương cứ nhìn vào di ảnh người con ưu tú của quê hương núi Ấn - sông Trà. Dòng người dự lễ truy điệu lặng lẽ xem qua màn hình phát trực tiếp lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Tại Trung tâm Văn hóa thể thao thị xã Đức Phổ và hội trường UBND xã Phổ Khánh, cán bộ, nhân dân đã đến viếng, tiễn biệt, tỏ lòng tiếc thương nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Linh xa để chở linh cữu nguyên Chủ tịch nước từ sân bay Chu Lai vào quê nhà Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ cùng việc phục vụ tang lễ cũng được chuẩn bị sẵn sàng.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương dự kiến sẽ về đến sân bay Chu Lai lúc 11h trưa cùng ngày.
Sau đó, linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương sẽ được đưa về an táng tại nghĩa trang quê nhà, ở xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ khoảng 15h chiều cùng ngày.

Người dân, cán bộ chiến sĩ theo dõi lễ truy điệu diễn ra tại Hà Nội qua màn hình - Ảnh: LÊ TRUNG

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi qua các thời kỳ dự lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Quảng Ngãi - Ảnh: LÊ TRUNG
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ trần sau một thời gian lâm bệnh, vào hồi 22h51 ngày 20-5, tại nhà riêng; hưởng thọ 88 tuổi.
Nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương sinh năm 1937, quê ở xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ (nay là thị xã Đức Phổ), tỉnh Quảng Ngãi.
Ông tham gia cách mạng từ tháng 2-1955 và vào Đảng từ tháng 12-1959.
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương là ủy viên Trung ương Đảng 5 khóa (V (dự khuyết), VI, VII, VIII, IX); ủy viên Bộ Chính trị khóa VIII, IX; ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa VIII. Ông là đại biểu Quốc hội các khóa VII, VIII, X, XI.
Ông từng giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Phó thủ tướng, sau đó, ông giữ chức Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh khóa X, XI.
Trong hơn 50 năm hoạt động cách mạng, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.
Ông được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và nhiều huân chương, huy chương, phần thưởng, danh hiệu cao quý khác.
BÌNH LUẬN HAY