Lễ hội hòa bình

Có một điều gì đó rất tươi mới trong những ngày lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước vừa qua, so với những dịp đại lễ trước đây.

hòa bình - Ảnh 1.

Trực thăng kéo theo cờ Tổ quốc trên bầu trời TP.HCM - Ảnh: HOÀNG GIÁM

Tôi đã có mặt ở đó, vào đêm 29-4, sau một tuần cân nhắc "liệu mình có đủ sức để hòa vào đám đông" sau mỗi đêm thành phố duyệt diễu binh, hay bắn pháo hoa chuẩn bị cho đại lễ, chen giữa dòng người đổ về trung tâm vào lúc 11h đêm để đến 1h sáng mới tới được nơi có thể tạm yên tâm "sáng mai sẽ xem được".

Đông đến nghẹt thở, nhưng dòng người di chuyển nhẹ nhàng không chen lấn, không cãi vã, hai bên đường những người đã may mắn yên vị chỗ nghỉ chỗ ngủ thì cầm quạt quạt cho đám đông "cho mát, cho không khí lưu thông".

Vào buổi sáng diễu binh, mọi người đã ngồi ngay ngắn trật tự chờ đợi, có ai lỡ đứng dậy che tầm nhìn thì phía sau hô "ngồi xuống cho tụi em xem với".

Trong cái nắng mặt trời lên sớm, mọi người vẫy cờ và hát vang những bài ca về đất nước. Rồi tất cả đồng loạt xuýt xoa khi những đoàn diễu binh đi ngang, ồ lên trầm trồ khi những chiếc trực thăng treo cờ bay ngang, khi những chiếc phản lực tung bẫy nhiệt tuyệt đẹp trên bầu trời xanh biếc.

Một bác lớn tuổi đùa: "Ngày xưa nghe tiếng máy bay quần trên trời thì phải chui xuống hầm mà trốn, bây giờ hòa bình thì mọi người túa ra để xem".

Mới thấy hòa bình đẹp thế nào.

Điều gì tươi mới trong những ngày qua? Phải chăng chính là vượt lên trên một ngày "lễ", đây có lẽ là lần đầu tiên tôi thấy cái không khí "hội" tự thân đến từ đời sống, trong cái cách mà giới trẻ hôm nay gọi vui đầy tự hào "concert quốc gia", tạo nên một xu hướng lan tỏa mạnh trên mạng xã hội.

Đó là không khí rộn ràng, trong những cuộc trò chuyện, hướng dẫn lịch trình diễn tập diễu binh, bắn pháo hoa, trình diễn drone, trình diễn máy bay và chỉ bảo nhau đứng đâu để được xem trọn vẹn, xong chương trình thì đi đường nào về, nhắc nhở nhau "xem xong nhớ nhặt rác nha, nhặt rác là yêu nước"...

Không chỉ giới trẻ, mà cả mọi tầng lớp nhân dân. Những cái gọi là "cơn lên đồng tập thể" khi các chị em rú lên trước "lẩu buffet băng chuyền, anh nào cũng đẹp" của các "nam thần" chiến sĩ, mà hôm trước giới trẻ còn đùa vui có phần quá lố thì hôm sau cũng đã có những góp ý chấn chỉnh cũng đến từ cộng đồng mạng, để đến ngày diễu binh chính thức, chỉ còn thấy sự yêu thương trân trọng của đám đông dành cho ngày lễ trọng đại.

Đương nhiên không phải không có những sự cố - như câu chuyện của hai cậu sinh viên ra lệnh cho các bác cựu chiến binh ngồi xuống với thái độ xấc xược để hai cậu có được "cái view" tốt, thì cũng ngay chính tại thời điểm đó, đã có những bạn trẻ khác lên tiếng và nhường chỗ cho các bác, và cộng đồng mạng sau đó đã lên án họ.

Tôi có chút niềm vui rất cá nhân, là cũng cộng đồng mạng trích lại đoạn phim từ Em là bà nội của anh từ 10 năm trước, khi Miu Lê trong vai "cô gái" Thanh Nga lên tiếng đòi lại công bằng cho người cựu binh rừng Sác bị đám trẻ hôm nay ức hiếp, như một câu trả lời dí dỏm cho thế hệ hôm nay về bài học tôn trọng những người đã chiến đấu vì hòa bình đất nước.

Trong đêm thức chờ xem diễu binh vào sáng 30-4, một người bạn Việt kiều của tôi ngồi cùng với một bác cựu chiến binh.

Bạn tò mò hỏi bác về tuổi trẻ của bác, bác say sưa kể về thời bom đạn mình đã vượt qua với sự lạc quan của một người đã trải qua những giây phút cận kề sinh tử nhìn lại 50 năm sau. Bác cũng hỏi bạn về cuộc sống ở Mỹ, và vì sao bạn lại ở đây vào lúc này.

Tôi tin rằng trong đêm đó, đã có rất nhiều cuộc trò chuyện giữa các thế hệ với nhau như vậy, giữa những người lính già tự hào khoác lên người bộ trang phục người lính gắn lấp lánh huân chương ngồi cùng giới trẻ ăn mặc "trendy" - một thế hệ được ăn sung mặc sướng chính nhờ sự hy sinh của một thế hệ đi trước.

Vượt lên trên tất cả, lễ hội Hòa Bình năm nay có sự trang nghiêm cần có của một đại lễ, nhưng rộng hơn như vậy, là niềm vui đi vào đời sống được kiến tạo bởi chính mỗi người dân, và sâu hơn là cơ hội xích lại gần nhau giữa các thế hệ.

Nhìn xa hơn, tôi thấy một tương lai tuyệt vời cho những ngày lễ hội Hòa Bình 30-4 trong nhiều năm tới.

Lễ hội hòa bình - Ảnh 1.Chiến sĩ diễu binh, diễu hành đẹp mãi trong lòng người dân

Đó là tình cảm, lời gửi gắm của những bạn trẻ, người dân Đồng Nai đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ các khối diễu binh, diễu hành trước giờ lên tàu ngược ra miền Trung, miền Bắc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0