03/08/2025 10:20 GMT+7

Lão nông hiến đất xây khu tưởng niệm anh hùng liệt sĩ

Lão nông Nguyễn Văn Tờ tự nguyện hiến 5.000m2 đất để xây dựng khu tưởng niệm liệt sĩ khang trang.

hiến đất - Ảnh 1.

Toàn cảnh khu tưởng niệm liệt sĩ Trung đoàn 207 và xa phía sau là ngôi nhà ông Tư Tờ

"Thương người lính hy sinh xa nhà, năm 1991 tôi và người dân trong xóm dựng một gian miếu nhỏ, xem như chút lòng thành để ngày ngày nhang khói cho những anh hùng liệt sĩ. Sau này, gia đình tôi quyết định hiến thêm mảnh đất để góp sức cùng chính quyền, nhà hảo tâm... dựng lên khu tưởng niệm", ông Tư Tờ kể.

Ông Nguyễn Văn Tờ (63 tuổi, ấp Đá Biên, xã Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh) tự dựng miếu thờ, ngày ngày nhang khói cho những người lính trẻ hy sinh trong trận ấp Đá Biên (3-10-1973). Nhưng tấm lòng không chỉ dừng lại ở những nén nhang, lão nông này lại tự nguyện hiến 5.000m2 đất để xây dựng khu tưởng niệm liệt sĩ khang trang.

Sau khi vừa dạo quanh thăm mấy mảnh vườn, ông Nguyễn Văn Tờ (thường gọi là Tư Tờ) không về nhà ngay mà nhanh chân ghé vô quét dọn, lau chùi khu tưởng niệm liệt sĩ Trung đoàn 207 (Quân khu 8 cũ) cách nhà chừng 100m.

Năm 2012, khu tưởng niệm bắt đầu khởi công xây dựng, gồm các hạng mục như nhà văn bia, nhà thờ và khu phụ trợ phía sau nhà thờ...

Từ một gian miếu nhỏ đơn sơ với mấy tấm tôn bao quanh, được dựng nên từ tấm lòng của gia đình ông Tư Tờ và người dân rạch Đá Biên, khu tưởng niệm giờ đây khang trang, trở thành nơi linh thiêng để người dân và thân nhân liệt sĩ tìm về tri ân.

Thường xuyên cùng gia đình đến thắp hương cho các liệt sĩ tại khu tưởng niệm, bà Lê Thị Bạch (60 tuổi, ngụ xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh) cho hay bà và người dân địa phương luôn ghi nhớ công ơn của những chiến sĩ Trung đoàn 207 và biết ơn việc làm của ông Tư Tờ.

"Tôi rất ngưỡng mộ và cảm ơn những tấm lòng như anh Tư đã cống hiến công sức, đất đai để xây lên khu tưởng niệm, làm nơi yên nghỉ rộng rãi thoáng mát cho các anh chiến sĩ", bà Bạch chia sẻ.

hiến đất - Ảnh 2.

Gia đình bà Lê Thị Bạch, người dân địa phương, thắp hương tri ân các liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc

hiến đất - Ảnh 3.

Suốt gần 30 năm nay, mỗi ngày ông Tư Tờ dọn dẹp khu tưởng niệm luôn sạch đẹp, khang trang

hiến đất - Ảnh 4.

Ngoài việc hàng ngày chăm sóc khu tưởng niệm liệt sĩ, ông cũng vui thú ruộng vườn ở tuổi ngoài 60

hiến đất - Ảnh 5.

Chuyện thường ngày của ông Tư Tờ trong nhà tưởng niệm

hiến đất - Ảnh 6.

Suốt gần 30 năm nay, mỗi ngày ông Tư Tờ dọn dẹp khu tưởng niệm luôn sạch đẹp, khang trang

hiến đất - Ảnh 7.

Thắp hương đài tưởng niệm, khu đất 5.000m2 ông và gia đình tự nguyện hiến và tấm lòng của cán bộ, sinh viên Trường đại học Xây dựng Hà Nội cùng làm

hiến đất - Ảnh 8.

Việc làm cao đẹp, ý nghĩa của ông Tư Tờ được chính quyền địa phương ghi nhận, tuyên dương

hiến đất - Ảnh 9.

Khoảnh khắc sinh hoạt đời thường tình cảm giữa ông Tư Tờ và cháu nội

Lão nông hiến đất xây khu tưởng niệm anh hùng liệt sĩ - Ảnh 10.Bác Hai cả đời trồng rừng, mở đường, hiến đất xây hồ thủy lợi

75 tuổi, ông vẫn miệt mài mỗi ngày đi qua những cánh rừng, xuống nhà dân bàn cách làm ăn. Từ đứa trẻ con đến người lớn tuổi điều yêu kính ông. Ở Thọ An, mọi người gọi ông là bác Hai.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0