
Cựu chiến binh Vũ Đăng Toàn mong thế hệ tiếp nối giữ gìn và phát triển đất nước sao cho xứng đáng với tầm vóc của những người đã ngã xuống - Ảnh: BÙI NHI
Đó là tâm nguyện của đại úy Vũ Đăng Toàn - trưởng kíp của chiếc xe tăng đầu tiên húc vào cổng chính dinh Độc Lập trưa ngày 30-4-1975.
Sáng 16-4, cựu chiến binh của kíp xe tăng 390 đã gặp lại nhau tại chương trình tri ân 50 tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Bà mẹ Việt Nam anh hùng và cựu chiến binh do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp tổ chức.
Kíp xe tăng huyền thoại gồm trưởng xe Vũ Đăng Toàn, pháo thủ số 1 Ngô Sỹ Nguyên, pháo thủ số 2 Lê Văn Phượng và lái xe Nguyễn Văn Tập.
Tuy nhiên thiếu úy Lê Văn Phượng đã không thể chờ đến ngày hòa chung niềm vui kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, nên chuyến đi này chỉ còn lại ba cựu chiến binh cùng ôn lại thời khắc lịch sử, tiếp tục hun đúc tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ tiếp nối.
Đại úy Vũ Đăng Toàn kể để xe tăng 390 đến được cổng dinh Độc Lập là một hành trình dài với biết bao xương máu của đồng bào, đồng đội. Khi kíp xe tăng 390 từ đường Lê Duẩn tiến đến dinh Độc Lập đã thấy xe tăng số hiệu 843 do đại đội trưởng Bùi Quang Thận đi trước và rẽ trái tiếp cận cổng phụ.
"Lái xe Nguyễn Văn Tập quay sang hỏi tôi: 'Thế nào anh?'. Tôi ra lệnh: 'Chú tông thẳng vào!'. Ngay lập tức, xe tăng 390 húc tung cổng chính, tiến vào sân dinh Độc Lập", ông Toàn nhớ lại.

Ba trong số bốn cựu chiến binh trên chiếc xe tăng 390 lịch sử ôn lại thời khắc lịch sử trưa 30-4 - Ảnh: BÙI NHI
Trước đó các đơn vị đã có bàn thảo để hợp đồng tác chiến, ai hoặc đơn vị nào vào dinh trước, dù phải hy sinh cũng phải cầm cờ giải phóng, vì thế thấy đồng chí Bùi Quang Thận đã cầm cờ chạy theo xe từ sau, trưởng xe Vũ Đăng Toàn nhanh trí lấy thêm khẩu AK nhảy xuống xe để chi viện, yểm trợ cho đồng đội.
Hai người lính cứ thế chạy thẳng vào dinh bằng tất cả tinh thần quả cảm, vì độc lập, tự do của dân tộc.
Ai cũng mong lá cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam nhanh chóng tung bay trên nóc dinh Độc Lập, báo hiệu giờ phút toàn thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh để đồng bào và đồng đội không còn đổ máu.
Trưởng xe tăng 390 Vũ Đăng Toàn nhớ lại: "Chúng tôi chạy rất nhanh. Người đầu tiên chúng tôi gặp là Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh - phụ tá của Tổng thống Dương Văn Minh.
Ông thông báo tổng thống vẫn còn sống và mời chúng tôi lên làm việc. Khi đến nội các, có khoảng trên dưới 60 người, họ rất sợ khi nhìn thấy quân giải phóng chúng tôi cầm súng bước vào".
Trong lúc đồng chí Bùi Quang Thận lên nóc dinh cắm cờ, trưởng xe tăng 390 Vũ Đăng Toàn ở lại dồn và quản lý Tổng thống Dương Văn Minh cùng toàn bộ nội các, chờ cấp trên đến làm việc.
Với ông Toàn, thời khắc đó không chỉ đi vào trang sử vẻ vang của dân tộc mà còn là dấu son của cuộc đời một người lính. Đến nay, dẫu 50 năm đã đi qua, nhưng ông vẫn không thể quên được niềm vui vỡ òa khi ấy, đặc biệt là khi được quay lại TP.HCM, gặp lại bối cảnh lịch sử năm xưa.
Còn với cựu pháo thủ Ngô Sỹ Nguyên, khi cuộc chiến đi qua, hòa bình được lặp lại, họ có thêm những người bạn "tuy không cùng mẹ, nhưng có thể giỗ cùng ngày". Đó là tình cảm vô cùng thắm thiết, vui buồn đều có nhau.
BÌNH LUẬN HAY