
Phó chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM Lê Văn Thu (áo cam) cùng các đại biểu kiều bào tham gia trồng cây xanh tại Khu di tích Láng Le - Bàu Cò (huyện Bình Chánh) sáng 19-5 - Ảnh: THANH HIỆP
Hoạt động do Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM tổ chức nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hưởng ứng chương trình "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2025 do UBND TP.HCM khởi xướng.
Toàn bộ chi phí trồng cây do kiều bào sinh sống tại Nhật Bản, Mỹ, Pháp, Đức… thân nhân kiều bào và những người làm công tác kiều bào ở TP.HCM tự nguyện đóng góp.
Ngoài trồng cây, các đại biểu còn tham gia dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và nghe thuyết minh tại khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 nằm trong khuôn viên Khu di tích Láng Le - Bàu Cò.
Tại khu truyền thống, các đại biểu tham dự đã tự hào hát vang ca khúc "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" như một cách tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các liệt sĩ đã hy sinh tại huyện Bình Chánh trong cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc.

Các đại biểu kiều bào nghe thuyết minh về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968
"Kiều bào của chúng ta luôn hướng về quê hương, hướng về TP.HCM bằng đóng góp tâm, tài, lực. Nhiều kiều bào đã từ chối nhận những chính sách hỗ trợ của TP để trọn tình, trọn nghĩa với thành phố, đóng góp bằng cái tâm, tình nghĩa, bằng tri thức truyền đạt lại từ các nước tiên tiến để hỗ trợ thành phố", bà Vũ Thị Huỳnh Mai - chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM - chia sẻ.
Bà Mai cũng cho biết trong năm 2024, lượng kiều hối chuyển về TP.HCM chiếm khoảng 60 - 70% cả nước, là nguồn lực to lớn đồng hành cùng sự phát triển của thành phố...

Các đại biểu kiều bào, thân nhân kiều bào trồng 30 cây giáng hương tại Khu di tích Láng Le - Bàu Cò nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Bác Hồ

Hành lang tái hiện quang cảnh một trục đường Sài Gòn - Gia Định trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 tại Khu di tích Láng Le - Bàu Cò
Dòng lưu bút xúc động của kiều bào Mỹ

Dòng lưu bút cảm động của cô Dương Thị Kim Dung, kiều bào tại Mỹ, sáng 19-5
"Tôi tên Dương Thị Kim Dung, là kiều bào sống tại Mỹ. Sáng nay tôi theo đoàn kiều bào TP.HCM đến thăm Khu di tích lịch sử Láng Le, Bình Chánh và làm công tác trồng cây nhớ ơn Bác Hồ.
Thật là nột niềm vui vô tận... Chúng tôi, những kiều bào ở khắp nơi trên thế giới xin trân trọng nghiêng mình cúi chào và mãi ghi nhớ những sự hy sinh cao cả của những vị anh hùng. Chúng tôi dù sống ở bất cứ đâu trên thế giới đều hướng tấm lòng về quê hương Việt Nam yêu dấu.
Xin cảm ơn tất cả để chúng ta có được ngày hôm nay. Đời đời ghi nhớ Bác Hồ vĩ đại. Xin chào đoàn kết".
Đó là trích đoạn từ dòng lưu bút xúc động tại Khu di tích Láng Le - Bàu Cò của cô Kim Dung, "người mẹ chung" của nhiều thế hệ học sinh nghèo trong mấy chục năm qua.
Để ghi nhận những cống hiến của cô Dung, ngày 25-4 vừa qua, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM đã vinh danh cô là một trong 50 kiều bào tiêu biểu đóng góp cho quá trình xây dựng, phát triển TP.HCM.
BÌNH LUẬN HAY