
Lãnh đạo phường Nam Nha Trang khen thưởng đại úy Nguyễn Thị Yến vì đã có hành động đẹp - Ảnh: TRẦN HOÀI
Chiều 14-7, UBND phường Nam Nha Trang tổ chức lễ khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Cụ thể, UBND phường Nam Nha Trang đã khen thưởng đối với chị Nguyễn Thị Yến (43 tuổi, đại úy, công tác tại Học viện Hải quân) - người đã nhặt được một chiếc ví có số tiền gần 80 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân quan trọng, tìm trả cho người nước ngoài đánh rơi ở Nha Trang.
Đồng thời UBND phường Nam Nha Trang khen thưởng Tổ cảnh sát phòng chống tội phạm vì đã nhanh chóng xác minh, liên hệ và trao trả tài sản cho người nước ngoài đánh rơi.
Ông Nguyễn Văn Minh - chủ tịch UBND phường - cho biết hành động nhân văn của chị Yến góp phần lan tỏa truyền thống nhặt được của rơi trả người đánh mất của người Việt Nam.
"Sự việc liên quan đến du khách nước ngoài sinh sống tại Nha Trang, không chỉ lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nghĩa cử cao đẹp mà còn để lại ấn tượng tốt về hình ảnh Nha Trang, Khánh Hòa trong mắt bạn bè quốc tế" - ông Minh nói.
Trao đổi với phóng viên, chị Nguyễn Thị Yến cho rằng việc nhặt được tài sản rồi đem trả lại là điều bất kỳ ai cũng nên làm. Hơn nữa, người mất là người nước ngoài đang sinh sống tại Nha Trang, nếu mất giấy tờ hay tài sản sẽ rất khó khăn.
Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, khoảng 11h ngày 4-7, chị Nguyễn Thị Yến nhặt được một chiếc ví da màu nâu bên trong có nhiều tiền mặt (gồm tiền đồng Việt Nam và USD) và một số giấy tờ tùy thân quan trọng, giá trị tài sản gần 80 triệu đồng.
Chị Yến đã mang ví đến giao nộp tại Công an phường Nam Nha Trang, và đề nghị tìm người đánh rơi để trả lại.
Sau khi tiếp nhận, công an nhanh chóng xác minh và đến 14h cùng ngày đã liên hệ được với người mất tài sản là ông Rystaev Ilgis (31 tuổi, quốc tịch Kyrgyzstan), hiện đang sinh sống và làm việc tại Nha Trang.
BÌNH LUẬN HAY