Khánh thành căn nhà mơ ước từ 170 triệu tiền lì xì đêm giao thừa của cộng đồng mạng

Sau 4 tháng xây dựng, căn nhà rộng 40m², sơn xanh trở thành mái ấm trong mơ của bà Nguyễn Thị Hoa, từ sự chung tay giúp sức của cộng đồng chỉ sau một đêm giao thừa.

quảng trị - Ảnh 1.

Công an xã và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Thái trao tặng nhà tình thương cho bà Nguyễn Thị Hoa - Ảnh: HOÀNG TÁO

Sáng 28-6, tại thôn Tân Mạch, xã Vĩnh Thái (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị), không khí hân hoan lan tỏa trong lễ khánh thành nhà tình thương trao tặng bà Nguyễn Thị Hoa, 55 tuổi.

Câu chuyện chạm đến trái tim cộng đồng

Đây là kết quả của sự chung tay, góp sức từ Công an xã Vĩnh Thái cùng biết bao tấm lòng vàng từ khắp mọi miền.

Ngôi nhà rộng 40m2, gồm 1 phòng ngủ, 1 phòng bếp và 1 phòng vệ sinh, được xây dựng kiên cố với mái đổ bằng, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Đặc biệt, căn nhà này được hoàn thành từ số tiền 170 triệu đồng do 600 người dân cả nước lì xì cho bà Hoa trong đêm giao thừa Tết Ất Tỵ 2025.

Trước đó, câu chuyện về bà Hoa đã chạm đến trái tim cộng đồng. 

Chiều 27-1, chị Lê Thanh Thúy (42 tuổi, trú thôn Tân Mạch) nhặt được 1,5 triệu đồng và bàn giao cho Công an xã Vĩnh Thái

Số tiền được gói ghém cẩn thận trong tờ giấy vở học sinh, ghi chú danh sách đi chợ Tết đơn sơ bằng nét chữ nguệch ngoạc.

Ngay trong đêm, Công an xã Vĩnh Thái đã xác định bà Nguyễn Thị Hoa chính là chủ nhân số tiền và kịp thời trao trả. Câu chuyện mộc mạc về hoàn cảnh bà Hoa cùng căn nhà cũ kỹ đã được công an xã đăng tải trên mạng xã hội, tạo nên làn sóng sẻ chia mạnh mẽ.

Hàng nghìn tin nhắn, cuộc gọi đã đổ về số máy của thiếu tá Hoàng Ngọc Minh - trưởng Công an xã Vĩnh Thái - thể hiện sự đồng cảm sâu sắc với bà Hoa.

Căn nhà của niềm tin và lòng nhân ái

Phát biểu tại buổi lễ, thiếu tá Hoàng Ngọc Minh không giấu được xúc động: "Với lực lượng công an xã, số tiền vận động để xây dựng ngôi nhà này thực sự là một con số rất lớn. May mắn cho gia đình bà Hoa khi có được ngôi nhà mới khang trang như thế này".

Ông cũng cho biết một số hạng mục bên ngoài vẫn đang tiếp tục được thi công. Ông nhấn mạnh đây là công trình xã hội hóa từ nhiều nguồn lực. Trong 4 tháng làm nhà, các kiến trúc sư đã tính toán kỹ lưỡng để ngôi nhà được xây dựng trong khả năng tài chính cho phép, đồng thời nhiều công ty đã tài trợ vật tư như thiết bị vệ sinh, gạch, cửa kính, giường...

quảng trị - Ảnh 2.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Vĩnh Thái chụp ảnh với bà Hoa - Ảnh: HOÀNG TÁO

Thay mặt công an xã, thiếu tá Minh bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến chính quyền các cấp và các nhà hảo tâm đã đồng hành, cùng chung tay hiện thực hóa tâm nguyện cao đẹp này. Ông cũng gửi lời chúc tới bà Hoa và bà Nguyễn Thị Hồng (o ruột sống cùng bà Hoa) sẽ có một cái Tết 2026 ấm áp hơn trong ngôi nhà mới.

Đại diện gia đình, ông Nguyễn Hữu Hải bày tỏ lòng biết ơn vô hạn khi có được ngôi nhà khang trang, ấm áp, màu xanh đầy hy vọng. Ông chia sẻ: "Đây là niềm vui lớn lao, là mong ước bao năm qua của gia đình. Ngôi nhà này không chỉ là nơi che mưa nắng mà còn là biểu tượng của niềm tin, là kết tinh của tình thương và lòng nhân ái".

Khánh thành căn nhà mơ ước từ 170 triệu tiền lì xì đêm giao thừa của cộng đồng mạng - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Hoa xúc động vào ở trong căn nhà mới do cộng đồng mạng chung tay xây dựng - Ảnh: HOÀNG TÁO

Công an công bố 27 trang sao kê số tiền nhà hảo tâm lì xì người phụ nữ mất tiền đi chợ Tết

Khánh thành căn nhà mơ ước từ 170 triệu tiền lì xì đêm giao thừa của cộng đồng mạng - Ảnh 5.Công bố sao kê 160 triệu đồng 'lì xì' người phụ nữ nghèo mất tiền Tết với những lời chúc dễ thương

Công an xã Vĩnh Thái giữ đúng hẹn ngày đầu tiên làm việc đã công bố 27 trang sao kê số tiền 559 nhà hảo tâm lì xì người phụ nữ mất tiền khi đi chợ Tết. Tổng số tiền ủng hộ là hơn 160 triệu đồng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0