
Đứa trẻ ôm thi thể của một người thân thiệt mạng do hỏa lực của Israel phóng vào Gaza ngày 18-6 - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, các động thái pháo kích và không kích mới của Israel ngày 18-6 đã khiến ít nhất 30 người Palestine thiệt mạng tại Dải Gaza.
Cụ thể, nguồn tin từ đội ngũ nhân viên y tế tại hiện trường cho biết các cuộc không kích đã nhắm vào nhà dân tại trại tị nạn Maghazi và khu phố Zeitoun ở trung và bắc Gaza, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng.
Trong khi đó 5 người khác chết do bị không kích vào một lều trại ở Khan Younis, miền nam Gaza.
Ngoài ra, 11 người Palestine bị giết khi quân đội Israel nổ súng vào đám đông người tị nạn đang chờ xe viện trợ của Liên hợp quốc trên đường Salahuddin ở trung tâm Gaza.
Trước đó ngày 17-6, Israel đã tấn công đám đông người Palestine đang chờ nhận viện trợ tại Dải Gaza khiến hơn 50 người thiệt mạng, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ.
Theo Reuters, hiện rất nhiều người dân Gaza lo ngại cuộc khủng hoảng nhân đạo tại đây đang bị lãng quên, khi sự chú ý toàn cầu dồn vào cuộc chiến giữa Israel và Iran.
"Người dân ở Gaza đang bị giết hại ngày đêm, nhưng cả thế giới lại đang dõi theo chiến tranh giữa Israel và Iran" - anh Adel, một cư dân Gaza, nói với Reuters.
“Chúng tôi chỉ mong có một giải pháp toàn diện để kết thúc cuộc chiến ở Gaza. Chúng tôi đang bị lãng quên", ông Shaban Abed, 47 tuổi, nghẹn ngào.
Nói về vụ tấn công này, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết họ đang kiểm tra thông tin về cái chết của những người Palestine thiệt mạng trong lúc nhận viện trợ, đồng thời khẳng định "đang cố gắng vô hiệu hóa khả năng quân sự của Hamas" và "đã thực hiện các biện pháp khả thi để giảm thiểu tổn thất dân sự".
Chính phủ Israel tuyên bố vẫn sẽ tiếp tục cho phép viện trợ nhân đạo tại Gaza, nhưng ngăn không để bất kỳ vật phẩm nào rơi vào tay Hamas.
Trong khi đó Hamas phủ nhận việc chiếm giữ viện trợ, và cáo buộc Israel sử dụng nạn đói như một vũ khí chống lại người dân Gaza.
BÌNH LUẬN HAY