
Dạ hội cựu sinh viên thủ đô dự kiến có 3.000 khán giả tham dự
Dạ hội cựu sinh viên thủ đô mùa 2 sẽ được diễn ra tại khuôn viên Trường đại học Tổng hợp cũ; nay là Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội.
Nhớ về một thời ta đã yêu
Chị Nguyễn Mỹ Trang, thành viên ban tổ chức, kể với Tuổi Trẻ Online vào những năm 1990, đất nước mới mở cửa, các xu hướng âm nhạc và văn hóa quốc tế bắt đầu được du nhập vào Việt Nam, tạo nên một không khí văn hóa sôi động trong giới trẻ, đặc biệt là sinh viên Hà Nội.
Giới trẻ say mê hát nhạc The Beatles, Queen, ABBA, Pink Floyd, Boney M, Bee Gees, Deep Purple, Metallica…
Kéo theo nhiều ban nhạc sinh viên đình đám ra đời như Thời gian, Cỏ Dại, Chìa Khóa Vàng, Đại Bàng Trắng, Những Bậc Thang, Bức Tường, Desire, Beatles Xây Dựng, Buratinox, The Light, Mutation, Full Astray…
"Các buổi dạ hội sinh viên bắt đầu được hình thành và phát triển mạnh mẽ giai đoạn đó, ban đầu chỉ trong phạm vi từng trường, sau đó lan rộng ra giữa các trường đại học ở Hà Nội", Mỹ Trang nói.
Theo chị, những năm 1992 - 1994 được xem là thời kỳ cao điểm của văn hóa dạ hội sinh viên, với các buổi dạ hội diễn ra gần như hằng tuần hoặc hằng tháng ở các trường đại học, sân vận động, các nhà thi đấu; thu hút sự tham gia của hàng vạn sinh viên từ các trường, trở thành hoạt động văn hóa, giải trí phổ biến nhất đối với thế hệ 6X, 7X.
Hồi đó nhiều khó khăn, thiếu thốn nên các buổi dạ hội cũng chưa được tổ chức chuyên nghiệp, sân khấu thì sơ sài nhưng giới trẻ vẫn hát ca, nhảy múa… không biết mệt mỏi.
"Tổ chức dạ hội cựu sinh viên thủ đô, không chỉ sống lại những kỷ niệm đẹp đẽ của một thời, chúng tôi muốn truyền đạt lại cho thế hệ con cháu mình tinh thần nhiệt huyết, đam mê và cách mà thế hệ cha mẹ, chú bác đã sống và vui vẻ trong điều kiện khó khăn", chị Mỹ Trang chia sẻ.
Những ca sĩ, ban nhạc, nhóm nhảy sinh viên thời đó nay đều U50, U60, U70 nhưng tình yêu âm nhạc vẫn vẹn nguyên. Họ kêu gọi nhau, bỏ tiền túi để tự tổ chức chương trình; ai cũng là thành viên của ban tổ chức. Và tối 12-4 tới đây, tất cả họ sẽ cùng bước lên sân khấu, đàn, hát như một thời tuổi trẻ.

Nhạc sĩ Quốc Trung (giữa) và ban nhạc Phương Đông sẽ có một set diễn đặc biệt tại sự kiện
Hơn 100 nghệ sĩ góp mặt
Theo thông tin tại cuộc gặp gỡ báo chí chiều 26-3, chương trình có sự tham gia của hơn 100 ca sĩ, nhạc sĩ, ban nhạc, nhóm nhảy cựu sinh viên thủ đô.
Trong đó có rất nhiều cái tên quen: nhạc sĩ Quốc Trung và ban nhạc Phương Đông, nhạc sĩ Thanh Phương và ban nhạc Thời Gian, ban nhạc Ngựa Hoang, nhạc sĩ Lưu Hà An, nhóm ABBA Việt Nam, nhóm nhảy Big Toe - C.O - ZigZag, MC Thảo Vân, MC Long Vũ, "giáo sư" Cù Trọng Xoay.
Còn có ca sĩ Thanh Lam, Thùy Dung, Thanh Tâm, Ngô Việt Khôi, Tùng John, Nguyễn Hoàng (Bức Tường), Lê Tiến Đạt (Gạt Tàn Đầy), Việt James (Thủy Triều Đỏ)…
Nhạc sĩ Quốc Trung nói vui dạ hội lần này là cơ hội để gặp lại bạn bè, đồng nghiệp, cũng là sinh hoạt lành mạnh cho… những người lớn tuổi.
Ban tổ chức tiết lộ Quốc Trung và ban nhạc Phương Đông, có cả ca sĩ Thanh Lam sẽ mang đến một phần trình diễn đặc biệt.
Nhạc sĩ Thanh Phương và ban nhạc Thời Gian sẽ chơi một "set" cover nhạc Pink Floyd đáng nhớ.
Bài We are the world do các cựu sinh viên thủ đô thể hiện, sẽ được diễn live vào tối 12-4 tới
Nhà thiết kế Anh Thư kể ngoài các ban nhạc, ca sĩ, nhóm nhảy, các dạ hội sinh viên thời đó không thể không nhắc tới thế hệ người mẫu, hoa hậu đầu tiên như diễn viên Hoàng Xuân, á hậu Hà Nội Băng Giang, á hậu Hà Nội Thu Hằng, siêu mẫu Giang Cindy, siêu mẫu Hải Yến...
"Những người đẹp một thời sẽ tụ lại với nhau trong nhóm 'Mẫu hậu' (người mẫu, hoa hậu) và sẽ lên sân khấu trình diễn sau 30 năm trên nền bài Ngày em đến - bản nhạc rất quen thuộc mà chúng tôi từng gắn bó suốt thời thanh xuân", chị nói.
Trước đó đông đảo nghệ sĩ đã hội ngộ trong phòng thu để thu bài We are the world. Tối 12-4, hơn 100 nghệ sĩ và hàng ngàn khán giả sẽ cùng hòa giọng ca khúc kinh điển này.
BÌNH LUẬN HAY