
Amorim thừa nhận Man United là đội bóng tệ nhất Ngoại hạng Anh kể từ khi ông đến - Ảnh: REUTERS
Ông Amorim đang cố gắng cảnh báo các học trò tránh sự tự mãn sau khi “quỷ đỏ” giành lợi thế lớn, thắng 3-0 ở trận lượt đi tại Tây Ban Nha tuần trước.
Trước đó họ từng để Lyon ngược dòng từ chỗ bị dẫn hai bàn để dẫn lại 4-2 ở tứ kết tại Old Trafford trước khi Harry Maguire đánh đầu ghi bàn thắng quyết định ở phút bù giờ. HLV của "quỷ đỏ" không hề chủ quan ở cuộc họp báo trước trận.
"Nếu bạn nhìn vào đội bóng của chúng tôi, tôi không thể nói hôm nay điều gì sẽ xảy ra. Nếu nhìn vào mùa giải của chúng tôi, mọi thứ đều có thể xảy ra. Man United phải hiểu rằng một bàn thắng có thể thay đổi mọi thứ. Chúng tôi đang chiến đấu để giành chiến thắng”.
Man United vừa phải nhận thất bại thứ 16 trong mùa giải ở Ngoại hạng Anh cuối tuần qua trước Brentford, thành tích tệ nhất của họ trong 35 năm. Tuy nhiên, họ vẫn có thể giành vé dự Champions League nếu vô địch Europa League.

Man United đang tích cực tập luyện hướng đến chức vô địch Europa League - Ảnh: REUTERS
Ông Amorim nói thêm: "Đối với tôi, vào thời điểm này và khi bạn nhìn vào Ngoại hạng Anh, chúng tôi là đội tệ nhất kể từ khi tôi đến xét về mặt kết quả. Đó là suy nghĩ của tôi. Vào cuối mùa giải, chúng tôi có thể là đội tệ nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh nhưng lại có một danh hiệu châu Âu. Tôi biết mùa giải này thật đáng thất vọng. Nó có lẽ tệ nhất trong 50 năm qua”.
Ở trận lượt về, Bilbao sẽ vắng mặt hai cầu thủ chạy cánh Nico và Inaki Williams, nhưng HLV Amorim vẫn tin rằng đội bóng xứ Basque sẽ là một mối đe dọa nghiêm trọng, thậm chí còn lo ngại họ có thể ghi đến 3 bàn tại Old Trafford.
Man United sẽ chạm trán Athletic Bilbao vào lúc 2h ngày 9-5 ở trận bán kết lượt về Europa League 2024-2025.
BÌNH LUẬN HAY