27/06/2025 12:32 GMT+7

Hai thí sinh Đà Lạt bị tai nạn giao thông ngay trước giờ thi: 'Em làm bài được 7,5 điểm!'

Dù bị tai nạn giao thông ngay trước giờ thi, hai thí sinh đã nén đau hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, trong nước mắt và quyết tâm.

Hai thí sinh Đà Lạt bị tai nạn giao thông ngay trước giờ thi: 'Em làm bài được 7,5 điểm!' - Ảnh 1.

Thí sinh Hồ Nguyên Thiên Vũ được đưa thẳng từ phòng thi đến cơ sở y tế để tiếp tục điều trị - Ảnh: L.A.

Sáng 27-6, tại điểm thi Trường THPT chuyên Thăng Long, TP Đà Lạt, hai thí sinh gặp tai nạn giao thông ngay trước giờ thi nhưng vẫn nén đau đến phòng thi và hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 trong nước mắt và sự cảm kích.

Theo ghi nhận, vào khoảng 6h45, lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm thi phát hiện hai học sinh lớp 12 Trường phổ thông Hermann Gmeiner Đà Lạt - em Hồ Nguyên Thiên Vũ và em Nguyễn Thị Thanh Thảo - gặp tai nạn giao thông cách điểm thi không xa. Chiếc xe máy do em Vũ điều khiển bất ngờ va quẹt, khiến Vũ bị thương ở chân trái và vùng đầu, còn Thảo bị trầy xước phần chân.

Ngay lập tức, tổ công tác tại điểm thi, đặc biệt là Tổ cảnh sát giao thông số 1 - Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng - đã hỗ trợ đưa em Vũ đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng để sơ cứu. Sau khi được băng bó, cố định tạm thời chân bị thương, em Vũ được đưa trở lại điểm thi với sự hỗ trợ y tế đi kèm để kịp giờ làm bài thi tổ hợp - một trong hai môn thi cuối cùng.

Hai thí sinh Đà Lạt bị tai nạn giao thông ngay trước giờ thi: 'Em làm bài được 7,5 điểm!' - Ảnh 2.

Thí sinh Nguyễn Thị Thanh Thảo (gặp tai nạn giao thông khi đi cùng với Hồ Nguyên Thiên Vũ) xúc động rời phòng thi - Ảnh: L.A.

Dù còn đau, thí sinh Hồ Nguyên Thiên Vũ chia sẻ sau buổi thi: "Em vẫn còn đau nhưng đã cố gắng hết sức. Em làm bài dự kiến được khoảng 7 - 7,5 điểm". Trong khi đó, em Nguyễn Thị Thanh Thảo với ánh mắt đỏ hoe, xúc động cho biết: "Lúc bị tai nạn em rất hoảng loạn, sợ không kịp thi. Nhưng nhờ sự động viên của thầy cô và cán bộ coi thi, em đã trấn tĩnh lại và hoàn thành bài thi".

Sau buổi thi, thầy cô Trường Hermann Gmeiner và người thân tiếp tục đưa em Thiên Vũ trở lại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng để tiếp tục điều trị.

Sự việc không chỉ khiến nhiều cán bộ tại điểm thi xúc động mà còn lan tỏa tinh thần nỗ lực, không bỏ cuộc của các sĩ tử. "Hôm nay em đã học được bài học lớn - dù gặp khó khăn thế nào, chỉ cần mình cố gắng sẽ luôn có người bên cạnh giúp đỡ", em Thảo nói.

Hai thí sinh Đà Lạt bị tai nạn giao thông ngay trước giờ thi: 'Em làm bài được 7,5 điểm!' - Ảnh 4.Giáo viên nhận xét đề thi môn tự chọn: Tiếng Anh phân hóa cao, đề 'môn mới' vừa sức

Lần đầu tiên thí sinh học chương trình 2018 thi môn tự chọn, giáo viên nhận xét gì về đề thi?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0