
Đại tá Nguyễn Thế Dũng - chủ nhiệm chính trị Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân (bên trái) cùng thượng tá, phi công Đặng Đình Kiên - phó chủ nhiệm chính trị Trung đoàn không quân 935 thuộc Sư đoàn 370 khi vừa hoàn thành nhiệm vụ sáng 30-4
Đại tá Nguyễn Thế Dũng - chủ nhiệm chính trị Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân cùng thượng tá Đặng Đình Kiên - phó chủ nhiệm chính trị Trung đoàn không quân 935 thuộc Sư đoàn 370 là hai phi công nhận nhiệm vụ quan trọng: dẫn đầu đội hình tiêm kích Su-30mk2 bay trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước sáng nay 30-4.
Tự hào bay trong bầu trời hòa bình
Đó là chia sẻ của đại tá Nguyễn Thế Dũng, người đảm nhiệm vị trí dẫn đầu đội hình tiêm kích Su-30mk2 vừa hoàn thành chuyến bay trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thông nhất đất nước.
Su-30MK2 được chia thành đội hình 3-4 thực hiện xoắn nhiều vòng trên không, bài bay có độ phức tạp cao, liên tục chuyển đội hình thực hiện các động tác tách tốp, nhào lộn... và các động tác biểu diễn độc đáo khiến nhiều người thích thú.
Chia sẻ của hai phi công dẫn đầu đội hình tiêm kích Su-30mk2 sáng 30-4 - Video: DUYÊN PHAN - VIỄN SỰ - A LỘC
Đại tá Nguyễn Thế Dũng chia sẻ: "Tôi cùng các đồng đội rất vui mừng, phấn khởi. Theo như nhận xét sơ bộ ban đầu của thủ trưởng các cấp đánh giá, chúng tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo như kịch bản, phương án bay đã đề ra. Tất cả chính xác đến từng giây.
Khi biên đội tiến vào lễ đài và bay ngang qua Hội trường Thống Nhất, chúng tôi rất bồi hồi, xúc động, cảm thấy tự hào khi bay trong bầu trời hòa bình.
Nhưng ngay sau đó chúng tôi nhanh chóng nhận ra mình phải tập trung cao độ, luôn tâm niệm phải bay thật tốt, thật chuẩn, cùng với lực lượng diễu binh, diễu hành dưới mặt đất mang đến không khí hào hùng của lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam.
Trước đó tôi từng tham gia bay trình diễn tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 và 2024 tại Hà Nội, nên cũng có nhiều kinh nghiệm. Nhưng sự kiện lần này được cả nước kỳ vọng và quan tâm nên tôi cũng có đôi phần áp lực. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn là trách nhiệm lớn của tôi và các đồng đội của mình".

Đại tá Nguyễn Thế Dũng - chủ nhiệm chính trị Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân
Trao đổi ngoài lề, đại tá Dũng không khỏi phấn khích cho biết thêm anh và các đồng đội được phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam gọi điện chúc mừng. Hình ảnh không quân tung bay trên bầu trời không chỉ cho người dân cả nước cùng thưởng ngoạn, mà cả thế giới biết đến sức mạnh, trình độ hiện đại của quân đội chúng ta.
Xúc động với tình cảm của người dân trong ngày đại lễ
Trả lời Tuổi Trẻ Online sau khi hoàn tất nhiệm vụ bay trong lễ diễu binh, diễu hành mừng đại lễ 30-4, thượng tá Đặng Đình Kiên bày tỏ rất vui vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Đặc biệt là khi bay về được các thủ trưởng ra đón, tặng hoa chúc mừng. "Không chỉ vui và xúc động khi thực hiện tốt nhiệm vụ, mà tôi cảm thấy rất vinh dự, tự hào vì đã được các cấp tin tưởng, giao cho chúng tôi nhiệm vụ và trọng trách cao cả này", thượng tá Kiên chia sẻ.

Thượng tá Đặng Đình Kiên - phó chủ nhiệm chính trị Trung đoàn không quân 935 thuộc Sư đoàn 370
Về nhiệm vụ của phi đội bay, thượng tá Kiên cho biết sau nội dung bay qua khán đài đúng "giờ G" chung với các khối diễu binh, diễu hành dưới mặt đất, các biên đội vòng lại lần hai, kéo cao lên một góc 45 độ và thực hiện khoan năm vòng.
"Bên cạnh đó chúng tôi thả bẫy nhiệt để làm sao đồng nhất và an toàn với các số trong biên đội. Mục đích tạo ra hình ảnh thật đẹp trong lòng nhân dân TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung", thượng tá Kiên nói thêm.
Thượng tá Kiên cho rằng mức độ nhiệm vụ không khó bởi những động tác và bài bay đã được luyện tập rất kỹ càng trước đó. Vì vậy chỉ cần phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ giữa buồng trước và buồng sau và giữa các số trong biên đội, để làm sao thực hiện đúng yếu lĩnh động tác cũng như chương trình đạo diễn của cấp trên đề ra.

Thượng tá Đặng Đình Kiên sau khi vừa hoàn thành nhiệm vụ trong ngày lễ trọng đại
Nhận xét về tình cảm của người dân trong ngày đại lễ, thượng tá Kiên coi đó là niềm tự hào, không chỉ của cá nhân anh mà còn đối với các đồng đội là phi công và toàn thể đồng chí khác trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Bởi đây là sự kiện trọng đại của đất nước, được người dân trong cả nước quan tâm và chia sẻ với rất nhiều niềm vui.
"Những hành động của người dân chúng tôi nhìn thấy được hết và đó là cảm xúc rất tuyệt đối với bản thân và đồng đội tôi trong ngày hôm nay", anh Kiên bộc bạch.
BÌNH LUẬN HAY