
Không khí TP.HCM những ngày này - Ảnh: NAM TRẦN
Từ Hà Nội, nghệ sĩ Quốc Hưng đã bay vào TP.HCM vài ngày trước để tham gia tổng duyệt Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, diễn ra sáng mai (30-4) tại TP.HCM.
Lúc này, TP.HCM là trái tim của cả nước
"Thông thường ta hay nói Hà Nội là trái tim của cả nước, nhưng những ngày này, TP.HCM mới là trái tim của cả nước", Quốc Hưng tường thuật nhanh không khí tại TP.HCM với Tuổi Trẻ Online.
Khu vực gần Hội trường Thống Nhất (còn gọi là dinh Độc lập), nơi chuẩn bị đại lễ, không khí vô cùng náo nhiệt. Quốc Hưng nói vui ông "có cảm tưởng người dân cả nước đang đổ về đây".
Trước đó, ở buổi tổng duyệt ngày 27-4, 3h sáng ông thức dậy, thấy một TP.HCM dường như không có đêm.
"Người dân đứng kín các tuyến phố, mang theo áo mưa, chiếu để chờ xem tổng duyệt. Có những ông bà già, những cựu chiến binh từ khắp mọi miền hội tụ về đây. Chứng kiến tình yêu nước nồng nàn ấy, tôi không kìm được nước mắt", nghệ sĩ nói.
Từng dự và hát trong nhiều sự kiện quan trọng nhưng với nghệ sĩ Quốc Hưng việc tham gia hát trong đại lễ lần này là "đặc biệt nhất". Còn nghệ sĩ Tạ Minh Tâm nói "cả đời chắc cũng chỉ có một lần này thôi".
Hôm bước ra khỏi buổi tổng duyệt để về nhà, bà con hai bên đường xếp hàng dài mấy km reo hò, cổ vũ nồng nhiệt khiến Tạ Minh Tâm không quên được.

Hai nghệ sĩ Tạ Minh Tâm (trái) và Quốc Hưng sẽ hát mở màn đại lễ 30-4 - Ảnh: FBNV
Nam - Bắc cùng đứng trên một sân khấu
Nghệ sĩ Quốc Hưng tiết lộ ông và Tạ Minh Tâm sẽ hát mở màn cho đại lễ này.
Cả hai sẽ hòa giọng trong một tiết mục mashup đặc biệt Đất nước trọn niềm vui (nhạc sĩ Hoàng Hà) - Màu hoa đỏ (Thuận Yến). Nếu không có gì thay đổi trong kịch bản, hai nghệ sĩ sẽ biểu diễn trên chiếc xe trang trí rất đẹp mừng ngày 50 năm giang sơn hòa bình, thống nhất.
Hai bài hát Đất nước trọn niềm vui và Màu hoa đỏ chung chủ đề nhưng sắc thái khác nhau. Hai nghệ sĩ, cũng khác nhau khi một người giọng nam cao, một người giọng nam trầm. Hai nghệ sĩ sẽ kết hợp với nhau ra sao?

Hậu trường hai nghệ sĩ tham gia tổng duyệt - Ảnh: FBNV
Theo nghệ sĩ Quốc Hưng, chương trình có sự biên tập và sắp xếp khéo. Việc kết hợp một nghệ sĩ miền Nam và một nghệ sĩ miền Bắc trong tiết mục mở màn không phải là một chọn ngẫu nhiên mà có sự tính toán kỹ.
"Khi anh Tâm lên cao, tôi hát bè xuống quãng dưới và ngược lại, khi tôi hát trầm, anh Tâm đi bè lên cao. Hai anh em hát bè cho nhau nên bài hát nghe đầy đặn và dày", Quốc Hưng nói.
Đồng thời hai giọng hát, đại diện hai miền, cùng đứng chung trên sân khấu mừng 50 năm ngày thống nhất, cũng góp phần diễn tả thông điệp của hòa bình, đoàn tụ.
Ông chia sẻ thêm, ngoài những bài ca đi cùng năm tháng, có cả những bài nhạc mới hơn, đa dạng màu sắc nhưng gắn liền với đời sống của nhân dân và người lính.
Toàn bộ phần văn nghệ chỉ kéo dài khoảng 10 phút nhưng được chuẩn bị công phu, nhiều ý nghĩa.

Nghệ sĩ Quốc Hưng nói TP.HCM đang là trái tim của cả nước - Ảnh: NAM TRẦN
Trong tiếng hát, có riêng - chung, nước mắt lẫn niềm hân hoan, tự hào
Với nghệ sĩ Quốc Hưng, việc góp mặt trong đại lễ có một ý nghĩa linh thiêng vì cha ông là một chiến sĩ cách mạng. Ông từng chiến đấu hơn 10 năm tại mặt trận Khe Sanh, Quảng Trị rồi trở về mang trên mình nhiều vết thương và sớm qua đời ở tuổi 43 khi Quốc Hưng mới 13 tuổi.
"Tôi hát cho cha tôi, cho những người đã ngã xuống vì hòa bình, độc lập, tự do của đất nước; nhưng cũng là hát cho chính tôi, một người được sống trong thời bình và hưởng quả ngọt mà thế hệ đi trước đã phải đấu tranh gian khổ, nhiều mất mát mới có được, để trân quý hơn thành quả mà họ để lại ", ông chia sẻ "khi chúng tôi hát, có riêng - chung trong đó".
Còn Tạ Minh Tâm, điều đặc biệt với ông lại liên quan đến nhạc phẩm Đất nước trọn niềm vui.
Ông nhận mình "là một ca sĩ hạnh phúc vì được hát một tác phẩm diễn tả niềm vui thống nhất của đất nước 50 năm qua".

Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước diễn ra vào ngày mai (30-4) - Ảnh: NAM TRẦN
Bài hát được nhạc sĩ Hoàng Hà sáng tác ngày 26-4-1975, cũng được nhiều nghệ sĩ thể hiện nhưng tới khi Tạ Minh Tâm ghi âm và biểu diễn trong thập niên 1990, nhạc phầm này mới bắt đầu được tỏa sáng. Đây cũng là ca khúc gắn liền với tiếng hát của ông.
"Lúc còn sống, nhạc sĩ từng nói hình như bài hát này phải chờ tới Tạ Minh Tâm mới được tỏa sáng như thế. Chính điều đó khiến tôi cảm động không thôi", ông nhớ lại kỷ niệm cũ.
Ông chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, "được hát lại Đất nước trọn niềm vui trong ngày trọng đại mừng 50 năm thống nhất đất nước là một sự kiện rất là tròn trịa và viên mãn với sự nghiệp của tôi".
BÌNH LUẬN HAY