Hai lời nhắc 'nhỏ mà không nhỏ' trước ngày sáp nhập

Những ngày cuối tháng 6-2025 người dân thấy lạ trước việc những cây mai vàng lâu năm được trồng trước trụ sở phường Hương Văn, thị xã Hương Trà (TP Huế) bị đào lên, bó gốc chỉ ít ngày trước thời điểm bàn giao trụ sở.

Hai lời nhắc 'nhỏ mà không nhỏ' trước ngày sáp nhập - Ảnh 1.

Nhiều gốc mai vàng trong khuôn viên trụ sở phường Hương Văn bị đào lên, bó bầu để “chăm sóc rễ” trước ngày trụ sở được bàn giao cho đơn vị khác quản lý sau sáp nhập - Ảnh: CÔNG THÀNH

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Người dân đặt câu hỏi: những chậu mai ấy có phải là tài sản công? Ai có quyền mang đi? Và tại sao phải làm việc đó ngay lúc này?

Lãnh đạo địa phương đã lên tiếng rằng những cây mai được đào lên là để thay đất, chăm lại bộ rễ do đất đã cằn cỗi, cây có dấu hiệu xuống sức. Việc này, theo giải thích, là để cây không chết sau khi trụ sở được bàn giao cho đơn vị mới khi chưa rõ ai sẽ tiếp tục chăm sóc. 

Câu trả lời ấy, về lý mà nói, không sai nhưng có phần thiếu thuyết phục. Điều người dân muốn thấy là cách ứng xử phù hợp của cán bộ với những chậu cây, cái ghế… lâu nay vốn yên vị ở trụ sở cũ, nhất là khi đó là vật có giá trị.

Nhiều người từng gắn bó lâu năm với công sở đều hiểu có những chậu cây, khóm hoa là do cán bộ tự bỏ tiền mua, tự tay chăm sóc. Nhưng một khi đã đặt tại nơi công quyền, tồn tại cùng không gian làm việc chung thì chúng không còn là vật sở hữu cá nhân mà trở thành một phần của ký ức tập thể, của hình ảnh công sở trong lòng người dân. Và chính điều ấy khiến việc "mang đi" dù có lý do vẫn gợn lên những nghi ngờ, thắc mắc.

Trước thời điểm nhập tỉnh, tổ chức chính quyền hai cấp, lãnh đạo tỉnh Gia Lai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm việc xử lý tài sản công, không để xảy ra thất thoát dù là nhỏ nhất. 

"Đừng để sắp xếp rồi, mình không còn thủ trưởng cơ quan cũ nữa, đến cái chậu, cái bàn cũng chở về nhà" - ông Châu Ngọc Tuấn - phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Gia Lai - nhắc nhở trước khi sáp nhập tỉnh. Một lời nhắc nhỏ nhưng không nhỏ.

Cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy tinh gọn là chủ trương lớn. Cách cán bộ rời khỏi một vị trí công tác, từ việc ứng xử với từng chậu cây, từng chiếc bàn, từng ô cửa sổ đã gắn bó biết bao năm cũng là một câu chuyện văn hóa. Càng trong thời điểm chuyển giao càng cần những ứng xử tinh tế.

Ban Bí thư Trung ương Đảng cũng đã yêu cầu không tổ chức tiệc chia tay, không liên hoan trong dịp sáp nhập đơn vị hành chính. Đây lại là lời nhắc về việc tiết kiệm và khiêm tốn ở từng cán bộ, từng bộ phận, từng địa phương. Tránh hình thức, tránh lãng phí là việc phải thực hiện nghiêm song song với việc thực hiện nhiệm vụ chính quyền giai đoạn mới. Đó cũng là hình ảnh đẹp người dân mong thấy ngay từ 1-7-2025.

Chính quyền hai cấp với nhiều nhiệm vụ mới, công việc nhiều hơn và mọi việc "chạy" ngay từ 1-7. Sự chung sức, chung lòng cùng thực hiện nhiệm vụ mới sẽ là món quà quý nhất, giá trị nhất cán bộ dành cho nhau ở cơ quan mới thay cho những tiệc tùng rình rang trong những ngày bận rộn này. Đó cũng là tinh thần cách mạng trong công việc mới, là tinh thần phụng sự nhân dân.

Công cuộc sáp nhập xã, phường không chỉ là sự thay đổi trên bản đồ hành chính. Đó còn là phép thử cho tinh thần công vụ, cho cách mỗi cán bộ nhìn nhận về vai trò, trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp của mình. Đó là cơ sở để tạo niềm tin vào một nền công vụ đang dần trở nên tử tế, gần dân với những cán bộ giỏi giang và chí công vô tư.

Tinh tươm, đủ đầy cho người mới đến

Những ngày này ở nhiều địa phương cả nước, người ta lại thấy những hình ảnh cán bộ lặng lẽ tự tay thu dọn bàn làm việc, lau chùi lại từng ngăn tủ, xếp hồ sơ ngay ngắn để người đến sau dễ dàng tiếp quản. Có nơi còn thấy cán bộ tranh thủ dọn dẹp khuôn viên, trồng thêm luống hoa, chăm chút từng bậc tam cấp. Những hành động ấy tuy nhỏ nhưng chất chứa một thứ văn hóa rất đẹp, một sự rời đi có trách nhiệm.

Hai lời nhắc 'nhỏ mà không nhỏ' trước ngày sáp nhập - Ảnh 2.Phường 'tranh thủ' cưa xà cừ trong trụ sở trước giờ sáp nhập?

Dư luận xôn xao việc UBND phường Cheo Reo (thị xã Ayun Pa, Gia Lai) cưa hạ nhiều cây xà cừ cổ thụ trước giờ sáp nhập xã, phường. Lãnh đạo phường nói gì?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0