
Các bé học sinh Nhật Bản trong một chuyến đi thực tế - Ảnh: SCMP
Theo báo South China Morning Post, ngày 24-6, cảnh sát Nhật Bản dã bắt hai thầy giáo tiểu học - Yuji Moriyama (42 tuổi, Trường tiểu học Kosaka, Nagoya) và Fumiya Kosemura (37 tuổi, Trường tiểu học Hongodai, Yokohama) - với cáo buộc chụp ảnh các bé gái mặc đồ lót và phát tán cho một nhóm ít nhất 10 giáo viên khác, gây dậy sóng dư luận.
Mạng lưới bệnh hoạn do chính giáo viên điều hành
Khám xét máy tính của Moriyama, cảnh sát tỉnh Aichi phát hiện có đến khoảng 70 bức ảnh, video phản cảm, trong đó có ảnh chụp trộm dưới váy và ảnh “deepfake” ghép mặt học sinh vào cơ thể gợi dục, khiêu dâm. Một số hình ảnh được nghi chụp ngay tại trường học.
Hai người đàn ông này đều đã thừa nhận hành vi phạm tội, cảnh sát cho biết.
Hiện cảnh sát đang mở rộng điều tra để xác định các thành viên khác trong nhóm “ấu dâm trực tuyến” này.
Xác minh ban đầu, nhóm này được cho do Moriyama điều hành, bao gồm nhiều giáo viên cấp 1 và cấp 2 (nhóm học sinh trong độ tuổi 6 đến 15 tại nước này) có cùng sở thích biến thái về hình ảnh khiêu dâm của các bé gái.
Thông tin ngay lập tức gây chấn động dư luận Nhật Bản. Trong buổi họp khẩn kéo dài ba giờ tại Trường Kosaka tối 26-6, hiệu trưởng đã cúi đầu xin lỗi phụ huynh và cam kết kiểm tra toàn bộ khuôn viên trường để tìm kiếm camera ẩn.
Một phụ huynh đau xót nói: “Con tôi có thể là nạn nhân, nhưng tôi biết trút giận vào đâu khi không có cách nào xác minh điều đó?”.
Đáng nói, vụ việc diễn ra ngay trước thềm ủy ban mới thuộc Cơ quan Trẻ em và Gia đình họp lần đầu vào ngày 27-6 để thảo luận việc kiểm tra lý lịch của ứng viên làm việc liên quan đến trẻ.
Bộ trưởng Chính sách trẻ em Junko Mihara lên án các tội ác tình dục với trẻ là “không thể tha thứ” và cam kết cải cách, chính phủ sẽ hành động mạnh tay.
Dư luận phẫn nộ, kêu gọi trừng phạt nghiêm khắc hơn

Trụ sở cảnh sát tỉnh Aichi tại Nagoya, Nhật Bản - Ảnh: THE ASAHI SHIMBUN
Hiện Nhật Bản đang xây dựng hệ thống kiểm tra lý lịch hình sự tương tự như ở Anh nhằm ngăn chặn lạm dụng tình dục trẻ em. Dự kiến luật mới sẽ có hiệu lực từ tháng 12 năm nay. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo các biện pháp chính quyền Nhật Bản đề xuất chưa đủ mạnh và chưa xử lý triệt để.
Bà Fujiko Yamada - người sáng lập Trung tâm Phòng chống bạo hành trẻ em tỉnh Kanagawa - chỉ ra lỗ hổng pháp lý khi quy định mới chỉ yêu cầu ứng viên khai nếu từng bị kết án. Trường hợp người đó từng bị điều tra nhưng không bị truy tố, họ có quyền không khai báo với nhà tuyển dụng, dẫn đến việc “bắt sót” tội phạm và nguy cơ tái phạm.
Ngoài ra, bà cũng cho biết giáo viên và nhân viên mầm non vẫn chưa được đào tạo nhận biết dấu hiệu trẻ bị xâm hại, khiến nhiều vụ việc không được báo cáo.
“Trẻ em sẽ tiếp tục bị lạm dụng, bị chụp ảnh nhạy cảm rồi phát tán. Thật buồn và xấu hổ vì đến nay vẫn chưa có biện pháp đủ mạnh”, bà Yamada nói.
Giáo sư xã hội học Ryo Uchida từ Đại học Nagoya cũng nhận định: “Trong tất cả các vụ giáo viên ngược đãi học sinh, từ bạo lực thân thể đến tấn công tình dục tôi từng chứng kiến, đây là vụ việc kinh khủng chưa từng có trước đây”.
Cư dân mạng Nhật Bản cũng bày tỏ sự phẫn nộ và bức xúc. Nhiều ý kiến kêu gọi công khai danh tính và hình ảnh các nghi phạm để người dân biết và áp dụng “trừng phạt xã hội” nếu luật pháp Nhật Bản còn xử lý nhẹ tay cho tệ nạn này.
“Tội ác ghê tởm từ người đáng lẽ phải bảo vệ trẻ em hoàn toàn không thể dung thứ”, một người dùng bình luận.
Đáng buồn, vụ việc này không phải hiếm hoi ở Nhật Bản, bà Yamada cho biết. Chỉ có những vụ việc kinh hoàng mới được lan truyền rộng rãi.
Vào tháng 3, một vụ việc cũng được ghi nhận khi thầy giáo 34 tuổi Shota Mizuto bị bắt vì nghi ngờ phun “chất dịch cơ thể” vào ba lô một học sinh nữ 15 tuổi khi họ đang đứng ở nhà ga xe lửa tại Nagoya, tạp chí Shueisha đưa tin.
Sau khi khám xét điện thoại di động, cảnh sát còn phát hiện người này đã nhiều lần thực hiện hành vi biến thái, bao gồm trộn chất dịch cơ thể mình vào bữa trưa của học sinh hay xịt vào ống nói máy ghi âm của một đứa trẻ.
Phiên điều trần đầu tiên trong vụ án dự kiến diễn ra vào tháng 7 tới.
BÌNH LUẬN HAY