
Người đàn ông vấp phải một rào chắn, vội vàng đưa tay ra để giữ thăng bằng và làm rách vải của bức chân dung - Ảnh: THE TELEGRAPH
Theo The Telegraph, giám đốc Bảo tàng Uffizi (Ý) đã lên tiếng chỉ trích gay gắt những du khách nghiện chụp ảnh để sống ảo trên mạng xã hội, sau khi vụ việc xảy ra, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tác phẩm nghệ thuật.
Một người đàn ông đã nhờ bạn gái chụp ảnh mình tạo dáng trước bức chân dung hoàng tử Ferdinando de Medici tại bảo tàng ở Florence, vùng Tuscany. Tác phẩm được họa sĩ nổi tiếng Anton Domenico Gabbiani thực hiện.
Được biết, anh muốn tạo ra một bức ảnh hài hước bằng cách bắt chước tư thế của vị hoàng tử trong bức tranh. Tuy nhiên khi tiến lại gần, anh đã vấp phải một rào chắn cao khoảng 30cm, vội vàng đưa tay ra để giữ thăng bằng và làm rách vải của bức chân dung.
Sự việc xảy ra hôm 21-6 và đã được camera an ninh ghi lại. Danh tính người đàn ông cũng được xác định và báo cho cảnh sát. Anh ta có thể bị truy tố hình sự và buộc phải chi trả chi phí phục chế bức tranh.
Simone Verde, giám đốc bảo tàng Uffizi, cho biết đây là ví dụ mới nhất về tình trạng du khách lợi dụng các chuyến tham quan để xây dựng nội dung trên mạng xã hội của họ.
"Một du khách muốn tạo ra meme bằng cách bắt chước tư thế của vị hoàng tử Medici, đã làm rách tấm vải của tác phẩm", ông nói.
"Vấn đề du khách đến bảo tàng chỉ để tạo meme hoặc chụp ảnh selfie cho mạng xã hội giờ đã trở nên tràn lan. Chúng tôi đã xây dựng những quy định rất cụ thể để ngăn chặn các hành vi không phù hợp với sự tôn trọng dành cho di sản văn hóa".

Bức chân dung hoàng tử Ferdinando de Medici đã bị du khách làm rách - Ảnh: THE TELEGRAPH
Tình trạng du khách làm hỏng di sản văn hóa của Ý không phải là chuyện hiếm, từ việc khắc tên viết tắt lên tường của Đấu trường La Mã ở Rome, đến tạo dáng bên các bức tượng tinh xảo, lội xuống những đài phun nước Baroque trong những tháng hè oi bức.
Đây là lần thứ hai trong tháng này các du khách ở Ý gây hư hại cho một tác phẩm nghệ thuật. Một tuần trước, camera an ninh ghi lại cảnh một người đàn ông trung niên ngồi lên và làm hỏng một chiếc ghế trang trí bằng hàng nghìn viên pha lê Swarovski tại một bảo tàng ở Verona.
Đoạn phim cho thấy người đàn ông đùa giỡn với vợ, rồi ngồi lên chiếc ghế "Van Gogh", khiến ghế sụp xuống ngay lập tức. Cặp đôi sau đó đã vội vã rời khỏi phòng trưng bày.
Vanessa Carlon, giám đốc bảo tàng, đã kêu gọi khách tham quan "hãy tôn trọng nghệ thuật" sau sự cố. "Đôi khi chúng ta mất lý trí vì muốn có một bức ảnh đẹp, mà không nghĩ đến hậu quả", bà nói.
"Dĩ nhiên đó là một tai nạn, nhưng hai người này đã rời đi mà không nói với ai - điều đó không phải là tai nạn. Đây là cơn ác mộng đối với bất kỳ bảo tàng nào. Nghệ thuật phải được trân trọng và yêu quý, bởi nó vô cùng mong manh".
BÌNH LUẬN HAY