
Công nhân dạt các tán cây sau khi cưa - Ảnh: KỲ PHONG
Ông Trần Thiện An (65 tuổi) cho biết đã giữ xe ở đây 20 năm. Từ khi ông đến làm, gốc cây đã to, che bóng mát cho người dân khu vực.
"Sau cơn mưa dông ngày 20-7, tôi mở camera lên và thấy cây bị nghiêng 20 độ so với bình thường. Phần đất chỗ rễ cây trồi lên sụt xuống. Cảm thấy bất bình thường, tôi báo cho quản lý khu phố rồi báo lên phường", ông kể.

Chuẩn bị dây nhợ để leo cây - Ảnh: KỲ PHONG

Công nhân đục một lỗ nhỏ để cắm chốt leo - Ảnh: KỲ PHONG

Bắt đầu leo cây - Ảnh: KỲ PHONG

Các nhánh cây to được chặt nhỏ - Ảnh: KỲ PHONG

Các nhánh cây được gom lại để dễ dọn dẹp - Ảnh: KỲ PHONG
Tuy vậy, ông Thiện An bày tỏ chút tiếc nuối. "Mình cũng mến nó chứ. Bao nhiêu năm cây gòn che bóng mát dù vào mùa lá rụng hay mùa bông gòn bay, tuy có mệt đôi chút vì dọn dẹp", ông nói.
Trước đó theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online chiều 25-7, một cây lớn trong khu cư xá Thanh Đa (phường Bình Quới, TP.HCM) có tình trạng nghiêng một phía kể từ trận mưa dông ngày 20-7. Người dân khu vực đã căng dây, treo biển cảnh báo nguy hiểm không cho xe qua lại gần.
Cây gòn nằm giữa bãi giữ xe máy ở lô 10, sát lối đi vào dãy nhà dân, cạnh một trường mầm non. Cây gòn 30 năm tuổi này có tán lá rộng, cao đến tầng 5 của khu cư xá.
BÌNH LUẬN HAY