
Jota là một gamer chuyên nghiệp - Ảnh: EA
Diogo Jota, ngôi sao vừa qua đời trong vụ tai nạn giao thông ngày 3-7-2025, không chỉ là một cầu thủ tài năng của Liverpool và tuyển Bồ Đào Nha, mà còn được biết đến như một trong những VĐV thể thao điện tử hàng đầu.
Ít ai ngờ rằng một cầu thủ chuyên nghiệp như Jota lại có thể song song phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực thể thao điện tử, thậm chí đạt đến đỉnh cao ở cả hai công việc của mình.
Niềm đam mê của Jota với dòng game bóng đá FIFA (nay là EA Sports FC) bắt đầu từ khi anh còn là một thiếu niên.
Tuy nhiên, phải đến mùa giải 2020 - 2021, khi Jota đang thi đấu ấn tượng trong màu áo Liverpool, tên tuổi anh mới gây chấn động cộng đồng game thủ toàn cầu.
Trong các tuần thi đấu FUT Champions - chế độ cạnh tranh cao nhất của FIFA Ultimate Team, Jota thường xuyên đạt thành tích 30 trận toàn thắng, leo lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng thế giới.
Thành tích này không chỉ khiến anh được cộng đồng kính nể mà còn được chính EA Sports tặng thẻ cầu thủ đặc biệt trong game.
Tháng 4-2020, khi dịch COVID-19 khiến các giải bóng đá tạm hoãn, Jota đại diện Liverpool tham dự giải ePremier League Invitational, nơi các cầu thủ Premier League thi đấu FIFA với nhau.
Anh đánh bại những cái tên như Raheem Sterling và Wilfried Zaha để giành chức vô địch một cách thuyết phục. Khoảnh khắc Jota cầm cúp vô địch FIFA online đã khiến anh trở thành biểu tượng của các dòng game bóng đá.
Không dừng lại ở đó, năm 2021, Jota thành lập đội game riêng mang tên “Diogo Jota eSports”. Đây là tổ chức chuyên nghiệp quy tụ các game thủ FIFA thi đấu tại nhiều giải quốc tế.
Dù không công bố chính thức thu nhập từ eSports, theo một số nguồn tin trong ngành, đội game của Jota từng nhận được các hợp đồng tài trợ và quảng bá ước tính khoảng 200.000 USD mỗi năm. Ngoài ra, kênh Twitch cá nhân của anh cũng thu hút hàng chục nghìn lượt xem mỗi lần livestream.

Jota có cách ăn mừng bằng tư thế chơi game rất nổi tiếng - Ảnh: G.I
Tuy nhiên, nhiều người từng đặt câu hỏi liệu việc chơi game có ảnh hưởng đến phong độ sân cỏ hay không.
Khi còn dẫn dắt Liverpool, HLV Jurgen Klopp từng được hỏi về vấn đề này và ông trả lời bằng một nụ cười: “Cậu ấy ghi bàn trên sân, rồi lại ghi bàn trong game. Tôi nghĩ Jota đơn giản là sinh ra để chiến thắng".
Bản thân Jota cũng từng nói: “Tôi chơi game để thư giãn, nhưng khi đã vào trận, tôi luôn muốn thắng. Cảm giác khi đứng đầu bảng xếp hạng FIFA giống như vừa lập hat-trick vậy".
Trong một lần hiếm hoi chia sẻ với báo chí, Jota từng thú nhận rằng eSports không phải là thú vui nhất thời. Anh nói: “Nếu không làm cầu thủ, có lẽ tôi sẽ là một game thủ chuyên nghiệp. Tôi yêu cảm giác cạnh tranh và vượt qua giới hạn, dù là trên sân cỏ hay trên màn hình".
Vì sự nghiệp cầu thủ đỉnh cao, Jota không thể quá tập trung vào việc chơi game. Nếu dồn nhiều tâm huyết hơn, không loại trừ khả năng anh có thể trở thành gamer số 1 thế giới.
Nhưng giờ đây, chàng trai tài hoa đó đã ra đi mãi mãi, bỏ lại nhiều hoài bão, nhiều khao khát còn dang dở ở cả hai mảng thể thao có đông đảo người hâm mộ.
BÌNH LUẬN HAY