
Bảo mẫu Nguyễn Thị Quyên - Ảnh: S.M.
Ngày 3-8, Bệnh viện Đà Nẵng tiếp tục nỗ lực cứu chữa cho cháu L.A.K. (14 tháng tuổi) bị bảo mẫu ném xuống nền nhà chấn thương sọ não. Cháu bé vẫn đang nguy kịch. Bạn đọc và cộng đồng phẫn nộ, đề nghị cơ quan chức năng xử lý kịch khung.
Bảo mẫu mà sao ác quá vậy?
Bài viết "Bắt bảo mẫu ném bé trai 14 tháng tuổi xuống nền gạch, chấn thương sọ não" và 18 ngày cứu chữa, bé trai bị bảo mẫu bạo hành vẫn chưa qua cơn nguy kịch" đăng trên Tuổi Trẻ Online nhận được sự tương tác lớn của bạn đọc. Nhiều ý kiến phẫn nộ trước hành động của bảo mẫu và nguyện cầu phép màu sẽ đến, cháu bé sớm bình phục.
"Quá độc ác. Làm sao một người có thể ném một đứa trẻ nhỏ như vậy; quá tàn nhẫn; sao ác quá vậy?; sao ác thế; người đâu mà ác dữ trời…", là những bình luận của bạn đọc báo Tuổi Trẻ.
Nhiều bạn đọc khác đã bình luận rằng không dám đọc những bản tin như thế này, bởi cái ác ngoài sức tưởng tượng. Có ai mà ngờ, chuyện trẻ con khóc không chịu ngủ quá đỗi bình thường, vào tay bảo mẫu Nguyễn Thị Quyên lại trở thành điều bất thường và tội ác đã diễn ra.
Nhiều bạn đọc không chỉ lên án hành vi dã man của bảo mẫu Quyên, mà còn gửi những lời sẻ chia đến những người chọn nghề giữ trẻ, rằng nếu không đủ bao dung thì tốt nhất nên chọn nghề khác. Giữ trẻ rất khó, tình thương yêu trẻ rất quan trọng để gắn bó với công việc này.
Qua sự việc, bạn đọc cũng cho rằng phụ huynh cần nghiêm túc khi chọn nơi gửi con, tốt nhất nên gửi ở các trường có giáo viên được đào tạo bài bản, có chuyên môn nghiệp vụ, biết tâm lý trẻ và biết xử lý thế nào tốt nhất khi trẻ đau ốm, quấy khóc…
Nhiều bạn đọc đề nghị cơ quan chức năng cần xử lý mạnh tay nhất với loại tội phạm này. Những bản án đủ sức răn đe sẽ góp phần giảm thiểu và xóa bỏ tội ác đối với trẻ em.
Mong phép màu đến với cháu bé
Rất nhiều bạn đọc quan tâm đến sức khỏe của cháu. Có bạn đọc đặt mình là cha mẹ cháu bé tội nghiệp và cảm thấy rùng mình, sợ hãi.
Những bình luận: "Mong phép màu đến với con; cầu mong cho cháu qua cơn nguy kịch, phục hồi…" như những lời nguyện cầu mà cộng đồng gửi đến nạn nhân chỉ mới hơn 1 tuổi. Mọi người mong cha mẹ cháu vượt qua nỗi đau quá lớn, tiếp tục đồng hành cùng con trong thời gian khủng khoảng này.
Đồng thời, bạn đọc còn gửi lời cảm ơn đến bác sĩ, mong các thầy thuốc nỗ lực hết sức để kỳ tích xuất hiện. Bạn đọc Sao Xẹt bình luận: "Kính mong các thầy thuốc cứu cháu. Tội nghiệp cháu quá. Cảm ơn các thầy thuốc rất nhiều. Cố lên cháu ơi, dù sao cuộc đời vẫn còn nhiều điều đẹp lắm mà".
Bảo mẫu nhẫn tâm ném cháu bé tận 2 lần
Theo điều tra, sáng 16-7, cháu L.A.K. (14 tháng tuổi) được mẹ đưa đến cơ sở giữ trẻ tư nhân Như Ý (nơi bà Quyên trực tiếp trông giữ).
Sau bữa ăn sáng, cháu K. quấy khóc, không chịu ngủ. Bà Quyên đã bế và ném cháu xuống nệm trải dưới nền nhà.
Khi cháu tiếp tục bò ra gần cửa và khóc lớn, bà Quyên tiếp tục xốc nách, ném cháu lần thứ hai khiến đầu va xuống nền gạch cứng.
Cú ném quá mạnh khiến cháu K. có biểu hiện nôn ói, co giật, tím tái, phải nhập viện cấp cứu rồi chuyển viện từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng.
Công an vào cuộc, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, lấy lời khai nhân chứng... xác định bà Quyên đã bạo hành khiến cháu bị chấn thương sọ não.
Kết luận giám định, cháu K. bị chấn thương sọ não với tỉ lệ thương tích 47%.
Với các chứng cứ có được, ngày 1-8 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bảo mẫu Nguyễn Thị Quyên về hành vi cố ý gây thương tích.
Hiện cháu K. đang bước vào ngày điều trị thứ 19 tại khoa gây mê hồi sức Bệnh viện Đà Nẵng. Cháu K. vẫn nguy kịch. Y, bác sĩ đang chạy đua, nỗ lực cứu cháu bé.
BÌNH LUẬN HAY