30/04/2025 11:12 GMT+7

Cô Ba dũng sĩ, chiến sĩ biệt động, thanh niên xung phong TP.HCM diễu hành ngày đại lễ 30-4

Trong đoàn diễu binh, diễu hành mừng 50 ngày đất nước thống nhất sáng 30-4, có không ít người trẻ tái hiện lại gương mặt chiến sĩ biệt động, thanh niên xung phong, công an TP.HCM… năm xưa.

30-4 - Ảnh 1.

Lực lượng diễu binh đi trong cờ, hoa - Ảnh: CHÂU TUẤN

Những người cũ ở đó, đứng giữa rừng cờ và hoa, trong dòng người nô nức xem diễu binh, diễu hành mừng ngày 50 năm đất nước hòa bình.

Bằng một cách nào đó, họ gặp lại gương mặt thời chiến của chính mình năm xưa thông qua chân dung những người trẻ tuổi đang sải chân bước trong đoàn diễu binh, diễu hành kia .

Và trong tim họ, vẫn vẹn nguyên tinh thần của một miền Nam quật cường.

"Vùng lên nhân dân miền Nam anh hùng/ Vùng lên xông pha vượt qua bão bùng/ Thề cứu lấy nước nhà/ Thề hy sinh đến cùng" (Giải phóng miền Nam của nhạc sĩ Huỳnh Minh Siêng).

Khối nữ du kích miền Nam

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hình ảnh nữ du kích miền Nam tay không đánh giặc, những "Cô Ba dũng sĩ" với chiếc khăn rằn và nón tai bèo bám xóm, bám ấp, đánh giặc mọi lúc, mọi nơi.

30-4 - Ảnh 2.

Khối nữ Du kích miền Nam

Nữ du kích miền Nam với truyền thống "Trung hậu, đảm đang"; tinh thần ái quốc sắt đá, sục sôi ý chí, "giặc đến nhà đàn bà cũng đánh" có vai trò quan trọng trong "ba mũi giáp công": quân sự, chính trị và binh địch vận, góp phần làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, thỏa mong ước của Bác Hồ kính yêu "Bắc - Nam sum họp xuân nào vui hơn".

Khối nữ chiến sĩ biệt động

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng bào miền Nam thường gọi những nữ chiến sĩ gan dạ, dũng cảm, ngoan cường là nữ chiến sĩ biệt động.

30-4 - Ảnh 3.

Khối nữ chiến sĩ biệt động - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Những người con gái đã hy sinh cả tuổi thanh xuân đẹp nhất, bí mật gây dựng, phát triển lực lượng ngay trong lòng địch.

Với nghệ thuật tác chiến "xuất quỷ, nhập thần", mưu trí, sáng tạo; cách đánh bí mật, táo bạo, bất ngờ vào các cơ quan đầu não, căn cứ quan trọng của Mỹ, ngụy, nữ chiến sĩ biệt động đã làm cho quân thù khiếp sợ, góp phần làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975.

Khối nam sĩ quan Công an TP.HCM

Phát huy truyền thống "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", lực lượng Công an T.HCM luôn gắn bó mật thiết với Nhân dân, dựa vào Nhân dân; đoàn kết, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, vượt qua khó khăn, thử thách, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương và các danh hiệu cao quý khác.

30-4 - Ảnh 4.

Khối nam sĩ quan công an TPHCM đại diện cho lực lượng chính quy thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự tại đô thị đặc biệt phía Nam. Các sĩ quan mặc lễ phục màu trắng ngà, đội mũ kê-pi trắng, mang găng tay trắng.

Đặc biệt, Công an TP. Hồ Chí Minh hai lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" trong kháng chiến và trong thời kỳ đổi mới.

Khối chiến sĩ Giải phóng quân

Trong bài hát Mỗi bước ta đi, nhạc sĩ Thuận Yến khắc họa bước chân của những chiến sĩ giải phóng quân như sau: "Đồng chí ơi, người chiến sĩ giải phóng quân/ Miền Nam anh hùng Thành đồng Tổ quốc/ Anh đi về đâu, từ Quy Nhơn đến Biên Hòa/ Vượt qua Sông Bé oai hùng về Phước Long xây chiến thắng".

30-4 - Ảnh 5.

Khối chiến sĩ giải phóng quân - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chiến sĩ giải phóng quân là tên gọi trìu mến, thân thương của nhân dân dành cho bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và du kích.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các chiến sĩ Giải phóng quân với ý chí kiên trung, bất khuất, đã chiến đấu dũng cảm, sẵn sàng hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Ngắm các cô Ba dũng sĩ, chiến sĩ biệt động, thanh niên xung phong, công an TP.HCM… trong ngày đại lễ - Ảnh 7.Lễ diễu binh, diễu hành mừng đại lễ 30-4 tại TP.HCM: Hoành tráng, ấn tượng và đầy cảm xúc

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, điều hành lễ diễu binh, diễu hành với giọng hô lớn: Nghiêm! Cuộc diễu binh, diễu hành BẮT ĐẦUUUUUUUUUUU! Tuổi Trẻ Online cập nhật.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0