
Trong chuyến thăm Bethlehem (Bờ Tây) vào năm 2014, Đức Giáo hoàng Francis đã sử dụng một chiếc xe "Giáo hoàng" màu trắng, được sản xuất đặc biệt cho chuyến thăm. Giờ đây chiếc xe đặc biệt này sẽ bắt đầu một sứ mệnh mới: trở thành phòng khám lưu động, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em Palestine tại Dải Gaza - Ảnh: Vehicle of Hope
Hơn một thập kỷ trước, chiếc xe Mitsubishi đã đưa Đức Giáo hoàng Francis đi khắp các đường phố Bethlehem trước khi nằm một chỗ trong thời gian dài. Giờ đây theo một trong những tâm nguyện cuối cùng của Đức Giáo hoàng quá cố, chiếc "popemobile" này đang được trao cơ hội thứ hai - trở thành một phòng khám sức khỏe di động cho trẻ em ở Dải Gaza.
Theo Telegraph dẫn lời ông Peter Brune, tổng thư ký tổ chức bác ái Caritas Thụy Điển, cho biết sáng kiến này vừa mang tính biểu tượng vừa mang tính thực tiễn tại một khu vực bị tàn phá với hơn 18 tháng chiến tranh.
"Chúng tôi gọi nó là 'chiếc xe của hy vọng', vì truyền tải thông điệp đến trẻ em Gaza rằng hòa bình là điều có thể, sẽ có hòa bình, các con sẽ có một tương lai và thế giới không quên các con. Bên cạnh đó, việc này còn mang một ý nghĩa thực tiễn khi thực sự cung cấp hỗ trợ y tế cho trẻ em bị ảnh hưởng", ông chia sẻ.
Ý tưởng này được ông Brune và người đồng cấp tại Caritas Jerusalem, ông Anton Asfar, nảy ra vào cuối năm ngoái. Họ nhanh chóng sắp xếp để trình bày vấn đề này với Đức Giáo hoàng Francis.

Đức Giáo hoàng Francis trên xe popemobile ở thành phố Bethlehem thuộc Bờ Tây vào tháng 5-2024 - Ảnh: REUTERS
Ông Brune cho biết: "Chúng tôi đã nhận được một lá thư từ Đức Giáo hoàng nói rằng Ngài rất vui và hoàn toàn ủng hộ ý tưởng này".
Công việc cải tạo chiếc xe, vốn đã nằm ở Bethlehem kể từ chuyến thăm năm 2014, nhanh chóng được bắt đầu với các vật tư như bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh, bộ dụng cụ khâu vết thương và oxy cũng như tủ đựng thuốc.
Chiếc xe sẽ được sử dụng để chẩn đoán và điều trị cho những trẻ em không được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Dịch vụ sẽ do Caritas Jerusalem cung cấp, với khoảng 100 nhân viên đang làm việc tại Gaza.
Ông Brune khẳng định: "Đây là một sự can thiệp cụ thể, cứu sống sinh mạng vào thời điểm hệ thống y tế ở Gaza gần như sụp đổ hoàn toàn".
Thông báo được đưa ra vài ngày trước khi bắt đầu bầu họp chọn tân giáo hoàng, phản ánh cam kết sâu sắc của Đức Giáo hoàng Francis đối với những người bị mắc kẹt trong cuộc xung đột. Ngài từ lâu đã kêu gọi chấm dứt chiến sự và bày tỏ sự phản đối chiến tranh.

"Chiếc xe "popemobile" là một dấu hiệu rất cụ thể cho thấy Đức Giáo hoàng Francis quan tâm đến tất cả những đau khổ của trẻ em ở Gaza, ngay cả sau khi Ngài qua đời!", ông Brune cho biết - Ảnh: REUTERS
Sau một cuộc không kích của Israel khiến 7 trẻ em trong một gia đình thiệt mạng vào tháng 12, Đức Giáo hoàng đã nói: "Những đứa trẻ đã phải hứng chịu những quả bom dữ dội. Đây không còn chỉ là chiến tranh nữa, mà là sự tàn ác. Tôi muốn nói điều đó vì nó chạm đến trái tim tôi".
Trong phần lớn thời gian một năm rưỡi qua, Đức Giáo hoàng Francis đã gọi điện hằng đêm đến nhà thờ Công giáo duy nhất của Gaza, bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với giáo đoàn khi họ vật lộn với nỗi đau và sự tàn phá của chiến tranh.
Theo ông Brune chiếc "popemobile" đã được chuyển đổi dự kiến sẵn sàng trong khoảng một tuần nữa. Các cuộc đàm phán đã được khởi động với hy vọng nhận được sự cho phép từ các quan chức Israel để đưa vào Gaza.

Trẻ em ở Gaza có dấu hiệu suy dinh dưỡng ở Khan Younis, ngày 2-5-2025 - Ảnh: AP
BÌNH LUẬN HAY