27/06/2025 17:04 GMT+7

Chỉ một cái nhìn xa lạ mà thành vụ đánh nhau của... 36 người

Tuấn cùng nhóm bạn dự tiệc tại nhà của một người bạn ở phường 3, thành phố Mỹ Tho thì xảy ra mâu thuẫn, Luân cho rằng Tuấn nhìn đểu mình nên cả hai hẹn đánh nhau.

đánh nhau - Ảnh 1.

Nguyễn Hoàng Luân tại phiên tòa xét xử - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Sau 2 ngày xét xử, ngày 27-6 Tòa án nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Luân (28 tuổi, ngụ phường 2, TP Mỹ Tho) 3 năm tù về tội "gây rối trật tự công cộng".

Ngoài ra 35 bị cáo khác cũng lãnh mức án từ 1 năm 6 tháng tù đến 3 năm tù cùng về tội "cố ý gây thương tích".

Theo cáo trạng, khoảng 20h ngày 20-9-2024, Phạm Minh Tuấn cùng nhóm bạn dự tiệc thôi nôi tại nhà của một người bạn ở phường 3, thành phố Mỹ Tho.

Lúc này Tuấn ra ngoài để đi vệ sinh thì gặp Luân chạy xe máy ngang, cả hai nhìn nhau nhưng không nói chuyện gì.

Luân cho rằng Tuấn nhìn đểu mình, nên cả hai hẹn đánh nhau.

Khoảng 22h30 ngày 20-9-2024, Luân cùng 28 người mang dao tự chế và chĩa nhọn đi trên 14 xe máy đến nhà Tuấn ở phường 3, thành phố Mỹ Tho để "hỏi chuyện".

Khi đến trước hẻm nhà Tuấn, nhóm của Luân xuống xe cầm hung khí xông vào đánh nhau với nhóm của Tuấn (khoảng 18 người). Những người này đã có hành vi dùng dao tự chế, cây chĩa, gạch, đá, vỏ chai bia rượt đuổi qua lại nhiều lần, đánh và ném nhau gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

đánh nhau - Ảnh 2.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

đánh nhau - Ảnh 3.

Các bị cáo khi nghe tòa tuyên án - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Mâu thuẫn từ việc nhìn đểu, kéo 28 đàn em mang dao tự chế đi đánh nhau với nhóm đối thủ - Ảnh 5.Lấy dao rượt đuổi, đâm chết người vì nghĩ 'nhìn đểu' mình

Cho rằng người đàn ông "nhìn đểu" mình và mọi người trong quán bia nên Thành đã lấy dao rượt đuổi, đâm chết người.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0